Hi, em lần đầu đi họp, nên ít có biết tên mọi người , và chụp còn noob lắm, mong mọi người thông cảm, sẽ cố gắng khắc phục vào ... những lần sau vậy, hìhì. Em chưa bít tên mọi người , ai có mặt trong hình thì ... vào điểm danh hộ em ạ, hihi.
Em xin tường thuật sơ lại.
Lúc 3h25ph , em đến ngay quán khúc giao mùa trên đường Trần Huy Liệu. Vừa bước lên lầu thấy mấy bác già già, chừng U50 j đó, đang... sát phạt nhau ........ rất ghê, nghe đâu có bác nói bay cả 10tr, và mắt thì đang dáng chặt vào 1 cái màn hình tv xem đá banh. Em cũng thấy hơi hoảng, sao mí bác tinh tế nhà mình chẳng lẽ... sa đọa và vung tiền kinh thế sao trời? Thôi thì hỏi anh bồi kế bên vậy. Ảnh cũng ngẩn tò te, nói hội đi khoảng hơn 10 người cũng chẳng ai biết. Đang lúng túng , chẳng bít mình có đi nhầm quán hay lên nhầm lầu, nhầm ngày nhầm giờ ko thì có 1 bác ngồi trong góc đang đọc báo hỏi mình có phải dân tinh tế ko và mời vào bàn ngay. Hú vía, Tinh tế chưa tới nỗi ... sát phạt kinh thế, mà mình cũng ko nghĩ là vắng thế này. Nhưng chỉ 1 hồi sau thì lên cũng khá là xôm tụ , được chừng 7 người.
Hồi sau nữa thì mọi người đã đến khá đông đủ, tầm gần 20 người thì chỗ đang ngồi có vẻ đã chật chội rồi, nên phải dời qua bên kia. Bên đây thì có vẻ ổn rồi, mọi người yên vị và bàn luận với nhau về đặc điểm các dòng blackberry, săm soi blackberry của nhau, ... Con 8100, 8300, 6710 và con 7130g là được săm soi nhiều nhất. Thật sự "lúa " khi đây là lần đầu được chạm vào cái con bi, cảm giác rất sướng, nhưng ko hiểu sao ko thấy chính xác như trackwheel. Chắc tại chưa quen thôi mà ;) . Vui cái là có anh Tuấn AT đã từng quen khi mua mấy con 4700 của ảnh và bạn ảnh. Tiếc là ảnh v ềsớm quá, ko kịp chụp 1 cái hình.
Mọi người từ lúc đầu tới lúc cuối cứ mong mãi bác HIệp mà chẳng thấy bác ở đâu cả. Bác ấy tới sau cùng mới ghê chứ, hihi, nhưng ko sao , vip mà.
Em xin tường thuật sơ lại.
Lúc 3h25ph , em đến ngay quán khúc giao mùa trên đường Trần Huy Liệu. Vừa bước lên lầu thấy mấy bác già già, chừng U50 j đó, đang... sát phạt nhau ........ rất ghê, nghe đâu có bác nói bay cả 10tr, và mắt thì đang dáng chặt vào 1 cái màn hình tv xem đá banh. Em cũng thấy hơi hoảng, sao mí bác tinh tế nhà mình chẳng lẽ... sa đọa và vung tiền kinh thế sao trời? Thôi thì hỏi anh bồi kế bên vậy. Ảnh cũng ngẩn tò te, nói hội đi khoảng hơn 10 người cũng chẳng ai biết. Đang lúng túng , chẳng bít mình có đi nhầm quán hay lên nhầm lầu, nhầm ngày nhầm giờ ko thì có 1 bác ngồi trong góc đang đọc báo hỏi mình có phải dân tinh tế ko và mời vào bàn ngay. Hú vía, Tinh tế chưa tới nỗi ... sát phạt kinh thế, mà mình cũng ko nghĩ là vắng thế này. Nhưng chỉ 1 hồi sau thì lên cũng khá là xôm tụ , được chừng 7 người.
Hồi sau nữa thì mọi người đã đến khá đông đủ, tầm gần 20 người thì chỗ đang ngồi có vẻ đã chật chội rồi, nên phải dời qua bên kia. Bên đây thì có vẻ ổn rồi, mọi người yên vị và bàn luận với nhau về đặc điểm các dòng blackberry, săm soi blackberry của nhau, ... Con 8100, 8300, 6710 và con 7130g là được săm soi nhiều nhất. Thật sự "lúa " khi đây là lần đầu được chạm vào cái con bi, cảm giác rất sướng, nhưng ko hiểu sao ko thấy chính xác như trackwheel. Chắc tại chưa quen thôi mà ;) . Vui cái là có anh Tuấn AT đã từng quen khi mua mấy con 4700 của ảnh và bạn ảnh. Tiếc là ảnh v ềsớm quá, ko kịp chụp 1 cái hình.
Mọi người từ lúc đầu tới lúc cuối cứ mong mãi bác HIệp mà chẳng thấy bác ở đâu cả. Bác ấy tới sau cùng mới ghê chứ, hihi, nhưng ko sao , vip mà.
Mọi người đang vui vẻ thì có 2 anh từ đâu đến, nghe nói từ tỉnh hay TP nào khác đến, và đang cay cú vì con BB ko dùng được. Thế là bất ngờ, đột nhiên có 1 phiên đấu giá đưa ra. Vật đấu giá là 1 em 8700. Mọi người chuẩn bị tư thế chiến đấu thì bác Hiệp đưa ra 1 cái giá ... té ngửa làm hầu hết mọi người đều xìu : 2tr5. Nhưng bác ấy đã phải nhường cho 2 anh vào sau với mức giá nhớ ko nhầm là 2tr9, cả holster khá ngầu.
Mọi người vui vẻ với nhau cũng khá lâu và tiệc tàn lúc 6h30. THeo em nghĩ, lần off tới nếu có nhiều laptop hơn để chọc phá hơn thì có lẽ là vui hơn đấy. 1 con MAC như bữa nay có vẻ hơi bất lực.
Sau đây là hình mọi người , các bác có thể vào bình luận và thêm tên vào ạ.
http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/346e4a5dae3d08.jpg
http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/346e4a5da5329d.jpg
http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/346e4a5db7c556.jpg
http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/346e4a5dc09a18.jpg
http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/346e4a5dc86222.jpg
http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/346e4a5dd0d10f.jpg
http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/346e4a5dd8b0d7.jpg
http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/346e4a5de3df0e.jpg
http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/346e4a5de41e30.jpg
http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/346e4a4283368a.jpg
Quảng cáo
http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/346e4a4273354a.jpg
http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/346e4a4273354a.jpg
http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/346e4a427297c4.jpg
http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/346e4a42690006.jpg
http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/346e4a426100ab.jpg
http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/346e4a4258a1a5.jpg
http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/346e4a42507314.jpg
http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/346e4a424f384a.jpg
PS: Các bác thì offline vui vẻ lắm, nhưng đối với em bữa nay là 1 bữa cực kì ... tệ hại. Em ngồi cái chỗ tồi tệ nhất : Gần cái cây quái quỉ j đó mà cái cành có lông, ngứa ngứa. Chưa hết, cái cây đó còn chứa 1 đoàn bù mắt hay cái con j tương tự thế và nó làm em khổ sở vô cùng. Nó cắn, chính cấu véo em ko chừa chỗ nào cả. Vâng , ko chừa chỗ nào cả trừ những nơi như mắt mũi tai miệng, lòng bàn chân ra thì nó cắn tất tần tật những chỗ khác ( cả những chỗ mà các bác đang nghĩ đến đấy ạ). Khổ thân, hại e vù về nhà với tốc độ tên lửa và bay ngay vào phòng tắm,hic. Rút kinh nghiệm, kì sau phải off chỗ nào xa cái cây chút mới được.
Mà buồn cái bữa nay không thấy bác khiemtran đi nhỉ.
Quảng cáo