Trail running là một hoạt động chạy bộ trên các đường mòn tự nhiên hoặc địa hình không bằng phẳng, thường là trên đồi núi, trong rừng rậm, hoặc qua các cảnh quan hoang sơ.
Đà Lạt Ultra Trail chắc chắn là một giải chạy trail quen thuộc với dân chạy bộ (runner) gần xa. Thông thường runner sẽ kết hợp đi chạy giải và nghỉ dưỡng vài hôm để hoà mình vào không khí tháng 3 của Đà Lạt.
Đà Lạt Ultra Trail năm 2024 có 6 cự ly: 5, 15, 25, 55, 75 và 100km. Đây là công bố ban đầu và sau đó nhiều cự ly có cập nhật từ BTC, trong đó cự ly được nhiều anh chị em bàn tán nhất là 100km, BTC nâng cấp hẳn lên 112km, gây nhiều hoang mang cho vận động viên tham gia.
Bạn đồng hành cũng là người yêu của mình, trước đó bạn chưa đi trail bao giờ, sau nhiều lần thuyết phục thì bạn đã tham gia “hái hoa bắt bướm” ở cự ly 5km. Xem như một trải nghiệm thú vị hoà mình vào thiên nhiên kết hợp rèn luyện sức khoẻ.
Đầu tiên là giày, mình dẫn bạn ra cửa hàng Decathlon ở Chi nhánh Vạn Hạnh mall trải nghiệm thực tế, cuối cùng bạn chọn đôi Run Active Grip cho nữ. Cảm giác ôm và êm chân, nhẹ nhàng nên mình thấy khá ổn cho lần đầu.
Đà Lạt Ultra Trail chắc chắn là một giải chạy trail quen thuộc với dân chạy bộ (runner) gần xa. Thông thường runner sẽ kết hợp đi chạy giải và nghỉ dưỡng vài hôm để hoà mình vào không khí tháng 3 của Đà Lạt.
Đà Lạt Ultra Trail năm 2024 có 6 cự ly: 5, 15, 25, 55, 75 và 100km. Đây là công bố ban đầu và sau đó nhiều cự ly có cập nhật từ BTC, trong đó cự ly được nhiều anh chị em bàn tán nhất là 100km, BTC nâng cấp hẳn lên 112km, gây nhiều hoang mang cho vận động viên tham gia.
Bạn đồng hành cũng là người yêu của mình, trước đó bạn chưa đi trail bao giờ, sau nhiều lần thuyết phục thì bạn đã tham gia “hái hoa bắt bướm” ở cự ly 5km. Xem như một trải nghiệm thú vị hoà mình vào thiên nhiên kết hợp rèn luyện sức khoẻ.
Chuẩn bị
Mình từng tham gia nhiều giải chạy marathon và trail, nên phần mình thì sẽ không bàn chi tiết nhiều. Bạn mình lần đầu tham gia trail, nên sẽ cần chuẩn bị một chútĐầu tiên là giày, mình dẫn bạn ra cửa hàng Decathlon ở Chi nhánh Vạn Hạnh mall trải nghiệm thực tế, cuối cùng bạn chọn đôi Run Active Grip cho nữ. Cảm giác ôm và êm chân, nhẹ nhàng nên mình thấy khá ổn cho lần đầu.
Găng cánh tay chống nắng cũng là một cái không thể thiếu. Cự lý 5km xuất phát lúc 7h sáng, khá trễ so với các cự ly khác và cũng là lúc mặt trời đã lên. Nắng ở Đà Lạt tháng 3 gắt lắm, thêm nữa thời điểm này sáng lạnh teo, đến lúc mặt trời lên là nắng muốn bể đầu. Hôm mình đi thời tiết nóng lên đến 37 độ.
Áo chạy. Như đề cập thì mình đã từng tham gia nhiều giải chạy, kinh nghiệm để có nhiều ảnh đẹp đó là sự khác biệt và ấn tượng trên đường chạy. Thời trang thể thao chính là điểm mình muốn đề cập. Vì thế mình quyết định tìm 2 chiếc áo bắt mắt với đánh giá cá nhân màu sắc này khi lên ảnh sẽ đẹp, đặc biệt là ở không gian trong rừng.
Trước khi tham gia giải chạy thì mình được chị mình giới thiệu gian hàng GymWolf để trang bị nội dung này. Mấy anh em bên team GymWolf dễ thương lắm, tư vấn nhiệt tình. Ưu điểm ở đây là các anh cũng tham gia nhiều giải chạy nên khi mình đặt vấn đề tham gia giải DLUT là được vấn sản phẩm theo yêu cầu ngay. Mình mua xong về nhà thì phát sinh tí vấn đề, mình nhắn fanpage để đổi, bạn hỗ trợ nhiệt tình cực kỳ và mình chỉ tốn phí ship thôi, xử lý trong ngày cho mình luôn.
Ngày nhận racekit - Vật phẩm đường đua
Đà Lạt Ultra Trail đặt điểm phát racekit, điểm xuất phát và về đích đều ở thung lũng tình yêu. Không biết trước đó thì sao nhưng từ khi mình biết giải từ năm 2023 đến nay thì đều ở đây.Điểm nhận racekit cực rộng, các bạn đến nhận không cần phải chen lấn mà cứ từ từ vào xếp hàng nhận vật phẩm thôi. Mỗi cự ly được sắp xếp riêng và sẽ có ít nhất 3 lane để nhận, không lo “kẹt xe” nha. Một điểm lưu ý là có thể nhận giúp, chỉ cần có ảnh chụp CMND/CCCD là bạn có thể nhận giúp người thân rồi.
Racekit 5km của mình có nhiều vật phẩm lắm, như ảnh bên dưới nha. Mình thích mấy giải có nhiều quà như thế này.
Quảng cáo
Ngày chạy
Cự ly 5km xuất phát lúc 7 giờ sáng nên khá thoải mái. Mình cảm giác được sự vui vẻ hào hứng của tất cả vận động viên tham gia giải chạy.Số lượng vận động viên tham gia giải chạy này trông rất kiểu thưởng thức đường chạy, nhẹ nhàng đi bộ ngay từ lúc xuất phát, một phần do quá đông, một phần đường đi cùng nhỏ. Có gia đình cùng chạy cùng con, có anh chị dẫn cún chạy cùng, có nhiều anh chị cosplay thành những nhân vật hoạt hình. Những điều này làm giải trở nên vui vẻ hơn.
Bước qua đoạn đường đá đầu tiên quẹo vào rừng, cảm thấy sự nắng và bụi ập tới.
Tiếp theo là có một “nút thắt cổ chai”, đoạn này mỗi lần đi qua chỉ có 1 người nên hơi ùn tắt một chút. Dù là “giao thông” hơi căng thẳng nhưng thấy tinh thần mọi người vẫn vui vẻ lắm, có người còn bảo phải biết trước là mang theo khô mực với vài chai bia trong lúc chờ đợi.
Quảng cáo
Qua nút giao thông hơi kẹ xe là đến nội dung leo đồi. Lên được đỉnh đồi là không khí mát mẻ liền. Cảm giác vừa leo lên đỉnh xong gió ù ù, trong lành và mát mẻ cực kỳ.
Vừa qua con đồi này là đến điểm tiếp lương thực (checkpoint) của BTC, được lắp trong một chiếc lều cắm trại nhỏ xinh, chắc hẳn các bạn đã chuẩn bị ở đây từ rất sớm. Đối với cự ly 5km, mình thấy có dưa hấu vừa chuối
Điểm đặt biệt ở cung đường “hái hoa bắt bướm” này là Ban tổ chức có chuẩn bị chú hề, bơm bong bóng và tạo hình ở giữa đoạn chạy, tầm km thứ 2,5. Vận động viên nào đi qua muốn xin là 2 chú thổi và làm cho liền, không phân biệt người lớn hay mấy em nhỏ. Mình thấy 2 chú làm không kịp nên cũng bay vô bơm bóng phụ 2 chú một hồi, thấy dãn dãn rồi mới tiếp tục đường chạy. Vui lắm.
Trước khi về đích BTC bắt leo một con dốc cao thẳng đứng chót vót nữa. Dốc này mọi người hay gọi là dốc “đờ mờ” vì ai leo lên cũng phải thốt ra 2 từ đó cả. Như kiểu đã chạy hết quãng đường 25km hay 15km và còn phải leo cái dốc đó mới về được đích. Đoạn này có quay clip nhưng mình quên chụp hình luôn.
Về đích ấn tượng nhất cái cái cổng, BTC chuẩn bị siêu đẹp luôn nha.
BTC cũng chu đáo không kém những năm trước. Tất cả vận động viên khi về đích có thể ghé ngay qua quầy tiếp đồ ăn để ăn nui thịt bằm. Không giới hạn ăn bao nhiêu tô, miễn bạn có sức ăn là mấy cô nấu bếp múc cho bạn ăn tẹt ga luôn. Chỗ này thì mình nhớ mỗi năm mỗi khác, năm rồi thì BTC cho ăn mì ý, nhưng hơi tiếc là năm 2023 mình chưa biết có nội dung này nên không có tìm luôn.
Có một điểm mà mình và không ít runner ngạc nhiên sau khi hoàn thành cự ly. Nhằm tăng trải nghiệm của vận động viên, BTC đã nâng cự ly 5km thành hơn 6,3km. Người thân mình trải nghiệm 15km nhưng cái kết thành 21km. Và những cự ly khác cũng có sự chênh lệch nhiều.
Kết luận
Bạn người yêu mình bình thường khá ít thể thao nhưng sau một thời gian luyện tập cũng đã hoàn tất được cung đường trail đầu tiên.Mình khuyên các bạn nên thử 1 lần trải nghiệm rời xa thành phố chật chội náo nức, hoà mình vào thiên nhiên hưởng thụ cái không khí trong lành mà cũng rèn luyện sức khoẻ. Người chưa quen thì đi cự ly ngắn, người đã quen thì trải nghiệm cự ly dài hơn. Chắc chắn đi càng sâu, càng xa, thiên nhiên sẽ càng đẹp.
Cùng bảo vệ và rèn luyện sức khoẻ của chính mình nha.
Đây là bài chia sẻ của mình về trải nghiệm vừa qua, anh chị em có chia sẻ thú vị xin mời bình luận bên dưới nhen. Xin cảm ơn mọi người nhiều.