Người có 4 loại:
Loại đầu tiên là cái gì mới là chơi bất cần iphone tai thỏ hay zfold gập. Để làm loại người này thì cần có nhiều tiền vì ngày nào cũng có cái mới từ máy bay, xe hơi, điện thoại cho đến hoa hậu trái đất, hoa hậu thể thao, hoa hậu dân tộc để xài.... Tôn chỉ của loại này là " ăn cỗ phải đi trước" phải nếm, bóc tem, nước nhất. Loại này được dân Tinh tế đặt cho biệt hiệu nhiều tiền mà ngu vì mấy thằng khôn thì không bao giờ có tiền. Theo thống kê cứ 100 thằng thì có 2 thằng loại này.
Loại này dễ nhận ra: cứ thấy thằng nào cuống lên hỏi cách mua cho bằng được là chính nó.
Loại thứ 2 là loại a dua. Loại này phải nghe ngóng loại đầu tiên chén trước mà không chết, thì nó mới chén. Thường là nó phải thử xong mới quyết. Mở bán 1 quý rồi nó mới xuống tiền mua hàng. Tôn chỉ của loại này là " lội nước đi sau" cho an toàn. Để làm loại này chỉ cần có lá gan to để chốt hoặc không. Thống kê cho thấy 100 thằng thì có 14 thằng loại này.
Loại này thường hay phán: thôi đợi 3 tháng nữa giá ổn định rồi mua.
Loại thứ 3: là loại non gan, thường thì mọi người xung quanh cười, nó mới cười theo chứ nó không dám cười trước. Hỏi nó tại sao mua iphone hay samsung thì nó nói là bạn bè xung quanh khuyên vậy... Để làm loại này cần có một trái tim to như hoa hậu thân thiện vậy, óc bằng quả nho cũng được. Loại này 100 thằng thì có 34 thằng.
Loại này dễ nhận biết: chúng hay phán, samsung mua làm gì, bạn em toàn dùng iphone.
Loại thứ 4 là loại nghèo nên không gì làm vừa lòng nó. Nó chê tuốt từ iphone đến samsung, từ Mỹ cho đến Đông Lào. Nó chỉ mua điện thoại smart phone khi chẳng còn ai bán điện thoại bàn cả. Loại này chiếm đa số 100 thằng thì có đến 50 thằng. Loại này chỉ có chê không bao giờ khen cái gì cả. Để làm loại này chỉ cần nghèo là đủ. Khôn cũng không sao, não to cũng được, miễn là nghèo bền vững.