E đã FA mà còn chưa tìm được Việc Làm nữa các bác ah. Vã tột cùng , sự nghiệp thì lênh đênh, trẻ trâu đâm đầu IT, rút kinh nghiệm vì thiếu đam mê chạy sang mơ ước từ ghế nhà trường, dù biết k thành nhưng vẫn phải thử với cái ước muốn của mình, trượt trường Luật em về nhà đầu quân vườn tược. Cái vùng đất núi gồ ghề làm nghề bằng 2 cây chính, Cà Phê 1 mùa chăm sóc quanh năm, Cây trà hàng tuần bồi dưỡng tỷ mỷ, một chiều vất vả ngồi nghỉ gốc cây chợt rây suy nghĩ, Một tương lai mới hẳn phải được mở, thử thêm 1 lần.
Tuyệt chieu cuối xin gia đình số tiền vào Nam theo đuổi tương lai, thiết nghĩ nó là điều cuối cùng làm động lực cho mình với số tiền k hề nhỏ.
Theo đuổi đam mê mới , tận dụng thế mạnh của mình vào Graphic Design, thời gian đầu thể hiện hết tất cả những gì trước giờ chưa được sữ sụng tới cũng như những ẩn dấu đều được bộc lộ, thời Hoàng Kim nhất trải qua phong độ bị thời gian hạ triệt gần như hoàn toàn khi tới kỳ gần ra trường, Nản lòng 1 lần nữa khi để Pofolio trượt ngang qua mắt mình, mọi thứ đóng băng .
Dừng lại đó nán lại suy nghĩ dành cho mình 1 không gian , em đam mê làm bánh để quên đi hối tiếc. Song hành với tình yêu mới em xin việc ,hồ sơ được rải khắp nơi 😁 tuy nhiên vài người thấy được ánh sáng nơi em, tuy nhiên mọi thứ thật không như thực tế. Khá thất vọng nhưng tự nhũ không bỏ cuộc, sáng dậy với nỗi buồn , ngày dài trải qua ngắn ngủi ,ngậm ngùi và toàn tẻ nhạt. thời gian này theo dõi sát hi tech. chả liên quan gì tới nghành chính nhưng cũng nghĩ nó là 1 đam mê nữa trong cái kệ Đam Mê.
Lắc đầu cúi buồn... gõ dòng chữ chia sẻ cùng FA hội.
Họ tên: Nguyễn Đức Thi
Ngày sinh: 22/11/92
Nick tinhte: mailcuathi
Số điện thoại: 01633180319
Pin: 2815D8C5
Yahoo: ndthi
Mail: nd.thi@outlook.com
BB đang dùng: 9780 Orange
Địa điểm: Hà Nội
Tình trạng: Độc thân