'Happy New Year (ABBA) là bài hát đen đủi ngày Tết'

17/2/2013 16:2Phản hồi: 15
'Happy New Year (ABBA) là bài hát đen đủi ngày Tết'
Giai điệu bài hát Happy New Year của nhóm ABBA hay nhưng lời thì lại quá ảm đạm, u buồn, không thích hợp với không khí rộn ràng của Tết cổ truyền Việt Nam.


Không hiểu tại sao ở Việt Nam, nhiều người lại thích dùng bài Happy New Year của ban nhạc ABBA trong dịp năm mới âm lịch? Từ người dân đến đài phát thanh, truyền hình.

Giai điệu thì cũng tươi vui đấy, nhưng thật ra lời bài hát thì khá buồn, đặc biệt có những ca từ mang tính xúi quẩy, đen đủi cho năm mới, ví dụ như "tôi và bạn cảm thấy thất bại và buồn chán" (me and you, feeling lost and feeling blue), hay "bạn và tôi, chúng ta có thể nằm xuống và chết" (we might as well lay down and die
You and I) ...

Âm nhạc Việt Nam mình có nhiều bài về Tết hay hơn Happy New Year của ABBA nhiều.
Chung quy cũng chỉ vì cái tính sính ngoại của nhiều người Việt.

Source: Sưu Tầm
15 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

bạn nên nghe hết cả bài rồi quay lại đây nói chuyện tiếp nhé. Với điều kiện kinh tế năm nay thì bài này nói thật là quá phù hợp
Thực sự là nghe những bài này chỉ khiến con người ta buồn hơn mà thôi. Bây giờ thời bình rồi, không còn chiến tranh nữa, chúng ta xứng đáng được nghe một bài hát vui tươi hơn, chứ không nên nặng nề, đau khổ như bài HPNY này.
chẳng có j cả. lúc đầu hơi buồn nhưng sau thì không khí vui vẻ hơn. ý nghĩa của bài này là trong năm tuy ko vui vẻ j cho lắm nhưng chúng ta cuối cùng cũng ngồi bên nhau và đón chào năm mới sắp đến. vậy thôi. tình hình năm ngoài thì chẳng có j vui vẻ cả
mà chú alpha quay trở lại rồi à. dạo này vắng bóng ở đâu thế
Nhìn cái avatar của bác là đủ hiểu rồi.:eek:

Sent from my Desire Z using Tinhte.vn
Tôi thấy giới trẻ ngày nay có bài harlem shake gì gì cũng hay, tôi nghĩ là thay thế được cho bài HPNY đui đẻn này.
Em hồi trước học trường nào?
thưa bác. hợp nhất với bác lúc này là bài đồi thông 2 mộ ấy
@ken_dkny Các cháu còn trẻ mà bảo thủ hơn cả cánh già các bác khiến bác thấy buồn buồn. Non sông VN có chở nên tươi đẹp được hay không, dân tộc VN có sánh vai với các cường cuốc năm trâu được hay không, đó là nhờ vào các cháu. Vậy mà......haizzz
Còn về bài HPNY, trên thế giới hiện nay chẳng còn mấy ai nghe bài này nữa rồi, vì ca từ quá ảm đạm. Người Việt thì chả ai biết tiếng Anh, nếu họ hiểu thì có lẽ cũng chẳng ai nghe bài này dịp Tết. Chiến tranh đã qua, chúng ta không nên nghe lại bài này nhiều làm gì. Phải biết gạt bỏ quá khứ đau buồn sang một bên. Người nước ngoài mà họ thấy chúng ta nghe bài này thì họ lại cứ nghĩ rằng nước ta vừa thoát khoỉ chiến tranh năm ngoái. Thật không hay chút nào! Mà thêm vào đó bài này không dành cho thời bình bây giờ, chỉ cho quá khứ, từ trước năm 1990......
@Người Cao Tuổi 1961 u'r sofa king todd did
=))
Hay tôi thấy có bài Gangnam Sì Tai mà giới trẻ giờ đang hâm mộ nghe cũng hay hay, vui tai.
Bài The winner takes it all này của Abba hay quá! Đúng là những con người trí thức. Không kêu ca, không than khổ, không cần phải sử dụng những tính từ mạnh như quằn quại, dằn vặt, điên cuồng như các bài hát Việt hay dùng để nói về một chàng trai thất tình. Chúng ta vẫn có thể thấy trong bài hát này một con người cao thượng, dám đối mặt với thất bại. Có lẽ vì tính tự lập của người nước ngoài họ cao hơn mình. Được giáo dục, sống trong môi trường lành mạnh có khác.

Bác nên làm bộ trưởng truyền thông để định hướng lại "dân tộc" mình ạ, chứ nói theo cách của bác thì còn ti tỉ cái cần sửa cho nó = Tây...haizzz

Sent from my Lenovo A789
@moitapchoi01 bác ko cần phải chấp thể loại này đâu 😃 th dở này nổi tiếng trong box này lâu rồi. ko tin bác hỏi bác crazysexycool mà xem 😃
Hai cháu hư quá! sao lại nói chuyện với người lớn như vậy?
Happy new year mà là đen đủi á, theo mình thì bài này là một trong những bài hay nhất mà nhân loại có được em thấy mọi người chỉ dịch một phần nhỏ của bài hát này thôi còn rất nhiều điều tuyệt vời khác nửa mà bất cứ bài nhạc xuân của việt nam không thể sánh bằng đâu, không phải là tăng bốc ngoại mà chê nội mà là sự thật là như thế,“…Now's the time for us to say:
Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend…"


…Giờ là lúc chúng ta nói:
Chúc mừng năm mới
Chúc mừng năm mới
Cầu cho mọi người thấy được bóng dáng
Về một thế giới mọi người đều là bạn.

tuy có đoạn buồn nhưng nó là để tiếp nối hy vọng đằng sau kia, nó giống như một cuốn phim tài liệu nhắc nhở về quá khứ và là lời khuyên rất có sức thuyết phục nửa nêu ra đau khổ, đen tối==> hạnh phúc, tươi sáng hơn. Với lại em thấy bài này rất phù hợp với việt nam hiện nay, không có bài nhạc tết nào phù hợp hơn đâu vì sao như thế, nếu các bác muốn biết hãy tìm hiểu tý về tình hình xã hội và con người việt hiện nay đi, rất đáng sợ và ảm đạm không kém những thập niên trước đâu, xin đảm bảo đấy....thui không nói linh tinh nửa pp

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019