Lễ hội Sumo khóc nhè (Crying Sumo) được Nhật Bản tổ chức lần đầu tiên năm 1991, nhằm cầu xin sức khỏe và an nhiên cho em bé toàn nước Nhật. Năm nay, lễ hội Crying Sumo được tổ chức tại ngôi đền Sensoji, ở Tokyo vào ngày 28/4 với 100 em bé, mời anh em cùng xem ảnh:
2 võ sĩ Sumo nghiệp dư bế em bé trong ngày lễ Crying Sumo.
Người hỗ trợ sẽ đeo mặt nạ hình ma quỉ để dọa cho em bé khóc.
Trọng tài sẽ dựa theo tiếng la khóc càng to càng lớn của em bé để phân cháu nào thắng, tiếng la khóc này được người Nhật quan niệm giúp em bé khỏe mạnh và xua đuổi ma quỉ.
Những em bé Sumo khóc nhè này trong tiếng Nhật gọi là Nakizumo.
Các em bé được ba mẹ bế, chờ lên “võ đài” thi khóc với nhau.
Cứ lên võ đài là khóc.
Bị dọa kiểu này không khóc mới lạ.
Em bé thì khóc còn người lớn thì cười.
Các võ sĩ nhí đang được chăm sóc đặc biệt.
Các thí sinh và ba mẹ.
Ảnh Reuters
2 võ sĩ Sumo nghiệp dư bế em bé trong ngày lễ Crying Sumo.
Người hỗ trợ sẽ đeo mặt nạ hình ma quỉ để dọa cho em bé khóc.
Trọng tài sẽ dựa theo tiếng la khóc càng to càng lớn của em bé để phân cháu nào thắng, tiếng la khóc này được người Nhật quan niệm giúp em bé khỏe mạnh và xua đuổi ma quỉ.
Những em bé Sumo khóc nhè này trong tiếng Nhật gọi là Nakizumo.
Các em bé được ba mẹ bế, chờ lên “võ đài” thi khóc với nhau.
Cứ lên võ đài là khóc.
Bị dọa kiểu này không khóc mới lạ.
Em bé thì khóc còn người lớn thì cười.
Các võ sĩ nhí đang được chăm sóc đặc biệt.
Các thí sinh và ba mẹ.
Ảnh Reuters