Cuối tuần qua, mình có dịp đến tham quan Tuần lễ Trái cây diễn ra lần đầu tiên tại khu vực bến Bình Đông, Quận 8. Đây cũng là nơi thường tổ chức lễ hội “Trên bến, dưới thuyền” bày bán cây cảnh, hoa vào mỗi dịp Tết đến. Lễ Hội này diễn ra đúng 1 tuần từ ngày 28/5-4/6, anh em nào có dịp thì có thể thử ghé đến tham quan, ủng hộ mấy cô chú luôn nha.
Năm nay là năm đầu lễ hội này được tổ chức, và mình nghĩ nếu làm tốt cũng như được đón nhận, có thể sẽ có thêm những năm sau và trở thành lễ hội thường niên. Có khoảng 120 gian hàng, với 10 gian hàng được dựng từ vật liệu mây tre lá thân thiện, lễ hội Trái cây đang diễn ra nhằm giới thiệu những loại đặc sản của tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre. Ngoài các loại trái cây, lễ hội cũng bày bán các loại bánh trái đặc trưng của miền Tây như bánh ú, bánh khoai mì,…
Lễ hội không cấm xe máy lưu thông, nên cũng rất nhiều người di chuyển bằng xe, xong cứ ngừng lại để xem và quay chụp, vì vậy mà ở đây rất đông đúc và phức tạp luôn. Mình vẫn khuyên anh em nên gửi xe để tham quan cho tiện hơn. Khi đến đây, anh em có thể gửi xe tại các bãi xe tự phát của người dân, hoặc gửi xe trong chung cư Bình Đông Xanh an toàn hơn 1 xíu. Do lượng khách đến rất đông đúc vào ngày mình đi mà ở đây, họ cũng chưa chuẩn bị đủ lượng thẻ cho khách vãng lai đến, phải viết đỡ vào 1 tờ giấy lịch xé ra nữa.
Năm nay là năm đầu lễ hội này được tổ chức, và mình nghĩ nếu làm tốt cũng như được đón nhận, có thể sẽ có thêm những năm sau và trở thành lễ hội thường niên. Có khoảng 120 gian hàng, với 10 gian hàng được dựng từ vật liệu mây tre lá thân thiện, lễ hội Trái cây đang diễn ra nhằm giới thiệu những loại đặc sản của tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre. Ngoài các loại trái cây, lễ hội cũng bày bán các loại bánh trái đặc trưng của miền Tây như bánh ú, bánh khoai mì,…

Lễ hội không cấm xe máy lưu thông, nên cũng rất nhiều người di chuyển bằng xe, xong cứ ngừng lại để xem và quay chụp, vì vậy mà ở đây rất đông đúc và phức tạp luôn. Mình vẫn khuyên anh em nên gửi xe để tham quan cho tiện hơn. Khi đến đây, anh em có thể gửi xe tại các bãi xe tự phát của người dân, hoặc gửi xe trong chung cư Bình Đông Xanh an toàn hơn 1 xíu. Do lượng khách đến rất đông đúc vào ngày mình đi mà ở đây, họ cũng chưa chuẩn bị đủ lượng thẻ cho khách vãng lai đến, phải viết đỡ vào 1 tờ giấy lịch xé ra nữa.

Mình đi vào sáng cuối tuần nên rất đông đúc, mọi người cứ chen chúc nhau vậy đó. Theo kinh nghiệm của mình là nên đi vào buổi tối, ít có người ra chụp ảnh nên cũng đỡ đông hơn nhiều so với buổi sáng. Do lượng khách khá đông, nên anh em nhớ cẩn thận tư trang và điện thoại nhé.

Đoạn đầu đường sẽ là các sạp trưng bày, giới thiệu các mặt hàng nông sản của tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre.

Có anh em nào bị ghiền quả này không ta?

Mình đánh giá ban tổ chức kì này khá chỉnh chu trong việc cung cấp thông tin. Không chỉ giới thiệu những loại trái cây vốn cũng khá quen thuộc với mọi người, mà họ còn cung cấp các thông tin mà ít người quan tâm đến như đặc điểm của loại quả, vùng trồng trọt cụ thể, tổng diện tích trồng.

Mùa hè mà ăn quả này thì đúng giải nhiệt. Mình cũng đã có mua thử để xem cách làm ăn thế nào thì theo cảm nhận của mình: trái cây có chất lượng tốt, không bị ung, hư (mình để người bán lựa dùm). Giá cả thì rất chính xác, không bị đội lên cao. Nhìn chung là anh em có thể tự tin mua về để sử dụng, sẵn ủng hộ các bác làm nông luôn.

Quảng cáo
Tại đây, cũng có mấy gian trưng bày để du khách đến tham quan chụp ảnh.

Mỗi sạp sẽ có để tên địa phương kèm với đặc sản nông nghiệp ở khu vực đó để mọi người dễ nắm bắt.

Các cô chú ngồi làm chuẩn bị đồ để bán trong thời gian lễ hội diễn ra.

Sạp tò he lúc nào cũng đông kín các bạn nhỏ

Hồi nhỏ, cứ đòi ba mẹ mua tò he cho, xong cứ mân mê nó suốt ngày. Lớn rồi thì cũng vẫn cứ thích.
Quảng cáo

Bánh Ú (bánh Bá Trạng) là loại bánh không thể thiếu trên mâm cúng của nhiều gia đình vào dịp Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5) sắp đến. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, món bánh này cũng rất ngon miệng và bắt mắt nữa.

Một sạp bán trái cây, giá cả cũng khá phải chăng.

Ở đây có bán mấy trái lạ như tầm bóp, bí thiên nga nữa.

Hay trái thanh long kiểng này nữa nè. Không biết mùi vị nó ra sao ta

Mấy sạp hàng rất là đông đúc người đến mua luôn. Như mình đã chia sẻ, đây là lễ hội được tổ chức có ban quản lý đàng hoàng nên hàng hoá ở đây sẽ được đảm bảo và mình cũng thấy trải nghiệm mua bán ở đây khá thoải mái, không cần phải e dè. Dân miền Tây cũng rất nhiệt tình, vui tánh và dễ thương.

Gần đó có một cây cầu đi bộ, lên đây để ngắm cả con phố cũng rất là đẹp luôn

So với khung cảnh bình yên hàng ngày ở đây, thì lễ hội này đã làm con đường này trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Giàn hoa giấy trên cầu

Cốm dẹp, một món mà mình nghĩ cũng không quá xa lạ, nhưng hôm đó cũng có rất nhiều du khách không biết đến và thấy lạ. Vì vậy nên mình nghĩ tuần lễ này là một cách để quảng bá ẩm thực miền Tây đến với nhiều người hơn nữa.
Nhìn chung, với giá cả phải chăng, chất lượng khá tốt, đây là một lễ hội không chỉ để đến tham quan, dạo chơi mà còn thực sự là một nơi để anh em mua sắm nữa. Nếu đến vào những khung giờ nhất định, anh em còn có thể trải nghiệm gói bánh ú hay xem các tiết mục biểu diễn khác. Tuần lễ vẫn còn diễn ra nên nếu có tiện thì anh em có thể dẫn gia đình đến tham quan và mua trái cây về nhé.
Mời anh em xem thêm hình ảnh về tuần lễ trái cây: