xem xong đoạn này thì thật sự bất ngờ về kiến thức của phóng viên ngày nay, mà ác nổi là phóng viên của Echip mới ác.
Đây là trích đoạn phỏng vấn giữa phóng viên Echip với ca sỹ Mai Khôi:
Thế chiếc điện thoại mơ ước của Khôi phải có những tính năng gì?
Phải chụp hình đẹp, có từ điển Anh – Việt, nhỏ gọn, và xem được TV. Lần trước có anh bạn cho xem qua iPhone, nhìn giao diện, thiết kế đẹp lắm, kết nối Internet cũng tốt nữa. Chắc lúc nào đó Khôi phải tậu một “chú” iPhone mới được.
Nhưng iPhone thì không xem được TV và chưa có phần mềm từ điển Anh – Việt đâu, Khôi ạ!
Khôi cũng biết là không xem được TV nên Khôi đã “thủ” sẵn chiếc điện thoại Trung Quốc này rồi, nhưng mà không cài được từ điển thì tiếc quá. Khôi cũng đang cố gắng luyện tập tiếng Anh thật tốt để không bị thế giới… bỏ rơi (cười). Thú thật là Khôi bị chinh phục ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy iPhone. Sau khi cầm sơ qua và tham khảo tính năng thì Khôi lại càng mong muốn được sở hữu hơn nữa.
Nguồn
Đây là trích đoạn phỏng vấn giữa phóng viên Echip với ca sỹ Mai Khôi:
Thế chiếc điện thoại mơ ước của Khôi phải có những tính năng gì?
Phải chụp hình đẹp, có từ điển Anh – Việt, nhỏ gọn, và xem được TV. Lần trước có anh bạn cho xem qua iPhone, nhìn giao diện, thiết kế đẹp lắm, kết nối Internet cũng tốt nữa. Chắc lúc nào đó Khôi phải tậu một “chú” iPhone mới được.
Nhưng iPhone thì không xem được TV và chưa có phần mềm từ điển Anh – Việt đâu, Khôi ạ!
Khôi cũng biết là không xem được TV nên Khôi đã “thủ” sẵn chiếc điện thoại Trung Quốc này rồi, nhưng mà không cài được từ điển thì tiếc quá. Khôi cũng đang cố gắng luyện tập tiếng Anh thật tốt để không bị thế giới… bỏ rơi (cười). Thú thật là Khôi bị chinh phục ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy iPhone. Sau khi cầm sơ qua và tham khảo tính năng thì Khôi lại càng mong muốn được sở hữu hơn nữa.
Nguồn