Cuối tuần vừa qua, trong một chuyến công tác đến Gia Lai, mình được anh em chia sẻ về một địa điểm khá đẹp, đó là núi lửa Chư Đăng Ya.
Trên đường ra sân bay về lại Sài Gòn, mình ghé qua ngọn núi này và sẵn trên tay có con flycam DJI Mavic Mini mới mượn được của anh Công bên Flycampro.vn, mình đã cất cánh nhanh trên đây để có một số hình ảnh và video gửi đến anh em,
Liệu chiếc flycam bé xíu chỉ nặng vỏn vẹn 249 gram này có gặp vấn đề khi cất cánh trên miệng núi lửa hay không?
Nói một chút về Chư Đăng Ya, đây là ngọn núi lửa nằm giữa tây nguyên đại ngàn, cách trung tâm Gia Lai khoảng 27 km, đường đi cũng thuận lợi vì đã được trải nhựa hoặc bê tông hóa, tuy nhiên đường khá nhỏ nên hôm đó mình đi bằng ô tô phải dừng lại mấy điểm để...né đàn bò ngược chiều.
Theo lịch sử, đây là một trong những ngọn núi lửa đã từng hoạt động dữ dội cách đây hàng triệu năm, có lẽ là thời Đen Vâu sinh sống 😁.
Nơi đây được người đồng bào canh tác, trồng trọt hoa màu nhờ sự màu mỡ của đất đỏ bazan mang lại. Tuy nhiên họ cũng không trồng hết đất mà để lại nhiều khoảng trống cho cây dã quỳ, cỏ lau dại phát triển.
Trên đường ra sân bay về lại Sài Gòn, mình ghé qua ngọn núi này và sẵn trên tay có con flycam DJI Mavic Mini mới mượn được của anh Công bên Flycampro.vn, mình đã cất cánh nhanh trên đây để có một số hình ảnh và video gửi đến anh em,
Liệu chiếc flycam bé xíu chỉ nặng vỏn vẹn 249 gram này có gặp vấn đề khi cất cánh trên miệng núi lửa hay không?
Nói một chút về Chư Đăng Ya, đây là ngọn núi lửa nằm giữa tây nguyên đại ngàn, cách trung tâm Gia Lai khoảng 27 km, đường đi cũng thuận lợi vì đã được trải nhựa hoặc bê tông hóa, tuy nhiên đường khá nhỏ nên hôm đó mình đi bằng ô tô phải dừng lại mấy điểm để...né đàn bò ngược chiều.
Theo lịch sử, đây là một trong những ngọn núi lửa đã từng hoạt động dữ dội cách đây hàng triệu năm, có lẽ là thời Đen Vâu sinh sống 😁.
Nơi đây được người đồng bào canh tác, trồng trọt hoa màu nhờ sự màu mỡ của đất đỏ bazan mang lại. Tuy nhiên họ cũng không trồng hết đất mà để lại nhiều khoảng trống cho cây dã quỳ, cỏ lau dại phát triển.
Chính nhờ thế mà nơi đây trở thành điểm thu hút rất nhiều khách du lịch, đặc biệt là vào thời điểm đầu tháng 11 khi hoa dã quỳ nở rộ khắp các con đường dẫn vào Chư Đăng Ya.
Ban đầu mình khá lo lắng khi lên đến đây trời gió mạnh, nếu anh em nào chơi flycam sẽ biết việc gió sẽ ảnh hưởng thế nào khi điều khiển flycam, và bay trên đỉnh núi thì thách thức càng lớn hơn.
Đầu tiên, mình lên thử ở một độ cao tầm 5 mét, và treo Mavic Mini ở đó một lúc để quan sát. Trên màn hình hiển thị cảnh báo “Strong wind warning” khiến mình cũng hơi lo, đồ mượn mà bay mất rồi đền thì kì lắm, nhưng mình ham quá, muốn thử khả năng kháng gió của một chiếc flycam nhẹ tênh như thế nào, nên mình đẩy joystick tiếp tục lên cao.
Khi lên đến được độ cao ưng ý, mình bắt đầu bay dạo để lấy một số cảnh trên này, và thực lòng là mình không mấy yên tâm khi nhìn lên thấy gió giật flycam lắc lư liên tục, có lúc kéo tự trôi đi theo hướng gió luôn, đến độ cao 160 mét motor cảnh báo quá tải nên mình đành kéo xuống lại và quay chụp ở mức thấp hơn, vì vậy mà source quay được không ưng ý lắm.
Cá nhân mình đánh giá cao chiếc DJI Mavic Mini này về khả năng kháng gió, trước đây khi chơi Phantom hay Mavic Pro mình đã từng bay biển nhưng luôn thấy lo lắng mỗi lần bay ấy, thì nay cầm chiếc Mavic Mini này đứng bay trên đỉnh núi và hạ cánh an toàn mình mới thấy được việc thiết kế của DJI quả là kinh khủng, nhờ thế mà một chiếc flycam vỏn vẹn 249gram có thể trụ nổi trên bầu trời đầy gió quật.
Mình gửi anh em xem qua video đã hậu kì, và vì gió to nên pin của Mavic Mini tụt khá nhanh, thành ra mình cũng chỉ quay ngắn, anh em thông cảm.
Ngoài ra bên dưới là một số hình ảnh mình chụp được trong lúc bay, anh em xem qua và nhận xét về chất lượng nhé.
Nếu anh em thấy cần thì mình sẽ làm một video nữa để đưa ra những đánh giá của cá nhân về chất lượng của camera trên Mavic Mini, còn bài mình đã dài nên đến đây dừng nhé.
Cảm ơn anh em đã đọc, nếu thấy hay thì ủng hộ mình để viết các bài tiếp theo gửi tới anh em.
Quảng cáo
Video mình dựng nhanh cho anh em xem, anh em chọn xem 4K luôn cho nét nhé :D
Một số hình ảnh mình chụp.