LAO ĐỘNG CHO VUI CHỨ TIỀN VỚI BÀ TẦM NÀY KHÔNG QUAN TRỌNG
Đây là hình ảnh buổi khai trương quán trà đá của nhà bà hàng xóm mà lòng tôi nặng trĩu các bác ạ 😁😁. Ngày nào tôi cũng góp cổ phần 3 đến 5 cốc trà đá nhà bà Vân này đến nay đã gần 1 thập kỷ rồi mà khai trương bà không bảo tôi lấy 1 câu.
Tạm tính: Đất mặt phố 75m2 sơ sơ 12 tỏi nhà 4 tầng 1 tum có thang máy xây mới sơ sơ 2 tỏi 5. Mấy lần hỏi sao bà giàu thế còn làm làm gì, tầm này ở nhà đếm tiền đi du lịch ăn ngon thôi, bà bảo tao làm để tiện thể trông mấy cái cửa hàng đối diện tao đang cho thuê #Beatvn
Người ta chịu khó chắt góp lao động thì người ta giàu thôi, bán trà đá rủi ro dịch bệnh chứ phải chơi đâu. Lại còn được các cụ để lại cho vài mảnh đất. Đã hay lại còn may thì còn gì bằng.
"Ngày nào tôi cũng góp cổ phần 3 đến 5 cốc trà đá nhà bà Vân này đến nay đã gần 1 thập kỷ rồi mà khai trương bà không bảo tôi lấy 1 câu". Ủa là sao? nếu ông đã uống 1 thập kỷ rồi thì còn khai trương gì nữa.
LAO ĐỘNG CHO VUI CHỨ TIỀN VỚI BÀ TẦM NÀY KHÔNG QUAN TRỌNG
Đây là hình ảnh buổi khai trương quán trà đá của nhà bà hàng xóm mà lòng tôi nặng trĩu các bác ạ :grin::grin:. Ngày nào tôi cũng góp cổ phần 3 đến 5 cốc trà đá nhà bà Vân này đến nay đã gần 1 thập kỷ rồi mà khai trương bà không bảo tôi lấy 1 câu.
Tạm tính: Đất mặt phố 75m2 sơ sơ 12 tỏi nhà 4 tầng 1 tum có thang máy xây mới sơ sơ 2 tỏi 5. Mấy lần hỏi sao bà giàu thế còn làm làm gì, tầm này ở nhà đếm tiền đi du lịch ăn ngon thôi, bà bảo tao làm để tiện thể trông mấy cái cửa hàng đối diện tao đang cho thuê
#Beatvn
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
LAO ĐỘNG CHO VUI CHỨ TIỀN VỚI BÀ TẦM NÀY KHÔNG QUAN TRỌNG
Đây là hình ảnh buổi khai trương quán trà đá của nhà bà hàng xóm mà lòng tôi nặng trĩu các bác ạ 😁😁. Ngày nào tôi cũng góp cổ phần 3 đến 5 cốc trà đá nhà bà Vân này đến nay đã gần 1 thập kỷ rồi mà khai trương bà không bảo tôi lấy 1 câu.
Tạm tính: Đất mặt phố 75m2 sơ sơ 12 tỏi nhà 4 tầng 1 tum có thang máy xây mới sơ sơ 2 tỏi 5. Mấy lần hỏi sao bà giàu thế còn làm làm gì, tầm này ở nhà đếm tiền đi du lịch ăn ngon thôi, bà bảo tao làm để tiện thể trông mấy cái cửa hàng đối diện tao đang cho thuê #Beatvn
@-KhangThien-
1 ngày từ 6H sáng đến 23H00 đêm có tầm 500 người uống 1 cốc giá 5K VNĐ thì đã ra 2,5 triệu VNĐ rồi 😁 chưa kể hút thuốc, ăn kẹo, hướng dương, ghi số lô, số đề, v.v cũng dư ra 5 - 10 triệu VNĐ nữa.
Như vậy 1 ngày tạm tính thu trung bình 7,5 - 12,5 triệu VNĐ :D và 1 tháng 30 ngày thu nhập dao động 225 triệu VNĐ hoặc 375 triệu VNĐ :D lương hơn giám đốc, phó tổng giám đốc và cả tổng giám đốc công ty Việt Nam luôn :D đấy còn chưa tính đến nguồn thu khác như cửa hàng cho thuê, cho thuê xe ô tô, tiền tiết kiệm gửi ngân hàng chục tỷ VNĐ, tiền con cái hỗ trợ chục triệu VNĐ hàng tháng :D
Người ta chịu khó chắt góp lao động thì người ta giàu thôi, bán trà đá rủi ro dịch bệnh chứ phải chơi đâu. Lại còn được các cụ để lại cho vài mảnh đất. Đã hay lại còn may thì còn gì bằng.
"Ngày nào tôi cũng góp cổ phần 3 đến 5 cốc trà đá nhà bà Vân này đến nay đã gần 1 thập kỷ rồi mà khai trương bà không bảo tôi lấy 1 câu". Ủa là sao? nếu ông đã uống 1 thập kỷ rồi thì còn khai trương gì nữa.