Chào cả nhà, mình là thành viên Tinh Tế đến nay cũng gần 14 năm rồi, nói chung mình tham gia diễn đàn chủ yếu đọc tin tức công nghệ, rồi bình luận chém gió cho vui. Hôm nay thì mình sẽ viết về một vấn đề mới nhưng có thể cũng không quá khó gặp, đó là Hành trình mình phát hiện Ung thư đại tràng và Quá trình điều trị của chính mình. Mình viết bài này để hy vọng mọi người nâng cao ý thức về căn bệnh Ung thư và có những đề phòng trước những dấu hiệu sớm của nó mà đi tầm soát, phòng tránh và bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Đồng thời, mình viết để sau này khi 20, 30 tuổi Tinh Tế có đọc lại thì sẽ trân quý hơn sức khỏe của bản thân.
Số là mình cũng là dân thể thao, cũng tập chạy bộ và tập GYM đều, và tất nhiên mình luôn nghĩ rằng mình có một sức khỏe rất tốt. Công việc của mình thì cần giao lưu nhiều nên mình cũng có uống bia rượu, đô thì tầm 4-10 lon tùy bữa. Mình không hút thuốc. Từ 2020 thì Covid đến, mình cũng ít uống và bỏ dần.
Những dấu hiệu Ung thư đại tràng (UTDT) đầu tiên của mình bắt đầu từ cuối năm 2022, khi mình tiêm mũi vaccine covid thứ 4 (3 mũi Astra Zeneca và 1 Moderna). Tết 2023 mình thường xuyên bị đau quặn bụng, nó cứ giật giật đau bên hông phải gần gan không liên tục, nhưng mình chỉ nghĩ là đau bụng do ăn uống Tết nhiều món ăn khác nhau. Mình mua thuốc đại tràng về uống và cũng đỡ một thời gian, nhưng sau này nó cứ thường xuyên tái diễn, đi cầu nhiều lần và táo bón tiêu chảy đan xen. Trước khi đau quặn thì mình cũng có những dấu hiệu như đi cầu nhiều lần trong ngày, ví dụ sau khi ăn sáng đi xong lại muốn đi nữa..., sau khi nhậu thì thường hay đi lỏng... nhưng mình cũng chỉ nghĩ là đau bụng thông thường nên không đi kiểm tra.
Mình ở Đà Nẵng, vì đau quặn bụng lạ quá trước giờ chưa gặp nên qua Tết 2023 mình có đi khám ở BVHM Đà Nẵng. Trước giờ thì mình mua BHYT ở đây nên mới đến đây khám, và mình cũng ít khi ra vào bệnh viện để thăm khám gì. Rồi mua phiếu, báo triệu chứng cho bác sĩ, rồi họ cũng đưa phiếu đi xét nghiệm như soi Dạ dày, test máu, siêu âm vùng bụng. Lúc này khi soi Dạ dày thì bác sĩ bảo nhiễm HP, trào ngược dạ dày, thiếu máu, vùng bụng siêu âm trong giới hạn bình thường. Sau đó thì bác sĩ cho thuốc kháng sinh 1 tháng để tiêu diệt HP và thuốc giảm a-xit dạ dày, thuốc bổ máu. Mình về uống đúng liều theo bác sĩ và sau 1 tháng test lại thì hết HP, nhưng thiếu máu lại nặng hơn. Bác sĩ lại tiếp tục cho thuốc bổ máu. Mình về nhà vẫn ăn uống bình thường và bổ sung nhiều chất và thuốc bổ máu hơn. Nhưng mãi sau này mình mới biết điều này thật sai lầm, cũng không thể tin tưởng bác sĩ 100% vì nhiều bác sĩ họ chỉ chuẩn đoán bệnh trong chuyên môn của họ thôi, mình phải tự ý thức và tìm hiểu về kiến thức y khoa - vì sao mình sẽ giải thích trong (1)
Lúc này thì người bắt đầu xanh xao, mình vẫn cố gắng đi tập gym vì mình tin thể thao chiến thắng mọi thứ. Nhưng mô tả tình trạng lúc này là thể lực yếu đi rất nhiều, mắt thì nhắm khi đi bộ như kiểu làm gì cũng buồn ngủ, đi tập gym mà 'mơ mơ màng màng', ngáp liên tục như thể chuẩn bị đi ngủ ấy. Ăn uống bình thường, đi tập đều đặn, nhưng tối đến mình khó ngủ và nó lặp đi lặp lại trong quá trình mình trị HP và thiếu máu. Đến tháng 5, cân nặng của mình bắt đầu sụt nhanh, từ 70kg lúc đầu 2023 rồi xuống 68kg, rồi lại 66kg, 64kg... mình lên mạng tìm hiểu các triệu chứng và cũng đọc về dấu hiệu Ung thư thấy giống nhưng cũng ít nghĩ đến nó. Vì mình mới gần 34 tuổi và ai lại nghĩ mình lại bị Ung thư cơ chứ. Đây là lời mình muốn lưu ý với các bạn, dù mình có khỏe như thế nào, nếu có dấu hiệu rồi thì đừng chủ quan.
Số là mình cũng là dân thể thao, cũng tập chạy bộ và tập GYM đều, và tất nhiên mình luôn nghĩ rằng mình có một sức khỏe rất tốt. Công việc của mình thì cần giao lưu nhiều nên mình cũng có uống bia rượu, đô thì tầm 4-10 lon tùy bữa. Mình không hút thuốc. Từ 2020 thì Covid đến, mình cũng ít uống và bỏ dần.
Những dấu hiệu Ung thư đại tràng (UTDT) đầu tiên của mình bắt đầu từ cuối năm 2022, khi mình tiêm mũi vaccine covid thứ 4 (3 mũi Astra Zeneca và 1 Moderna). Tết 2023 mình thường xuyên bị đau quặn bụng, nó cứ giật giật đau bên hông phải gần gan không liên tục, nhưng mình chỉ nghĩ là đau bụng do ăn uống Tết nhiều món ăn khác nhau. Mình mua thuốc đại tràng về uống và cũng đỡ một thời gian, nhưng sau này nó cứ thường xuyên tái diễn, đi cầu nhiều lần và táo bón tiêu chảy đan xen. Trước khi đau quặn thì mình cũng có những dấu hiệu như đi cầu nhiều lần trong ngày, ví dụ sau khi ăn sáng đi xong lại muốn đi nữa..., sau khi nhậu thì thường hay đi lỏng... nhưng mình cũng chỉ nghĩ là đau bụng thông thường nên không đi kiểm tra.
Mình ở Đà Nẵng, vì đau quặn bụng lạ quá trước giờ chưa gặp nên qua Tết 2023 mình có đi khám ở BVHM Đà Nẵng. Trước giờ thì mình mua BHYT ở đây nên mới đến đây khám, và mình cũng ít khi ra vào bệnh viện để thăm khám gì. Rồi mua phiếu, báo triệu chứng cho bác sĩ, rồi họ cũng đưa phiếu đi xét nghiệm như soi Dạ dày, test máu, siêu âm vùng bụng. Lúc này khi soi Dạ dày thì bác sĩ bảo nhiễm HP, trào ngược dạ dày, thiếu máu, vùng bụng siêu âm trong giới hạn bình thường. Sau đó thì bác sĩ cho thuốc kháng sinh 1 tháng để tiêu diệt HP và thuốc giảm a-xit dạ dày, thuốc bổ máu. Mình về uống đúng liều theo bác sĩ và sau 1 tháng test lại thì hết HP, nhưng thiếu máu lại nặng hơn. Bác sĩ lại tiếp tục cho thuốc bổ máu. Mình về nhà vẫn ăn uống bình thường và bổ sung nhiều chất và thuốc bổ máu hơn. Nhưng mãi sau này mình mới biết điều này thật sai lầm, cũng không thể tin tưởng bác sĩ 100% vì nhiều bác sĩ họ chỉ chuẩn đoán bệnh trong chuyên môn của họ thôi, mình phải tự ý thức và tìm hiểu về kiến thức y khoa - vì sao mình sẽ giải thích trong (1)
Lúc này thì người bắt đầu xanh xao, mình vẫn cố gắng đi tập gym vì mình tin thể thao chiến thắng mọi thứ. Nhưng mô tả tình trạng lúc này là thể lực yếu đi rất nhiều, mắt thì nhắm khi đi bộ như kiểu làm gì cũng buồn ngủ, đi tập gym mà 'mơ mơ màng màng', ngáp liên tục như thể chuẩn bị đi ngủ ấy. Ăn uống bình thường, đi tập đều đặn, nhưng tối đến mình khó ngủ và nó lặp đi lặp lại trong quá trình mình trị HP và thiếu máu. Đến tháng 5, cân nặng của mình bắt đầu sụt nhanh, từ 70kg lúc đầu 2023 rồi xuống 68kg, rồi lại 66kg, 64kg... mình lên mạng tìm hiểu các triệu chứng và cũng đọc về dấu hiệu Ung thư thấy giống nhưng cũng ít nghĩ đến nó. Vì mình mới gần 34 tuổi và ai lại nghĩ mình lại bị Ung thư cơ chứ. Đây là lời mình muốn lưu ý với các bạn, dù mình có khỏe như thế nào, nếu có dấu hiệu rồi thì đừng chủ quan.
**Giải thích thêm (1), khi mình tìm hiểu về Nội soi:
Có 2 hình thức Nội soi hệ tiêu hóa:
- Thứ nhất, là cách mà bác sĩ chỉ định mình làm ở BVHM, là sử dụng ống nội soi đút từ cổ họng vào đến dạ dày để soi các bất thường trong đó. Có thể chọn phương pháp gây mê hay không gây mê. Mình thì chọn không gây mê vì mình sợ ... ngủ luôn 😆 soi nó thốn lắm, đút vào là mắc ói liên tục, tầm khoảng 5 phút, phải nhịn ăn uống trước đó 1 ngày. Soi xong sẽ được cho một bịch sữa đậu nành uống.
- Thứ hai, là cách dùng ống nội soi soi đại trực tràng (là thứ mình hối tiếc nhất vì không làm sớm, bác sĩ cũng không đề cập đến vì khi siêu âm thì ổ bụng bình thường. Nhưng mãi sau này mình mới biết bác sĩ cũng có người giỏi người không giỏi. Siêu âm phải giỏi thì mới phát hiện những thứ như là khối u, còn những bác sĩ mới ra trường hoặc hành nghề vài năm thì trình độ họ vẫn rất kém, không phải soi là nhận biết được.) Nội soi đại tràng là dùng ống thọt từ dưới HM lên trên trực tràng rồi đi theo uống trực tràng để soi kỹ cả đại tràng để xác định dấu hiệu bệnh. Nội soi đại trực tràng thì tốt nhất nên gây mê anh em nhé, không là không chịu nổi đâu, đau chết đấy.
…Tiếp theo câu chuyện, đến cuối tháng 7, khi cơ thể chỉ còn 62kg, kiệt quệ cả tinh thần và thể chất, đau quặn bụng càng lúc càng kinh khủng thì mình quyết tâm đi nội soi đại trực tràng sau khi tìm hiểu (nói đến đút ống nội soi từ dưới đ*t lên trên thì ai mà không hoảng, mình cũng vậy, nhưng đau quá với tìm hiểu trên mạng nên phải làm quyết tâm làm thôi để tìm căn nguyên bệnh). Thế là lên lại BVHM, yêu cầu được soi, cái dở của bệnh viện này là nó đổi bác sĩ trực mỗi lần vào mình vào khám nên cứ gặp một người khác nhau, cứ phải trình bày lại. Ai cũng cho test máu rồi bảo thiếu máu, cho thuốc sắt bổ máu về uống, rồi cũng nhấn nhấn bụng. Mà đây sau này mình tìm hiểu cũng là điều khốn nạn nhất của sự thiếu hiểu biết trong y đức. Sắt vào cơ thể không hấp thu mà khối u nó hút hết để tự nuôi nó, thành ra làm cho khối u phát triển nhanh hơn.
Ngày 30/7/2023, kết quả nội soi cho ra là có u sùi đại tràng gần góc gan, và vài cái trĩ nội nhẹ. Mình cũng hiểu hiểu u sùi đại tràng là gì. Bác sĩ bảo đóng thêm tiền để lấy sinh thiết (600k) gửi đi SG soi kết quả. Mình về khá là bất an, và hồi hộp chờ đợi kết quả. Trong lòng thì nghĩ: “Bà m, không lẽ ung thư?”. Sau đó vài ngày, y tá gọi mình lên lấy kết quả, ông bác sĩ không nói trực tiếp với mình mà cứ yêu cầu người nhà lên, làm mình hãi thấy bà. Cũng về chở người nhà lên.
...Rồi kết quả phũ phàng cũng tới, mình bị K đại tràng.
Tóm tắt Phần 1, Quá trình phát hiện bệnh:
- Các dấu hiệu UTDT, thường xuyên mắc đi ngoài nhiều lần, đi rồi vẫn muốn đi nữa, đan xen giữa táo bón và tiêu chảy, có chất nhầy, phân đen. Nếu phát hiện trong giai đoạn này thì tầm UT GD1 hoặc 2.
- Các dấu hiệu UTDT tiến triển, thiếu máu và sụt cân trong thời gian ngắn, đau bụng quặn tiêu chảy liên tục. Giai đoạn này có thể là khối u đang tiến công, GD3 hoặc 4.
- Khi đi nội soi, nên soi cả trên lẫn dưới, dạ dày lẫn đại trực tràng, vì nếu chỉ soi 1 đường, sẽ có thể bỏ sót dấu hiệu bệnh, là trường hợp đáng tiếc giống như mình.
Quảng cáo
- Phải tự tìm hiểu các dấu hiệu cơ bản và tự đánh giá các dấu hiệu xem khả năng mình bị bệnh gì và tìm bác sĩ chuyên ngành đó để thăm khám.
Hôm nay phần 1 viết thế thôi, phần 2 là quá trình điều trị. Khi nào rảnh rảnh mình sẽ hồi tưởng lại viết tiếp cho anh em. Anh em có câu hỏi gì thì cứ bình luận, mình biết mình sẽ trả lời nhé.
Edit: Về việc mình nói về y đức của bác sĩ, thật sự có những bác sĩ theo mình chuyên môn rất kém và kê thuốc vô tội vạ theo trải nghiệm của mình nên mình nói vậy. Cũng là hình ảnh siêu âm nhưng có bác sĩ nhìn ra khối u có bác sĩ không, cũng nhấn bụng nhưng có bác thấy khối u có bác chả biết gì, các bệnh viện tư hay khám dịch vụ cho nhanh để lấy tiền.... Nhưng, vẫn còn nhiều bác sĩ giỏi và y đức tốt lắm nhé, ví dụ là những bác sĩ mình gặp sau này ở BVUB Đà Nẵng. Cho nên các bạn đừng nghĩ mình vơ đũa cả nắm, đến giờ gặp bác sĩ nào có tâm là nhìn cách khám bệnh của họ là mình biết ngay. Và anh em đọc điều 4 trong mình có lưu ý trong tóm tắt nhé, cái đó là quan trọng nhất, phải tự tìm hiểu trước.