Vào ngày 20/7/1969, một sự kiện lịch sử đã diễn ra, trở thành bước ngoặt lớn đối với ngành thám hiểm vũ trụ và khoa học nhân loại. Vào lúc 20:18 UTC, Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân xuống mặt trăng, ông đã ghi tên mình và cả nước Mỹ vào lịch sử nhân loại.
Cả hai phi hành gia đã trải qua hơn 20 giờ trên mặt trăng, sau 3 ngày kể từ khi bắt đầu du hành vũ trụ và cả khoảng thời gian dài để chuẩn bị, lập kế hoạch và thực hành. Đã 5 thập kỷ trôi qua, cuộc đổ bộ ấy vẫn là một thành tựu, một khái niệm mang lại cảm xúc cho nhiều người.
Và vào năm nay ngày 20/7/2019, đánh dấu tròn 50 năm kể từ khoảnh khắc lịch sử ấy. Câu chuyện về chuyến du hành của Apollo 11 có thể đã quá quen thuộc nhưng được kể lại qua hình ảnh, lại mang đến những cái nhìn rất mới và dễ hình dung hơn.

Bức ảnh Neil Armstrong đứng trên mặt trăng cùng lá cờ Mỹ đến nay vẫn là một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất lịch sử, một phần vì số người đặt chân lên nơi đó quá ít và hiếm hoi.
Cả hai phi hành gia đã trải qua hơn 20 giờ trên mặt trăng, sau 3 ngày kể từ khi bắt đầu du hành vũ trụ và cả khoảng thời gian dài để chuẩn bị, lập kế hoạch và thực hành. Đã 5 thập kỷ trôi qua, cuộc đổ bộ ấy vẫn là một thành tựu, một khái niệm mang lại cảm xúc cho nhiều người.
Và vào năm nay ngày 20/7/2019, đánh dấu tròn 50 năm kể từ khoảnh khắc lịch sử ấy. Câu chuyện về chuyến du hành của Apollo 11 có thể đã quá quen thuộc nhưng được kể lại qua hình ảnh, lại mang đến những cái nhìn rất mới và dễ hình dung hơn.
I
Chuẩn bị

John C. Houbolt - một kỹ sư NASA đang giải thích khái niệm quỹ đạo - điểm đến của tàu trong cuộc đổ bộ lên mặt trăng vào năm 1962.

Buzz Aldrin trong buổi đào tạo không trọng lực trên máy bay phản lực KC-135 cất cánh từ căn cứ không quân Patrick ở Floria vào năm 1969

Lunar Orbit và mô hình mô phỏng được thực hiện vào những năm 1960, nhằm mục đích nghiên cứu, giải quyết các vấn đề về hạ cánh trên mặt trăng.

Mô hình của tàu Apollo 11 tại công ty cổ phần kỹ thuật Grumman Aircraft vào tháng 7 năm 1969.

Michael Collins (bên phải) tham gia một tour của cuộc thí nghiệm tiếp nhận mặt trăng (Lunar Receiving Lab) tại trung tâm tàu vũ trụ có người lái vào năm 1967.

Quảng cáo
Ông Aldrin (bên trái) đang cầm công cụ được thiết kế để nhặt mẫu đá hay bụi bẩn từ bề mặt của mặt trăng trong buổi tổng duyệt.

Neil Armstrong thực hành trở lại nấc thang đầu tiên của tàu Apollo.

Vào ngày 17/5/1969, Tên lửa Saturn V đang mang theo chiếc tàu Apollo 11 trong khoang phóng di động trên đường đến trạm phóng Complex 39a ở Cape.
II
Phóng


Quảng cáo
16/7 đám đông tụ tập để xem vụ phóng tên lửa

Ralph David Abernathy, theo sau là Hosea Williams, dẫn đầu cuộc diễu hành của người dân nghèo tại địa điểm ra mắt.

Phó chủ tịch Spiro T.Agnew (bên phải) và cựu tổng thống Lyndon B.Johnson trong lúc phóng tàu Apollo 11.

Tên lửa Saturn V nặng 6,2 triệu pound khi được cung cấp nhiên liệu đầy đủ và tạo ra lực đẩy lên đến 7,6 triệu pound.

cách bệ phóng 3,5 miles, mọi người đang xem cuộc phóng tên lửa từ trung tâm điều khiển.
III
Đổ bộ


Neil Armstrong trong khoang

Bóng của Eagle trên bề mặt mặt trăng

Ảnh trên truyền hình chiếu từ mặt trăng cho thấy hình ảnh các phi hành gia bước đi trên mặt trăng - trang bìa của tờ The New York Times, ngày 21/7/1969.

Buzz Aldrin mô tả mặt trăng là vùng "hoang vu lỗng lẫy"

Ông Aldrin đang bước xuống từ Eagle

Dấu giày của Buzz Aldrin trên mặt trăng

Ngoài nhiều hình ảnh Neil Armstrong bước đi trên mặt trăng, mọi người còn nhận ra ông vô tình xuất hiện, góp mặt trong vài tấm ảnh, như hình này đây, hình ảnh ông được phản ánh trong tấm kính mũ vũ trụ của ông Aldrin.

Joan Aldrin - vợ của Buzz Aldrin, xem nhiệm vụ của chồng trên sóng truyền hình tại Houston.
IV
Mặt trăng


Các phi hành gia đã chụp nhiều hình ảnh về bề mặt của mặt trăng trong quỹ đạo, phục vụ cho việc nghiên cứu về địa chất mặt trăng, cũng như xây dựng nên bản đồ mặt trăng và nghiên cứu trắc địa. Đồng thời, đây sẽ là tư liệu giúp đỡ cho các chuyến lên mặt trăng sau này.



V. Trở về

Hình ảnh lưỡi liềm của trái đất khi quay về

Hai phi hành gia trong một buổi lễ cắt bánh được tổ chức bởi cơ sở kiểm dịch di động.

Nail Armstrong chơi Ukelele giết thời gian trong đơn vị kiểm dịch.

Cuộc diễu hành ở thành phố Mexico vào tháng 9/1969 - một phần của chuyến đi thiện chí của tổng thống, các phi hành gia và vợ đã đến thăm 24 quốc gia và 27 thành phố trong 45 ngày.

Các phi hành gia trong buổi giảng thuyết của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong thư viện giáo hoàng, nhà thờ Thánh Phêrô tại Vatican vào tháng 10/1969.

Ngày 13/8/1969, các phi hành gia được vinh danh trong cuộc diễu hành tại thành phố New York.
Theo The New York Times