Thời Cô-vy, sắm thêm "tí đồ" vừa làm vừa chơi:
- Laptop cá nhân & con Thinkpad thần thánh của công ty
- Màn hình phụ HP EliteDisplay
- Chuột Logitech siêu thanh, êm ru
- Tai nghe Pamu Slide...nghe tí nhạc tạo cảm xúc
- Con Anker 20.000 mAh phòng trong trường hợp khẩn cấp
Mình làm software engineer cho 1 startup nước ngoài, giao tiếp với mọi người qua Slack và Github nên WFH cũng không khác biệt nhiều so với lên office làm việc. Có 1 khác biệt là ở nhà không có bi lắc, bóng bàn hay bàn đứng nên mình ngồi làm nhiều hơn. Để đỡ mỏi lưng thì mình mới tậu 1 cái ghế Monas (ở TPHCM có nhiều chỗ bán), thiết kế công thái học giá tầm 3 củ, ngồi thoải mái và có thể ngả lưng ngủ trưa trên đó được 😁
Về dịch Covid19 thì mình thấy mặc dù con virus không quá nguy hiểm đặc biệt là đối với người trẻ, nhưng sự nguy hiểm ở đây là tốc độ lây lan của nó. Nếu bùng dịch sẽ khiến cho cơ sở vật chất y tế bị thiếu thốn, điều đó dẫn đến không phải ai cũng được chữa trị và sẽ khiến cho tỉ lệ tử vong ngày càng tăng cao. Không những thế, tình trạnh hoảng loạn sẽ xảy ra khiến cho các mặt hàng nhu yếu phẩm có nguy cơ cạn kiệt.
Chỉ mong mọi người ý thức được tầm quan trọng của việc hạn chế dịch bệnh lây lan và cùng chung tay giúp đỡ lẫn nhau vượt qua cơn đại dịch lần này 😃
Mình đang làm việc #workfromhome với Macbook Pro 16inch nối ra Dell U2417h và iPad Pro 2018 để xem timeline khi edit video. Khách chuyển ổ cứng qua grab hoặc gg drive cho mình.
Góc WFH của mình. Ban đầu đầu tư màn hình, bàn phím các kiểu để làm freelance nhưng về nhà chỉ dùng máy để lướt web, xem phim không thôi. Nay nhờ con vi rút mà mình mới sử dụng đúng được mục đích của nó.
P/s: chắc tương lai cũng dùng thời gian rãnh ở nhà để học tập và tìm hiểu thêm vài thứ hay ho hơn (như những tính năng trên Iphone XS chẳng hạn 🤣 ).
Công việc chủ yếu của em là làm bên tóc, mấy nay tiệm tóc nghỉ thì ở nhà lên mạng, coi tin tức và nấu ăn cho gia đình, cũng nhàng mà ko tiền thôi, keke
Ở nhà chơi cả tháng nay rồi bác. nghe nhạc, lên fb, lại ăn rồi nghe nhạc lên fb, nói chung cũng có nhiêu đó thôi, em làm quán cafe, quán nghỉ thì mình nghỉ.
Mình có laptop thôi nên kết nối laptop với màn hình, bàn phím và chuột. Nhà không có gì ngoài sách nên đã lấy tổng 5 quyển gối đầu các thiết bị để màn hình ngang tầm mắt khi ngồi thẳng hoặc ngả lưng vào ghế và kê tay phải khi gõ phím, tay trái thì để trên tay vịn của ghế rồi.
Tuy việc mấy cuốn sách khiến bàn trông có vẻ có nhiều đồ nhưng chúng vừa tận dụng vừa hữu dụng.
Ah và không quên các chai nước. Mình có bình 2.5l nhưng không dùng mà tận dụng 2 bình nhỏ để tăng thời gian đi lấy nước, đứng dậy đi lại trong ngày.
Góc làm việc quan trọng nhất là khiến chủ nhân thoải mái, phải không các bác?
Có bàn nhưng vẫn muốn ngồi bệt khoảng 2 tiếng, gần cửa số cho nó lưu thông & nhiều ánh sáng. Hơi mỏi lưng chút nhưng mà không sao vì có thể có điểm dựa.
Quan trọng là có mục tiêu + thật nghiêm túc và cám thấy thoải mái + kết nối liên tục với mọi người. Điều cảm thấy hạnh phục là bớt được hơn 1h trên đường để có thời gian vận động nhiều hơn.
Phần mềm giữ liệu lạc với công ty có thể dùng Zoom, Slack hoặc Zalo.