Mobiberry

hai28
15/5/2012 13:31Phản hồi: 6
Nó thích Blackberry lắm, thật đấy! Nó cảm thấy như thế, đúng mà, vì nó thấy thằng bạn có blackberry là nó sáng mắt lên, nhanh tay mượn cu bạn để thử trải nghiệm cảm giác qwerty ra sao. Chà chà, sướng, sướng chết đi, phím bấm nảy tanh tách, chà chà. Nó mân mê lâu lắm, hỏi này hỏi nọ, vào mục này mục nọ, chà chà, rồi nó trả máy cho thằng bạn và bần thần 1 tẹo..."Ước gì mình có 1 cái"

Nó là sinh viên mà, sinh viên quen cảnh tiền khi đầy khi vơi, nói chung sinh viên tài chính không được ổn định đâu, khi chẳng biết tiêu kiểu gì cho vơi bớt cái ví, cho cái ví nó "nhẹ" bớt chứ cầm nhiều (tiền lẻ) thì nặng chết à. Nhưng cũng có khi nhăn trán, mất ăn mất ngủ (thực ra là không còn có tiền mà ăn nên đói đếch ngủ được) làm sao xoay sở được 1 suất cơm. Ấy thế nhưng động đến đam mê là nó máu lắm, kiểu sinh viên hình như là phải như thế. Nên nó lỡ đam mê cái máy blackberry của bạn nó rồi, nên nó lỡ phải lòng blackberry rồi, nên...nó phải mua thôi.
Ờ, nói mua thì dễ, nó quyết mua 1 cái mà xài, xem nào, ah thằng bạn mách diễn đàn Tinh tế nổi về mảng điện thoại lắm, được được, nó vào xem. Uầy, nhiều dòng blackberry vậy cơ à, thích nhỉ, uh thích thật đấy, nó lướt qua 1 loạt, rồi ra google search ngay hình ảnh của các máy black nó vừa coi thông tin... 8700 nhìn cục mịch mà nam tính - ơ, không hỗ trợ đa phương tiện lắm - thôi loại tạm em nó nhé 😔. 9000 - hè, cái này được này, to to, hỗ trợ tốt các thứ nó muốn - nhưng èo, sao giá cao vầy - lại thôi em này nhé :((. Ngắm chán các em 97xx rồi thôi đi ra và thực sự bây h nó đang phân vân giữa 9700 và 9000, đắn đo, suy nghĩ, hoang mang, nhưng nó là đàn ông, nó phải đưa ra được quyết định - nó quyết định 8900 Javelin 😁 Tầm giá chấp nhận được đấy, kiểu dáng đẹp, nói chung là nó ưng!

Vác ngay bọc tiền ra quán mua cái máy BLACKBERRY đầu đời, cầm mà lòng rưng rưng nước mắt, xúc động thật, giơ nó ngang miệng và khẽ nói "mình là của nhau rồi nhé"....

Hề hề, gọi cho mấy thằng bạn, giọng mình hôm nay to và rõng rạc thật, cơ mà giọng tụi bạn cũng ấm quá cơ, hê hê, kiểu như Blackberry chuẩn rồi, mang ra ngoài pose ngay vài kiểu, cũng...tự sướng tý cho nó khí thế. Đêm đó nó thức quá bán để mày mò cái máy mà ^^.

Hôm sau, nó bắt đầu vào diễn đàn Tinh tế tiếp - và hình như là liên tục vào từ đó đến nay - học cách cài phần mềm, sync danh bạ, backup dữ liệu, chuyên nghiệp ra phết đấy. Chưa gì máy nó đã full ảnh, clip, nhạc, trò chơi, theme, phần mềm hỗ trợ các tính năng nó muốn rồi. Nhiều khi nó nghĩ "Đáng ra phải trao huân chương cho cái ông RIM này ấy chứ" - chuẩn rồi! :D Đêm đêm nó lại onl yahoo chat với bạn bè, tán ngẫu và không quên giới thiệu về em nó "À Tuấn à, từ lúc tao xài Blackberry mới đến giờ chưa thấy thằng Nam đâu cả" 😆

Nhưng cái vui cũng ngắn, hết ngày thứ 3 huyền ảo, nó bỗng thấy - hình như, ah không, hẳn nhiên là em 8900 của nó ứ chịu vào mạng cho nó nhờ. Cái gì thế, vừa sáng còn vào opera đọc tin MU thắng trận ầm ầm mà, bây h vào yahoo chat với đứa bạn cái mà không được là sao???? Hoang mang nhể, hay máy nó lỗi - nó thực sự hoang mang mà. Rồi nó lên diễn đàn Tinh tế xem thử có ai gặp chuyện buồn na ná nó không. Oẹ, đập ngay vào mắt nó là dòng to to lù lù "Lỗi 3rd là lỗi muôn thủa của dòng BB đời cao đối với nhà mạng nó đang dùng" - Thôi xong, nó hiểu ra vấn đề, và nó biết, BB của nó vẫn xịn, vẫn chung thuỷ với nó như ngày nào, chỉ có điều, sim kia nó dùng ứ khoái em BB của nó. :( Nó buồn, 2 tình yêu không ở được bên nhau, nó phân vân, máy BB thì đắt (với nó), sim thì dùng kha khá lâu. Nhưng đi theo cái thú chơi BB này rồi thì biết làm thế nào, nên nó đành cắm cái sim kia của nó sang máy Nokia 1202 huyền thoại và đi tậu sim nhà mạng khác, mà nó thấy trên diễn đàn ghi rõ - nhà mạng MOBIFONE không bị cái lỗi này!

Ờ thì dùng sim mới, nó mua được cái sim MOBIFONE, cắm vào máy BB 8900 yêu quý và dùng. Chết nhá, em yêu lại vào mạng ầm ầm, hê hê, nhưng chợt nó nhớ, cái sim cũ kia cũng vào mạng được mấy ngày đầu cơ mà - hoãn tạm cái sung sướng lại, nó test tiếp.

Ngày 2...ngày 3....2 tuần....

Chết nhá, chưa bị lỗi lần nào, nhìn mặt nó chắc hí hửng lắm, lại chẳng, giờ thì em BB yêu của nó lại nuột roài! hề hề

Ơ, nó nghĩ, hay thế MOBIFONE, sao bạn lại không bị cái lỗi kia nhờ, sao bạn lại...hay thế nhờ! Cảm giác như lâng lâng, nó tự hỏi, sao không dùng sim MOBIFONE ngay từ đầu, sao không dùng MOBIFONE và BLACKBERRY cùng nhau ngay từ đầu, kiểu như, Blackberry sinh ra là chọn mạng MOBIFONE ý :">

Đấy, cứ thế nó dùng thôi, khi không thì nhắn tin với bạn bè, gọi điện ầm ầm, chất giọng vẫn trong và hay, nhưng nó thấy hay hơn thì phải :D Khi cần thì check mail cái xem có gì hay ho không, chán chán ngồi giảng đường thì online kể lể với bạn bè tứ phương. Ấy, thế mà không dùng MOBIFONE thì có phải Blackberry mất đi 50% sinh lực không. Cám ơn cậu nhé MOBIFONE!!!

Niềm vui lần này thì trọn vẹn, và thêm trọn vẹn khi MOBIFONE cung cấp các gói BIS. Nó hiều BIS là gì, BIS và Blackberry thì sẽ lợi hại như nào. Hà há, bi h nó đi thực tập roài, tiền cũng xông xênh hơn, dám dùng hẳn BIS cơ mà. Đấy, mạng khi chưa có BIS của MOBIFONE đã tốt rồi, nay còn cung cấp BIS nữa thì ngon lắm ta! Chuẩn đấy MOBIFONE à!!!

Quảng cáo


Nó dùng thử BIS 1 tháng free đã, sao đâu, free thì phải dùng chứ nhỉ - sinh viên là phải thế mà 😃) Push mail gì nhanh thế??? Smartmail nó cài trước đó nó đã định nghĩa tạm thời là nhanh nhứt rùi, nhưng lần này nó phải định nghĩa lại, Push này mới là push chứ, hình như bên kia chưa gửi...thì nó đã nhận được ý - cũng sợ nhỉ hì hì. Ah, cái yahoo và facebook làm nó ưng lắm nè, bi h mà không có fb và ym thì "toi", nhưng mà có kiểu BIS MOBIFONE như nầy thì...sướng lắm cơ. hơ hơ

Nó lại nghe fong fanh, mạng cũ kia của nó giảm giá BIS rồi, cạnh tranh với MOBIFONE lắm đây này. Phân vân rồi à nha, nhưng chợt nghĩ, giá cả ngang nhau, chất lượng thì chẳng hơn gì mấy đâu, tính ra nó dùng MOBIFONE được nửa năm rồi còn gì, thôi, cứ MOBIFONE mà dùng thôi, thỏa mãn rồi thì là được, mình không đòi hỏi thêm :D

Chính thức nó dùng BIS trả phí, tiếc không? Không, thật mà, cười gì, bỏ 1 khoản kha khá ra mà k thu được cái ưng ý thì tiếc, nhưng đằng này nó thỏa mãn cơ mà??? Đúng không nào? Thế còn tiếc gì, không tiếc nhé, đều đặn 2 tháng 1 lần là nó đi nạp thẻ 500k, dùng cho liên tục kẻo gián đoạn, gì chứ, kết nối không tiên tục thì chết à. Không hổ danh BIS, nó có thể ngồi gật gù như ông cụ cả ngày vì điều này. Thế là từ đấy, nó mặc định, dùng Blackberry thì phải dùng MOBIFONE, và sao không gọi chung là MOBIBERRY đi, ờ ờ, lại gật gù, nó thích cái tên này rồi, uh nhé, MOBIBERRY nhé!!!

Cảm giác như doanh nhân, như con người của công nghệ, nói chung là nó cảm thấy nó như hoàn thiện hơn khi cầm em Blackberry và xài mạng MOBIFONE. Tuy có đôi khi nó bị mất sóng, mất kết nối BIS khi về quê, nhưng thời gian không quá dài, chưa đủ làm nó thất vọng được, nó vẫn hả hê lắm. Nào, nó nghĩ, cố gắng học tập kiếm tiền, ra trường thì tậu hẳn em 9900 cho nó máu, kiểu như xài Blackberry 9900 và mạng MOBIFONE với BIS thì....
...thì....
...
...thì như nào các bạn chắc cũng hiểu...
..
...nó hiểu...

Quảng cáo


...
..mình cũng hiểu
...
... cảm giác quá tuyệt ấy chứ! Phải không nào các bạn?
Yêu lắm ý, MOBIBERRY à!!!! Chụpppp :-*
6 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vitquay02
ĐẠI BÀNG
13 năm
Mình thích văn phong của cậu. Rất tự nhiên.
có những lúc trên đường đời tấp nập
ta vô tình đi lướt qua nhau
bước lơ đãng, chẳng ngờ đang để mất
một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
9900 + mobifone = ??? :x
kieuqtoan
TÍCH CỰC
13 năm
like bác nhé😃

rảnh qua ủng hộ e nữa ạ
http://www.tinhte.vn/threads/1261477/
Bác này là hậu duệ của cụ Nam Cao viết Chí Phèo đúng ko? 😃
ngồi 1 mạch với dòng cảm xúc nên nó vậy bác à!

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019