Cảnh đẹp quá. Năm ngoái có dịp được đi Gia Lai, mà chỉ được ngủ lại 1 đêm. Cứ nghĩ Biển Hồ sẽ đẹp hoặc rộng lớn hay từa tựa thế, mà tìm mãi không được view phù hợp. Thời tiết thì quá mát mẻ. Lên đúng dịp cafe đang chuẩn bị chín nữa. Đẹp. 😔(.
Có dịp anh chị nên đi nhà thờ Gỗ Kon Tum cho biết. Nhớ canh đi tham quan chủ nhật để còn vào toà tổng giám mục Kon Tum cho biết. 2 nhà thờ đó rất đẹp và giá trị, rồi đi đức mẹ Măng Đen, đồi Charlie...
@ngô công nhật linh
Đúng rồi bạn, vì mình chưa đi lần nào nên cũng muốn đến thử, vào khu du lịch thì thấy hơi thất vọng một chút, nhưng cũng đi cho biết ;)