Hành trình của tôi đến với điện thoại HTC và sơ lược về HTC Titan I

blackdell
4/8/2012 7:6Phản hồi: 11
Hành trình của tôi đến với điện thoại HTC và sơ lược về HTC Titan I
Đó là lần đầu tiên tôi cầm một chiếc điện thoại có màn hình 4,7 inch của một người anh trong hội Windows Phone. Thế là tôi yêu ngay từ lúc đó cái màn hình bự bự cùng với hệ điều hành vô cùng mượt mà :rolleyes:

Trở về quá khứ 1 chút ^^

Tôi từng là một người mới chưa biết gì về cái gọi là “ hệ điều hành (hđh)”. Đùng 1 cái, vào buổi trưa nắng, tôi xách xe đi vòng vòng các cửa hàng xách tay tìm mua cho được 1 con điện thoại smartphone có hệ điều hành để bằng với thằng bạn ( vì nó cứ lôi con PDA O2 gì của nó ra khoe up rom, lướt web, rồi cài ola chát ầm ầm gì đó ( tôi vừa thích vừa muốn khám phá nó là gì mà thằng bạn thích đến thế :oops: ), thế là tôi cầm số tiền tích góp , cộng với xin của mami ( tầm 5tr ) để chạy ra kiếm 1 con giống nó hehe.

Chạy dọc các cửa hàng ở đường 3/2 vào xem điện thoại, đập vào mắt toàn những con điện thoại giá 8tr-9tr, mà đẹp lắm, nhất là cái con HTC Diamond đó hix hix. Thế là tôi yêu ngay cái thương hiệu HTC ví nó còn điện thoại đẹp quá ( dù chưa biết nó là gì ), nhưng với số tiền nhỏ vậy sao tôi đủ mua mấy con này 😔

Thế là gọi lại thằng bạn tư vấn về HTC ? Nó trả lời điện thoại HTC của Đài Loan xài tốt lắm, có thể up rom này nọ, thế là máu lên rồi, Tôi lại chạy đi kiếm cho bằng được 1 con HTC để xài với giá tầm 5tr. Cuối cùng tôi chạy lên 1 cửa hàng ở Lê Văn Sỹ, tìm được 1 con HTC mới cáu chạy hệ điều hành Windows Mobile 6.0 với số tiền vừa tầm tôi đang có. Không suy nghĩ được gì nữa, tôi đưa tiền lấy ngay về 😁


[​IMG]

Đó là con HTC Touch P3452 ( giờ tôi mới biết nó có mã hiệu P3452 ), chỉ biết chỗ cửa hàng gọi nó là HTC Touch đời thứ 2 thôi. Lần đầu cầm trên tay một “smartphone” có cảm giác lân lân hahaha. Lấy cây bút của nó ra chọt chọt chọn ứng dụng ( nhưng chẳng biết xài gì :p ). Cuối cùng về gặp thằng bạn, nó vừa làm vừa hướng dẫn cách up rom lên Windows Mobile 6.1 rồi 6.5 ( ngồi café mà đau tim khi nó nói máy mày thành cục chặn giấy rồi ~.~). Lần đầu tiên tôi sử dụng hđh của 1 smartphone. Cảm giác rất khó tả 🆒

Thế là 1 thời say đắm với em HTC P3452 này, yêu luôn cả cái hđh Windows Mobile đầy hấp dẫn ấy. Ngày nào cũng lên PDAviet, Tinhte để xem các rom mới, thảo luận các lỗi hay gặp của nó để biết cách chỉnh lại, hoặc tìm trò chơi, ứng dụng vui vui cho điện thoại.

Sau gần 2 năm ở trọn bên HTC P3452, tôi quyết định nâng cấp lên HD2 với lời giới thiệu chạy cực mạnh, màn hình 4.3 inch cực đã ( mở màn cho “mốt” màn hình to sau này ) 😃

[​IMG]
Nhưng rồi “ chuyện đó đâu ai ngờ” . Microsoft bắt đầu bỏ hoàn toàn hđh Windows Mobile để chuyển sang hđh Windows Phone ( một thế giới mới mở ra ).
Tôi cũng theo đó mà chuyển sang con HTC HD7 chạy Windows Phone ( vì lỡ yêu hãng HTC cộng với hđh do Microsoft phát hành ).

[​IMG]

Lúc đầu chuyển từ Windows Mobile sang Windows Phone thật là bỡ ngỡ vì nói thẳng ra là lúc Windows Phone mới ra thiếu tính năng trầm trọng, ngay cả copy paste vẫn chưa có mà ( giờ đã đỡ nhiều rồi, có thể nói là khá đầy đủ ^^ )

Xài được một thời gian, thế là các cao thủ đã có thể mở khóa một số điện thoại Windows Phone để cài các bản rom nấu vào. Thật là vui sướng khi được vọc nữa rồi hehe :D

Quảng cáo


==========================
----Trở lại hiện tại---- Cầm trên tay con HTC Titan với màn hình 4.7 inch làm xao xuyến lòng mình quá ( tính mình thích cái nào bự bự, cầm HD7 4.3 inch mà chưa vừa lòng nữa ^^ ). Thế là bắt đầu tìm mua về em HTC Titan I theo đường chim bay từ USA ( người ta hay nói là yêu ngay cái nhìn đầu tiên đó kakaka)

Mua xong rồi, nhưng vẫn phải ngồi đợi để vọc các ứng dụng “ cr@rck” ( vì không thể thanh toán tiền tại VN để mua ứng dụng ), cộng với các cao thủ lúc đó chưa đưa ra cách mở khóa bootloader để cài rom cook. Nhưng vọc các ứng dụng free trên Marketplace cũng đủ phê phê rồi. Nói vọc vậy thôi chứ xài chẳng bao nhiêu, chủ yếu có mấy cái như bản đồ, chat chít, check in-out địa điểm, facebook, chụp hình nghe nhạc này nọ thôi kakaka.

Em HTC Titan I mới này thật là thú vị, vì với mình, mỗi “em” điện thoại cứ như là 1 trang giấy trắng cần viết chữ vào ấy nhỉ ^^

[​IMG]
[​IMG]
Về hình dáng và thiết kế : Cầm trên tay HTC Titan I tôi thấy vừa tay, bỏ túi quần jean không thấy chật chội ( chắc tại tôi thuộc loại cao tương đối ~1m78, khoe tý hehe ). Tuy máy có màn hình 4.7 inch, nhưng độ mỏng sexy cùng bề mặt kiếng là màn hình phẳng, cộng với bề mặt sau được làm bằng hợp kim nên cầm rất thích. ( chắc em Titan này có tập gym nên dáng thon lắm )

Về cấu hình thì em HTC Titan I này các bạn gõ google sẽ ra cả núi luôn ( nên mạn phép không copy vào bài viết này ).

Về âm thanh thì HTC Titan I nghe loa hoài rõ nhưng không ấm, nhưng khi để tai nghe vào thì phê đừng hỏi ^^

Quảng cáo


Về chụp hình : HTC Titan I chụp hình 8 chấm, chế độ nhận diện khuôn mặt, núp lùm bắn shọt cực tê, chụp panaroma thì không việc gì phải chê cả, vì nó cho hình ảnh rõ nét ( tuy xem trên màn hình có độ phân giải 480x800), Việc chụp hình cũng phải làm thành thạo vì độ cân bằng sáng của nó hơi khó chịu tý ( canh chỗ sáng thì thành tối, chỗ tối thành sáng ý). Một số hình chụp bằng em nó ^^

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
Hình này tớ chụp ngôi sao trên trời ( quởn quá mà )

Về bàn phím và ngôn ngữ : Hiện tại HTC Titan I chưa có bàn phím và ngôn ngữ Tiếng Việt, nhưng trong vòng 2-3 tháng nữa nó sẽ được nâng cấp lên phiên bản Windows Phone 7.8 hỗ trợ đầy đủ Tiếng Việt ^^

Về hệ điều hành trên HTC Titan I : Với việc đã có nhiều rom cook để vọc, cộng với số ứng dụng trên Marketplace đã trên 100.000 cũng đủ để cho những ai khó tính có cái để vọc, vì đã số các ứng dụng phổ biến trên nền tảng khác đã có mặt ở Windows Phone. Đặc biệt hđh Windows Phone thích hợp cho văn phòng, mail, web vì nó hỗ trợ hiện nay rất tốt. Cộng với việc Nokia hợp tác phát triển mạnh ứng dụng bản đồ trên Windows Phone, có thể nói là cho ta một bản đồ đường xá Việt Nam đầy đủ và tốt nhất

Về pin của HTC Titan I : Theo cảm nhận mình xài trung bình nghe gọi, nhạc web sơ sơ thì 1 ngày phải sạc 1 lần, còn xài liên tục game, lướt web, nghe nhạc, video gì đó thì tầm 3-4h sạc 1 lần ^^

Về các lỗi thường gặp : chưa thấy lỗi nào nghiêm trọng cả, chủ yếu toàn do rom thôi, nên khi bỏ bản rom khác vảo sẽ sửa các lỗi nhỏ nếu bạn gặp phải.

Trong tương lai HTC Titan I sẽ nhận được “update” lên Windows Phone 7.8 ( hoặc sẽ có bản rom cook Windows Phone 8 ) để có thể trải nghiệm những cái mới nữa. Thật là thú vị.

Hiện tại tôi rất hài lòng với chiếc HTC Titan I này ( có lẽ vì tôi yêu HTC và hđh Windows Phone ). Một chiếc điện thoại đáp ứng được các nhu cầu vọc vạch cơ bản ^^

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của mình ^^
11 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

rock191
ĐẠI BÀNG
13 năm
that su luc nhin chiec titan tren mang. minh da me cai ve ngoai day nam tinh cua no. goodluck nhe ban
blackdell
ĐẠI BÀNG
13 năm
@rock191 thanks bạn nha. Chúc bạn luôn vui ^^
blackdell
ĐẠI BÀNG
13 năm
😁
blackdell
ĐẠI BÀNG
13 năm
chúc bạn may mắn lần sau ^^
Nhìn giống em DHD của mềnh :rolleyes:
bboyleeu
TÍCH CỰC
13 năm
nhìn mấy bức ảnh của bác đẹp quá.chúc bác may mắn.vote tặng bác.mong bác qua ủng hộ em.
http://www.tinhte.vn/threads/1426394/
baba136
ĐẠI BÀNG
12 năm
hihi chúc mừng bạn nhé, đọc bài bạn mà m cũng thấy ghiền, đang định cưới 1 em titan về đây kaka
baba136
ĐẠI BÀNG
12 năm
em đang phân vân em titan với em sensation đây giá cũng ngang ngang nhau mà ko biết em nào hơn mà cưới
blackdell
ĐẠI BÀNG
12 năm
Titan xài cũng ok mà các bác. Mình cũng nhập hàng Titan nè 😃
http://www.tinhte.vn/threads/1273930/
Titan
sắp t cũng định xài con Titan nè xem sao!

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019