HẬU NGÀY MỒNG TÁM

thangbombh
9/3/2023 6:23Phản hồi: 2
HẬU NGÀY MỒNG TÁM
HẬU NGÀY MỒNG TÁM

Dạ!!! Alô ạ!
Con chào nhạc phụ gia gia
Hôm nay bố có ở nhà hay không
Hay lại xách điếu ra đồng
Con có một việc rất mong trình bày

Đại thể chuyện là thế này

Hum qua mồng tám là ngày nằm trên
Con nhầm! Bực bội nên quên
Là ngày các ả vùng lên đòi quyền

Tinh mơ là đã xỏ xiên
Lục lọi hết túi tìm tiền mua hoa
Sai con mua bát phở gà
Rồi sai đi chợ,lau nhà,cọ niêu 😄

Chưa kể sang đầu giờ chiều
Bắt con giặt áo ra điều ta đây
Giục con làm việc luôn tay
Lợn gà mà đói tối nay liệu hồn

Cô ả ăn diện vô thôn
Mít tinh ăn uống xong còn ka kê

Quảng cáo


Mãi khuya mới vác mẹt về
Mồm toàn hơi rượu,trông ghê lắm à

Con ngủ rồi, chả được tha
Lôi con nằm ngửa rồi là trèo lên
Xoay trở hùng hục cả đêm
Con gần ngất xỉu có thèm tha đâu

Chỉ mong trời sáng cho mau
Trông như cái xác tóc đầu tả tơi
Thía là như đã quen hơi
Bài ca nhắc lại y lời hôm qua

Quảng cáo



Nay là mồng chín rồi nha 🤣
Không phải ngày của các bà nữa đâu
Quên đi chớ có đè đầu
Thế là hai đứa chọi nhau tơi bời

Giờ con xin có vài lời
Xin trả cô ấy về nơi sinh thành
Con không phải đứa gian manh
Mong bố thấu hiểu ngọn ngành cho con

_Úi giời tau chịu khổ hơn
Mẹ mày hành bố chắc còn hơn bay
Ừ thôi đem nó về đây
Ở chơi, uống rượu chúng mày trẻ trâu.🤣🤣🤣

Thơ điêu (sưu tầm)
2 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đàn ông chúng tôi sinh ra là số khổ mà 😁😁😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019