Kỷ niệm đáng nhớ với BlackBerry

minhle3012
3/6/2007 7:14Phản hồi: 21
Em xin lập ra cái topic này để a e cùng trao đổi những kỷ niệm khi dùng BB

Những nhận xét e có được khi dùng BB
Ngày mới dùng BB :
- Mày dùng cái của nợ gì thế ?
- Có wifi ko ? Chụp ảnh thế nào ? Thẻ nhớ bao nhiêu ? .....

Sau mấy bài về BB của bác Nhà quê trên Dân Trí :
- Ờ, con BB này đang là mốt đấy nhỉ ?

Hôm nọ đi uống nước, ngồi gần bàn 2 em bé xinh đẹp, nghe các e ý nói chuyện :
- .... Cái bọn dùng BB bây giờ toàn thằng đú bửn, rộ lên là thi nhau dùng, mấy thằng ôn cứ giơ giơ ấn ấn như là "bốt" ko bằng .... bla bla bla
-> Hai cái con %?$*#, anh mày mà ko nể chúng mày là đàn bà con gái thì anh lại chả cho mỗi đứa 1 phát vào mẹt rồi ....

Đi uống nước với mấy thằng bạn thì :
- Ơ thằng này có cái ĐT hay nhỉ, đưa tao xem nào ..... (chọc chọc ấn ấn vào màn hình) ..... ấn kiểu gì thế, màn hình ko nhận ah ?
-> mấy thằng nó cứ lấy móng tay với ngón tay chọc thẳng vào mẹt (màn hình) em 7230 nhà em, chúng nó cứ tưởng màn hình cảm ứng mới chết ! Thế là cứ chọc chọc ấn ấn thật lực ! Sót hết cả ruột ! Father monkey ....
21 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cái này hầu hết ai cũng dính, em còn bị hỏi là "Máy Tầu à?!". Chắc mấy chú cứ tưởng mấy con Mp3, Mp4 ặc ặc...😕

Vụ này em chưa gặp, nhưng nếu gặp chắc em cũng cho mỗi cái mẹt một cái bánh mỳ cháy rồi!!

Cái này đúng là em cũng dính, sót hết cả ruột. Nhất là màn 7230 lại màn trực tiếp, ko có kính che. Cứ chọc chọc vào là em sót hết cả ruột!! 😔
Cái này đúng với mình, mình giừ rùi, lên mạng surf chơi gặp phải cái hội BB, đú đởn thế là dính vào lun, chơi ngay 1 em BB8100 3rd-hand 4,5T... chọ ngoáy ì xèo, uprom-máy chít, khóc hết nước mắt, nhờ có mấy anh em nhiệt tình, máy sống lại, vui quá, xin vợ mualun 1 em 8100 mới tinh nữ, wậy tan tành😁

Kế luận: là mình giừ rùi mà đú đởn,vui theo mấy anh em 8x... & kết luận BB xài ngon vãi, mà giá bi giờ đang rẽ,tính vay ngân hàng, ôm hàng mấy hôm nữa bá lãi ve...
Mình mới ôm con BB (do thằng cha Sếp mua dùm trên eBay) về. Tưởng là đã unlock, không ngờ bọn bán nó nói xạo hay sao đó.

Bực quá nhưng cũng đã lỡ yêu rồi, bèn đi kiếm chỗ unlock. Hôm đó cả ngày trời lạng qua lạng lại chỗ Kỳ Đồng thì mới tìm được cửa hàng điện thoại chuyên unlock, nó nằm trong hồ bơi Kỳ Đồng. Thằng cha của tiệm nói "cái này 10 ngày em ạh, vì nó có 10 mã số, làm sai là máy bị hủy, không xài được". Mình nghe có vẻ xao xạo.

Mình bước qua Bà Huyện Thanh Quan, anh chủ tiệm này thành thật hơn, anh ấy nói là anh ấy giữ máy tối đa 7 ngày, và anh sẽ mua code của bọn BB bên Mỹ để unlock. Xót con BB quá, mình ôm về.

Tối đó, cú quá, lên mạng, tìm kiếm. Àh há, gặp một bọn chuyên unlock, thế là xèo xèo, lấy thẻ tín dụng mua code liền. Hồi hộp chờ.

Hai ngày sau, bọn nó gởi về cho một dãy số 10 chữ để mình bấm vào. Giờ thế là con BB duyên dáng của mình chẳng những nghe gọi ầm ầm, mà còn vào mạng ì xèo, nhanh như đi bộ (nhanh như đi bộ - bản quyền của Trời Ơi).
Em thì đỡ xót hơn các bác.Mới đầu cầm BB ai nhìn thấy cũng muợn xem.Cầm cầm nhìn rất lâu xoay đi xoay lại chẳng bít xem rì hóa ra là họ đi tìm bút.May mà tìm bút chứ như mấy bạn các bác chọc vô màn hình thì em đứt ruột mất hi hi
Nghe mấy Bác kể tức cười quá. Em cũng phải kiếm một con thử coi sao (mới hụt một con 7130 của bác solo rao trên mạng). Bữa nào có máy thế nào cũng có chuyện kể cho mấy bác nghe!!!
và đây là kỉ niệm của mình với BB:
1.trước tiên, đứa bạn cầm lên xem, xong hỏi: "cái này có gọi điện thoại được không?"
2. sau khi chửi nó 1 trận về cái vụ "điện thoại mà không gọi được thì mua làm gì", thì nó có vẻ hiểu ra, sau đó lại bấm vào màn hình và "tao tưởng là có cảm ứng".
3. khi lật ra mặt sau của máy, nó hỏi 1 câu còn sốc hơn "máy này xài mấy cục pin"
vậy có đau lòng không?
h3r0_z3r0
ĐẠI BÀNG
17 năm
Em thì hoành tráng hơn, hớn hở mua được em BB 8100 đem về khoe, bà chị cầm lên, xem wa xem lại phán cho 1 câu xanh rờn " Bọn Tầu dạo này làm mẫu mã kinh thật, ăn đứt hàng công ty" ức chế thế cơ chứ
hi hi, trước nghe "thiên hạ" đồn đại là máy BB toàn con tầm 5,6 đến cả chục Tr, nên mình nghĩ chắc chỉ bọn nhà giàu mới sắm được. Đến khi thằng em họ mình khoe mới tậu BB có 700k thì "phát hoảng", ai ngờ sao lại hợp túi tiền thế. Lúc đó vẫn đang dùng và yêu em Nokia 6630 trâu chó lắm nên cũng không ngó ngàng mấy. Rồi ko hiểu, may hay rủi mà, hic hic mình bị trộm mất em 6630 thân yêu. Thế là quyết định lên tinhte xem thực chất BB nó là cái gì mà nổi tiếng thế. Lúc vào diễn đàn thì vào được thread hệ thống những bài viết hay về BB, rồi những bài cảm nhận của anh em trên tinhte về Bb nên dường như những cái hay nó ngấm luôn vào mình. Thế là quyết định phải sắm bằng được 1 em về nghịch. Mới đầu nghĩ chắc chỉ cần 1 em tầm 7290 là đủ vọc, vừa rẻ mà nếu có làm sao (ko dùng quen) thì bán lại hoặc cho ai đỡ tiếc. Đến khi ngắm mấy em 8700 thì ôi thôi, chết đứ đừ luôn, hehe. Thế là quyết định "cắn răng" tậu em 8700c.
Nhưng kỉ niệm đáng nhớ nhất thì mà cũng là khó chịu nhất là... mua em ý về chỉ để ngắm và ... xem giờ trong 4 ngày liên. Lý do là đợi code unlock về, hic hic, 4 ngày đó mà sao dài thê lương. Nhưng giờ bù lại, em Bb của mình chạy rất ổn, cài được 1 số thứ hay ho và cái mình thấy sướng nhất là synch được với outlook, lịch làm việc, task, contact đều rất dễ quản lý.
Trước em sài 7290, ai cũng hỏi là máy này đến 5tr không, rồi thấy màn hình to ai cũng nghĩ là có cảm ứng, cứ chấm chấm chọt chọt làm em xót hết cả ruột. Giờ sài 8700 thì ai cũng bảo là máy tàu, khổ quá (cơ bản cái màn hình nó sáng và đẹp y như hàng ... Made in Tàu khựa)
Hay thật, cảm ơn các bác tiếp thêm động lực để tôi phấn đấu làm 1 chú BB. Hy vọng sẽ góp vui cùng topic này bằng trải nghiệm thực tế của bản thân. Biết gì khổ nấy, ham vui thì tìm hiểu
Hì hục mãi, lao động vất vả ý cũng cả tháng giời, tới tận hôm qua mới chính tay chạy đi vát con BB về, cảm giác ban đầu dất chi là phấn khởi, nhưng nỗi lo âu cũng chập chờn khi em bước chân vào tinh té, sợ những chục chặc nó sảy ra là toi củ lì...

Nói chung sài quả này cũng ngầu phết, tiền nong không quá cao ? Bác nào sành điệu thì vớ thêm con Nokia tầm rẻ rẻ bền bền xê cua, mất này còn kia...phải không nhờ 😁
Bác Vietcafe này thấy quen quen, không biết có phải anh "V không sợ vợ" ở PBC không nhỉ:D
hết sức bình tĩnh chứ, cho mỗi em 1 cái thì còn gì là tinh tế nữa, mỗi ng yêu Blackberry ở 1 điểm khác nhau mà, đâu phải xài BB theo mốt đâu.
mai mốt cứ đặt 1 miếng da ở sau máy : ghi chữ "tinh tế nó thế"
Vấn đề của tôi nhỏ thôi, hix, mua máy xong rồi nhưng chờ unlock code lâu quá, mặc dù vendor = 100 nhưng không order từ T-mobile US được mà phải order của worldwide.

Đợi 1 đến 2 tuần, ack ack, buồn chết được, có máy mới mà phải nằm ôm ngủ chứ không nghe được T___T
Nói về BB thì có lẽ ai trong số chúng ta những người chơi BB đều ko có 1 hay nhiều kỷ niệm cũng như cảm nhận riêng về dòng điện thoại này .
Blackberry cái tên này lần đầu tiên xuất hiện trước mắt em cách đây chừng 2 năm. Khi đó trên thị trường còn tương đối ít chứ ko như bây giờ . Lúc đó em cũng chỉ biết rồi save vào đầu coi như thêm 1 thông tin về 1 hãng ĐT nữa chứ ko hề quan tâm. Thế rồi cách đây vài tháng . Sau khi no cơm chán chè với Nokia em bắt đầu quan tâm tới 2 chữ BB .

Ngày đầu tiên khi ring em nó về cái cảm giác nó thấp thỏm lo âu khó mà diễn tả . ( lo hơn vợ đẻ )

http://210.245.85.133/~hungdq1/k2dnc/blackberry/bb/1.jpg

Em ấy luôn luôn nổi trội giữa đám đông :

http://210.245.85.133/~hungdq1/k2dnc/blackberry/bb/2.jpg

http://210.245.85.133/~hungdq1/k2dnc/blackberry/bb/3.jpg

Tuy nhiên em ấy đứng 1 mình cũng vẫn xinh 😁

http://210.245.85.133/~hungdq1/k2dnc/blackberry/bb/4.jpg

Tham gia Tinh Tế từ những ngày đầu . Nhưng thật sự em bắt đầu post bài từ ngày ring BB . Qua BB em có thêm những người bạn có cùng sở thích như mình đó là Khám Phá. Cứ thứ bảy ( 7 ) đầu tháng là anh em ở HN lại tụ tập tại Cafe pháo để share + giao lưu + nhậu ... tất cả xoay quanh 2 chữ BB .

http://210.245.85.133/~hungdq1/k2dnc/blackberry/bb/5.jpg

http://210.245.85.133/~hungdq1/k2dnc/blackberry/bb/6.jpg

http://210.245.85.133/~hungdq1/k2dnc/blackberry/bb/7.jpg

http://210.245.85.133/~hungdq1/k2dnc/blackberry/bb/8.jpg

http://210.245.85.133/~hungdq1/k2dnc/blackberry/bb/9.jpg

Cảm ơn BB vì tất cả ! anh yêu em lắm cơ ý 🆒
Oài, hội BB hoành tá tràng nhỉ, cho mình tham gia với
Bác rảnh thì cứ thứ 7 đầu tháng tham gia cùng anh em . Thường xuyên vào box Offline Blackberry xem thông báo . Càng đông càng vui 😁
Mình mới mua được con 8100 dùng hai ngày mới biết ông cửa hàng lắp thiếu hai con ốc. Ko may mình lại ở xa thôi thì cắn răng chọc thủng hai cái tem mà lắp ốc vô. Giò thì ngon roài. Up lên 4.5 mà cứ sợ mất điện up xong máy lại rùa chứ định up lai bản cũ nhưng thằng bạn cứ động viên giờ thì máy chạy ầm ầm sướng.
Mình ở nông thôn thôi. Tình cờ lên mạng thấy có bài báo viết về các sao sài BB. thấy đẹp quá thế là google tìm ra được trang web này. nhưng ở xa Thủ đô quá nên đặt hàng ship qua anh Ha_tm68. chờ đợi hồi hộp sau 1 tuần mới có. tự tay nhập code và đến nay vẫn sài rất tốt.😁
mttm
TÍCH CỰC
16 năm
ngày đầu em mang bb tới lớp cả bọn nháo nhào hỏi cái j thế có pải điện thoại ko? có cảm ứng ko bút no đâu? rồi hỏi nọ kia? em chả biết chả lời làm sao, chấp j vớia bọn ko biết hjhj chỉ cần ai mê bb là thik ngay từ cái nhìn đàu tiên ah!

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019