Lịch sử, nó như là gốc rễ của 1 cái cây, cái cây muốn khoẻ mạnh, chống chọi được với giông bão thì bộ rễ phải cắm sâu vào lòng đất, gốc phải to lớn vững chãi. Học lịch sử chính là để bồi đắp cái gốc rễ. Con người sinh ra không phải chỉ là 1 cá thể đơn lẻ mà chính là 1 mắt xích trong 1 sợi dây kết nối từ quá khứ hàng ngàn hàng vạn năm đến hiện tại. Cái dây càng dài thể hiện 1 con người có căn cơ, có gốc rễ vững chãi. Từ chối lịch sử hay cố tình quên đi lịch sử biến con người chỉ là 1 đoạn dây mong manh, bất cứ 1 tác động nào từ bên ngoài cũng có thể làm lung lay thậm chí nhổ bỏ đoạn dây đó. Học lịch sử không chỉ để tôn trọng tổ tiên, cha ông đã chiến đấu mạnh mẽ để một dân tộc tồn tại cho đến ngày hôm nay mà còn để bản thân mình không bị tự ti về những gì mình đang có hay tự cao vì những gì mình đang có. Với 1 cái đầu không có căn cơ, gốc rễ, con người dễ bị tác động bởi những thứ hào nhoáng, lung linh, đẹp đẽ nhưng giả tạo, dễ cuồng ngoại và dễ bị dắt mũi bởi kẻ khác. Đã có câu "Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác". Nếu bạn học lịch sử, bạn sẽ thấy điều đó thật đắt giá như thế nào. https://tinhte.vn/thread/hoc-lich-su-lam-gi.3596965/
Lịch sử, nó như là gốc rễ của 1 cái cây, cái cây muốn khoẻ mạnh, chống chọi được với giông bão thì bộ rễ phải cắm sâu vào lòng đất, gốc phải to lớn vững chãi. Học lịch sử chính là để bồi đắp cái gốc rễ. Con người sinh ra không phải chỉ là 1 cá thể đơn lẻ mà chính là 1 mắt xích trong 1 sợi dây kết nối từ quá khứ hàng ngàn hàng vạn năm đến hiện tại. Cái dây càng dài thể hiện 1 con người có căn cơ, có gốc rễ vững chãi. Từ chối lịch sử hay cố tình quên đi lịch sử biến con người chỉ là 1 đoạn dây mong manh, bất cứ 1 tác động nào từ bên ngoài cũng có thể làm lung lay thậm chí nhổ bỏ đoạn dây đó. Học lịch sử không chỉ để tôn trọng tổ tiên, cha ông đã chiến đấu mạnh mẽ để một dân tộc tồn tại cho đến ngày hôm nay mà còn để bản thân mình không bị tự ti về những gì mình đang có hay tự cao vì những gì mình đang có. Với 1 cái đầu không có căn cơ, gốc rễ, con người dễ bị tác động bởi những thứ hào nhoáng, lung linh, đẹp đẽ nhưng giả tạo, dễ cuồng ngoại và dễ bị dắt mũi bởi kẻ khác. Đã có câu "Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác". Nếu bạn học lịch sử, bạn sẽ thấy điều đó thật đắt giá như thế nào. https://tinhte.vn/thread/hoc-lich-su-lam-gi.3596965/
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Lịch sử, nó như là gốc rễ của 1 cái cây, cái cây muốn khoẻ mạnh, chống chọi được với giông bão thì bộ rễ phải cắm sâu vào lòng đất, gốc phải to lớn vững chãi. Học lịch sử chính là để bồi đắp cái gốc rễ. Con người sinh ra không phải chỉ là 1 cá thể đơn lẻ mà chính là 1 mắt xích trong 1 sợi dây kết nối từ quá khứ hàng ngàn hàng vạn năm đến hiện tại. Cái dây càng dài thể hiện 1 con người có căn cơ, có gốc rễ vững chãi. Từ chối lịch sử hay cố tình quên đi lịch sử biến con người chỉ là 1 đoạn dây mong manh, bất cứ 1 tác động nào từ bên ngoài cũng có thể làm lung lay thậm chí nhổ bỏ đoạn dây đó. Học lịch sử không chỉ để tôn trọng tổ tiên, cha ông đã chiến đấu mạnh mẽ để một dân tộc tồn tại cho đến ngày hôm nay mà còn để bản thân mình không bị tự ti về những gì mình đang có hay tự cao vì những gì mình đang có. Với 1 cái đầu không có căn cơ, gốc rễ, con người dễ bị tác động bởi những thứ hào nhoáng, lung linh, đẹp đẽ nhưng giả tạo, dễ cuồng ngoại và dễ bị dắt mũi bởi kẻ khác. Đã có câu "Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác". Nếu bạn học lịch sử, bạn sẽ thấy điều đó thật đắt giá như thế nào. https://tinhte.vn/thread/hoc-lich-su-lam-gi.3596965/