Không chỉ có Einstein mà cả nhà triết học nổi tiếng người Pháp René Descartes cũng được mang ra phân tích bộ não để xem chất xám của ông có gì khác người bình thường. Tuy nhiên sau khi quét và lập bản đồ não của Descartes, nhóm các nhà khoa học Pháp và Hà Lan khẳng định không có gì bất thường trong bộ não của ông, ngoại trừ có một chỗ phình nhẹ ở phía trước.
Bằng cách dựng lại một mô hình vỏ não của Descartes trong không gian 3 chiều, các nhà khoa học đã có thể khảo sát được kích thước, hình dáng và bề mặt của bộ não Descartes trong sự so sánh với 102 mô hình vỏ não của những người khác. Kết quả là dù có những phát kiến và suy nghĩ của thiên tài, nhưng não bộ của Descartes vẫn khá “trần thế”.
Dữ liệu từ nghiên cứu cho thấy tổng dung tích não của Descartes là 1540 cm khối, nghĩa là tương đương với chuẩn trung bình của não người đàn ông hiện đại. Tuy nhiên, một vùng trên não thì hơi khác so với người thường. Cụ thể, thùy trán có vẻ hơi phình ở bên trái do sự phát triển lớn hơn bình thường của thùy đỉnh. Đây là vùng trên não bộ có liên quan tới khu vực gọi là “Brodmann area 45” - một vùng chịu trách nhiệm xử lý từ ngữ và các mô hình.
Mặc dù không có nhiều nếp nhăn hoặc các đường kẻ trên não so với người bình thường nhưng các nhà khoa học cho rằng sự bất đối xứng nhẹ giữa 2 bên não có thể là dấu chỉ của khả năng nhận thức thiên tài ở Descartes. Các nhà nghiên cứu cho biết: “Các ảnh chụp thần kinh và những thử nghiệm tiền nghiên cứu cần phải được tiếp tục kiểm chứng để xác định giả thuyết về sự liên quan giữa sự bất đối xứn về mặt giải phẫu của não bộ Descartes và trí tuệ thiên tài của ông.”
Và tương tự như trường hợp của Einstein, quá trình nghiên cứu não của Descartes đã dấy lên không ít nghi giờ từ cộng đồng khoa học về tính xác thực của nó. Tuy nhiên, giống như Einstein, bộ não của Descartes cũng có số phận khá lận đận. Ngay sau khi ông qua đời, bộ não và sọ của ông đã được lấy ra và mang tới Viện bảo tàng nhân chủng học Musée de l'Homme ở Paris.
Tuy nhiên, thời gian đã trải qua quá lâu và vẫn có khả năng, đây không phải là chiếc hộp sọ của ông. Dù vậy, không chỉ phục vụ nghiên cứu về một người nổi tiếng và nghiên cứu lần này còn cung cấp thêm kỹ thuật phân tích não và hệ thần kinh của 1 người dựa vào hộp sọ của họ, một công cụ rất có ích cho công tác nghiên cứu khảo cổ sau này.
Và cho bạn nào lỡ quên, Descartes không chỉ là nhà triết học lỗi lạc vào thế kỷ 17 với câu nói nổi tiếng “Tôi suy nghĩ nên tôi tồn tại” mà ông còn có đóng góp lớn trong lĩnh vực toán học. Descartes là người đã hợp nhất hình học Euclidean với hệ trục tọa độ mang tên ông, cung cấp một công cụ vẽ đồ thị của hàm số mà bây giờ các bạn học sinh, sinh viên và cả người lớn trong nhiều lĩnh vực vẫn còn xài.
Những đóng góp đột phá trong lĩnh vực triết học và toán học của ông đã dấy lên suy nghĩ ở nhiều người rằng não bộ của ông có nhiều đặc điểm khác người thường. Tuy nhiên, lần này sự khác biệt đó được đánh giá là khá nhẹ và các nhà khoa học sắp tới còn phải tiếp tục phân tích nhằm xác định rõ liệu sự khác thường về mặt giải phẫu của não bộ có thật sự liên quan tới trí tuệ siêu phàm hay không.
Bằng cách dựng lại một mô hình vỏ não của Descartes trong không gian 3 chiều, các nhà khoa học đã có thể khảo sát được kích thước, hình dáng và bề mặt của bộ não Descartes trong sự so sánh với 102 mô hình vỏ não của những người khác. Kết quả là dù có những phát kiến và suy nghĩ của thiên tài, nhưng não bộ của Descartes vẫn khá “trần thế”.
Dữ liệu từ nghiên cứu cho thấy tổng dung tích não của Descartes là 1540 cm khối, nghĩa là tương đương với chuẩn trung bình của não người đàn ông hiện đại. Tuy nhiên, một vùng trên não thì hơi khác so với người thường. Cụ thể, thùy trán có vẻ hơi phình ở bên trái do sự phát triển lớn hơn bình thường của thùy đỉnh. Đây là vùng trên não bộ có liên quan tới khu vực gọi là “Brodmann area 45” - một vùng chịu trách nhiệm xử lý từ ngữ và các mô hình.
Mặc dù không có nhiều nếp nhăn hoặc các đường kẻ trên não so với người bình thường nhưng các nhà khoa học cho rằng sự bất đối xứng nhẹ giữa 2 bên não có thể là dấu chỉ của khả năng nhận thức thiên tài ở Descartes. Các nhà nghiên cứu cho biết: “Các ảnh chụp thần kinh và những thử nghiệm tiền nghiên cứu cần phải được tiếp tục kiểm chứng để xác định giả thuyết về sự liên quan giữa sự bất đối xứn về mặt giải phẫu của não bộ Descartes và trí tuệ thiên tài của ông.”
Và tương tự như trường hợp của Einstein, quá trình nghiên cứu não của Descartes đã dấy lên không ít nghi giờ từ cộng đồng khoa học về tính xác thực của nó. Tuy nhiên, giống như Einstein, bộ não của Descartes cũng có số phận khá lận đận. Ngay sau khi ông qua đời, bộ não và sọ của ông đã được lấy ra và mang tới Viện bảo tàng nhân chủng học Musée de l'Homme ở Paris.
Tuy nhiên, thời gian đã trải qua quá lâu và vẫn có khả năng, đây không phải là chiếc hộp sọ của ông. Dù vậy, không chỉ phục vụ nghiên cứu về một người nổi tiếng và nghiên cứu lần này còn cung cấp thêm kỹ thuật phân tích não và hệ thần kinh của 1 người dựa vào hộp sọ của họ, một công cụ rất có ích cho công tác nghiên cứu khảo cổ sau này.
Và cho bạn nào lỡ quên, Descartes không chỉ là nhà triết học lỗi lạc vào thế kỷ 17 với câu nói nổi tiếng “Tôi suy nghĩ nên tôi tồn tại” mà ông còn có đóng góp lớn trong lĩnh vực toán học. Descartes là người đã hợp nhất hình học Euclidean với hệ trục tọa độ mang tên ông, cung cấp một công cụ vẽ đồ thị của hàm số mà bây giờ các bạn học sinh, sinh viên và cả người lớn trong nhiều lĩnh vực vẫn còn xài.
Những đóng góp đột phá trong lĩnh vực triết học và toán học của ông đã dấy lên suy nghĩ ở nhiều người rằng não bộ của ông có nhiều đặc điểm khác người thường. Tuy nhiên, lần này sự khác biệt đó được đánh giá là khá nhẹ và các nhà khoa học sắp tới còn phải tiếp tục phân tích nhằm xác định rõ liệu sự khác thường về mặt giải phẫu của não bộ có thật sự liên quan tới trí tuệ siêu phàm hay không.
Tham khảo Theguardian, ảnh HP