Trước đây em dùng rất nhiều loại máy thuộc dạng nồi đồng cối đá, sóng khỏe, pin mạnh: Motorola TacX, Nokia 6510, Nokia 6310i.
Nhưng dùng mãi thì ông TacX pin hết date, phồng rộp, tìm cuộc gọi nhỡ mất mịa 1/2 ngày => bỏ luôn.
Đến ông Nokia 6510: phần mềm tuyệt hảo, nhưng pin cực kém => bỏ luôn.
Sang trang Nokia 6310i: pin cực tốt, khỏe hơn BB nhìu nhưng sư cha thằng sửa điện thoại ở Thế Giới di động Thái Hà. Hôm em đánh rơi máy từ trên tầng 2 xuống đất theo đường cầu thang, máy tự nhiên kêu lọc xọc. Ra Thái Hà, thằng cha chủ nói: đơn giản như đan rổ. Từ bé đến giờ em có biết đan rổ là thế nào đâu. Hôm nó trả máy, nhìn thấy nó cũng có con 6310i (máy của em nuột hơn nhìu) em giật mình. Mịa: rao trứng cho ác. Đúng thật, bị đổi mất bộ ăngten, máy luôn trong tình trạng không có sóng. Cay quá => bỏ luôn.
Hôm thằng bạn (Thiên sứ) giới thiệu con máy BB 7130g, nhìn phát kết luôn. Buổi tối loay hoay tìm hiểu đc 1 số vấn đề nhưng phần mềm mới là 4.1. Bác Cửa hàng nợ dây cáp USB, ko có để nâg cấp 4.2, lại lọ mọ xuống nhà thằng Thiên Sứ ở Hà Đông. Ông bạn thí nghiệm cho quả cài đặt phần mềm mất gần 3 tiếng mà không rám phàn nàn. Nó dùng con BB thứ 2 rùi nhưng cài đặt thì là lần đầu. Rao trứng cho ác, nhưng may quá, cuối cùng cũng xong. Về nhà ôm máy đi ngủ, lọ mọ đến gần sáng => sử dụng thành thạo BB luôn.
Phải nói từ hồi dùng con BB 7130g nè, hoành tráng hẳn lên. Đi thang máy dưới tầng hầm để xe, đt mọi người tịt ngóm, nhạc chuông của tui vẫn réo rắt, mọi người nhìn mình như sinh vật lạ.
Đúng rồi, tôi dùng BlackBerry muh.
Nhưng dùng mãi thì ông TacX pin hết date, phồng rộp, tìm cuộc gọi nhỡ mất mịa 1/2 ngày => bỏ luôn.
Đến ông Nokia 6510: phần mềm tuyệt hảo, nhưng pin cực kém => bỏ luôn.
Sang trang Nokia 6310i: pin cực tốt, khỏe hơn BB nhìu nhưng sư cha thằng sửa điện thoại ở Thế Giới di động Thái Hà. Hôm em đánh rơi máy từ trên tầng 2 xuống đất theo đường cầu thang, máy tự nhiên kêu lọc xọc. Ra Thái Hà, thằng cha chủ nói: đơn giản như đan rổ. Từ bé đến giờ em có biết đan rổ là thế nào đâu. Hôm nó trả máy, nhìn thấy nó cũng có con 6310i (máy của em nuột hơn nhìu) em giật mình. Mịa: rao trứng cho ác. Đúng thật, bị đổi mất bộ ăngten, máy luôn trong tình trạng không có sóng. Cay quá => bỏ luôn.
Hôm thằng bạn (Thiên sứ) giới thiệu con máy BB 7130g, nhìn phát kết luôn. Buổi tối loay hoay tìm hiểu đc 1 số vấn đề nhưng phần mềm mới là 4.1. Bác Cửa hàng nợ dây cáp USB, ko có để nâg cấp 4.2, lại lọ mọ xuống nhà thằng Thiên Sứ ở Hà Đông. Ông bạn thí nghiệm cho quả cài đặt phần mềm mất gần 3 tiếng mà không rám phàn nàn. Nó dùng con BB thứ 2 rùi nhưng cài đặt thì là lần đầu. Rao trứng cho ác, nhưng may quá, cuối cùng cũng xong. Về nhà ôm máy đi ngủ, lọ mọ đến gần sáng => sử dụng thành thạo BB luôn.
Phải nói từ hồi dùng con BB 7130g nè, hoành tráng hẳn lên. Đi thang máy dưới tầng hầm để xe, đt mọi người tịt ngóm, nhạc chuông của tui vẫn réo rắt, mọi người nhìn mình như sinh vật lạ.
Đúng rồi, tôi dùng BlackBerry muh.