Mối tình đầu - thành viên cùng chia sẻ

bb451
14/7/2008 2:53Phản hồi: 46
Không ai là không từng trải qua mối tình đầu (trừ một số trường hợp đặc biệt😁), và chắc hẳn là chẳng mối tình nào giống mối tình nào, có vui, có buồn, thậm chí cả cay đắng. Nhưng sẽ là tuyệt vời nếu anh chị em chia sẻ ra đây, cùng nhau vui, cùng nhau buồn, và cùng nhau yêu sao cho tinh tế hơn!

Khuyến khích những tâm sự dưới dạng truyện siêu ngắn. Em có ý tưởng là tập hợp lại những mối tình trên đây thành ebook, sau đó post lên mục chia sẻ ebook để anh em cùng đọc và chiêm nghiệm! Có thể đặt tên là "Những thiên tình sử tinhte" chẳng hạn.

Ai xung phong mở hàng nào???
46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

:rolleyes5cz::rolleyes5cz::rolleyes5cz::rolleyes5cz: trời bác rãnh wa, e đang tính tam sự đây mà thế thì thôi, em có nhìu mối tình đầu lắm,bác lam trước đi.thân chào và quyết thắng
ko có gì cay bằng thằng bạn giựt mất ghệ mình
thật ko bạn,nghe đau đớn thế,vậy có tính "xử lý" thằng bạn trời đánh đó ko?hehe😁
Đã qua không muốn nhắc, tui từng 😁

Ngắn gọn :D
Từng...........:D...........:D...........:D...........:D...........:D
Mối tình đầu của tui giờ vẫn chưa có mối tình nào hix.... 😔
Người ta thường bảo: "tình đầu là tình giang dở." Có phải ko a.?
Đi học phổ cập th lại đi em trai, sai chính tả tùm lum kìa 😁
Và "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" bác ạ. Thế nên tình đầu bao giờ cũng đẹp. 😃
meotruli
TÍCH CỰC
17 năm
Tính đến giờ phút này thì mình trong trường hợp đặc biệt này mới ghia:-ss.
Nói thế thì cũng ko phải, nhưng mà cái kiểu đơn phương linh tinh, một thời nông nổi của tuổi trẻ lúc trước, không xếp vào tình đầu được 🤔?
Theo mình thì kiểu tình cảm "cóc ổi que kem" dễ xảy ra khi chưa qua tuổi 18. Do đó có thể không xếp vào tình đầu được!
của em ah, để kể cho nghe. Câu chuyện là như vầy, nó bắt đầu nhu thế này, các bác chuẩn bị chưa? Em bắt đầu nha, chú ý lắng nghe hehehe dài dòng quá 1 2 3 vô
Đây( là em) mở phone ra gọi: tít tít tít .............em hả anh nè, khỏe ko em?
Đó ( ngừoi đã phụ tình em): chào đây( hơi ngạc nhiên vì hôm nay xưng tên với mình, chắc có gì ko ổn)
Đây:em đang làm gì đó?
Đó: ah em mới làm xong công việc
Đây: mấy bữa nay ko gặp nhớ quá
Đó: đây ah em có chuyện này muốn nói
Đây: nói đi em anh muốn nghe( đang gọi lại tính rủ đi chơi )
Đó: mình làm bạn thôi , em chán quá rồi
Đây: tại sao?
Đó: vì em ko thích nữa, bye nha gặp sao
Đây: tít tít tít...........số máy quý khách vừa gọi đã cúp ngang, quý khách có 2 quyền lựa chọn: 1. là đập phone 2. là chạy lại nhà em ca bài người yêu anh trên thế gian này còn rất nhiều, ngừoi yêu anh đân chỉ có riêng mình em.......... Và lựa chọn xem có bao nhiêu người đoán đúng như bạn.
Em xin hết ạ, cái cuối là em bịa ra thôi, nó mới xãy ra đây thôi, còn nóng hổi vừa thổi vừa bùn. chút nữa kể tiếp , em học cái
Đang từ diễn đàn thiết bị công nghệ cao lại sang chủ đề công nghệ cao quá. Ở đây chắc không ai kể đâu.
Tham khảo ở đây nhé: http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=44432
Dạ, em cũng nghĩ thế. Nhưng mà, nếu ai cũng chỉ có mỗi tình yêu công nghệ không thì một lúc nào đó con người sẽ tuyệt chủng bác ạ!😁
Đùa thôi, đây là mục cafe tinhte, em nghĩ không nhất thiết phải vừa uống cafe vừa bàn về công nghệ ạ!
Nói thật với các bác. Em đã có cảm giác kết 1 cô bạn chung lớp từ hồi lớp 3. Giờ vẫn còn nhớ đấy (Chỉ nhớ thui)
Mối tình đầu của em đi theo rịu, nhạc và những điệu lak điên cuồng. hehee
Nghe có vẻ hoang dã! Thú vị đây, bác kể tiếp cho anh em nghe với!
meotruli
TÍCH CỰC
17 năm
Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
Là áo ai bay bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về
...
...
Mối tình đầu của tôi
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ
[​IMG]
em nói các bac đừng nghĩ em có vấn đề về tình cảm , chứ thật ra em wen nhiều con rồi mà con nào cũng là mối tình đầu vì tim em nó ngộ lắm. Yêu em nào là yêu thật lòng, yêu cuồng dại, yêu quên lối về rồi đến khi chia tay thì quên em đó rồi wen em mới rồi cũng lại yêu như chưa từng yêu. Sao đây là mối tình đầu lần kế của em
một hôm mưa tầm tã, chạy lại nhà em ấy rủ đi uống cà phê, nói là uống thì hơi quá vì uống thì ít mà........ thì nhiều. Đang chở em ấy huyên thuyên nói chuyện thì em bảo thôi vô wán đi anh, có chuyện này muốn nói. Em mới bảo là thôi đang ngoài đường vui, có gì thì nói đi em ko sao cả. Em ấy mới bảo là từ đó tới giờ wen nhau mấy tháng chỉ coi anh như bạn mà thôi, mong anh hiểu cho.
sao cái số của em nó kì thế con nào cũng coi em như bạn, ko lẽ sau này lấy vợ có 1 bầy con rồi 1 ngày đẹp trời con vợ nó bảo em chỉ coi anh như là bạn thôi thì có nước mà..............
PS:các bác muốn nghe nữa thì em kể tiếp, ko thì em đừng tai đây ah
số cha này sao giống tui thế yêu cuồng yêu dại yêu thật lòng cả ngày dính nhau như hình với bóng gan 10 bóng hồng đã đi qua dời ta thế mà ai cũng bảo chỉ coi là bạn.
nhưng mà nói câu đó xong là đàu óc mình fomat luôn mọi thứ về nhỏ đó gặp ngoài đường như kiểu quen nhau chứ không thân nhau
Bác yêu cuồng dại mà viết cũng cuồng dại luôn😁. Em đọc mệt quá, không có chỗ nghỉ. Hic
meotruli
TÍCH CỰC
17 năm
Kể tiếp đi, có người đọc mà, số lận đận thế, nhưng mà thế kia gọi là tình đầu, tình 2, tình 3, tình n...cho đến lấy dzợ thì tạm cho là tình cuối, chứ sao nói toàn tình đâu 🤔?
Chắc không phũ phàng như trên kia đâu, dù sao có đàn con nheo nhóc rồi thì sẽ có số phận khác : ))
Chà chà, mối tình đầu của Xù thì phải kể tới những lần yêu đơn phương đầy sóng gió chứ nhỉ. Xù đã fall in love ngay khi gặp anh nha sĩ bảnh trai. Người mà đã lạnh lùng cướp đi chiếc răng thân yêu của em. hic hic, thế là tình yêu tan vỡ từ đây. Ha ha
mối tình đầu của tui rất đẹp, và nó bị chết ngay lúc tôi cảm thấy hp nhất, lý do chia tay, cả tôi và cô ta đều ko rõ và ko có nguyên nhân xác đáng, 1 kết thúc lãng xẹt, làm thay đổi 1 con người như tôi, có lẽ cô ta nói đúng: " anh chỉ thực sự là người giỏi và có tài khi xa em"... và hiện tại thì tôi đang c/m là cô ta nói đúng.... chỉ có đìu, ko thể quay đầu lại dc nữa, sao kể ra, tui đau lòng quá, gần 3 nam rùi...
Em ko phải người từng trải,vướng mắc tình cảm cũng ít,em nghĩ tại sao bác phải khổ thế,trong khi bác phải đi chứng minh thì người ta có quan tâm tới việc bác làm ko nhỉ :confused1bb:.Em mà là bác em đễ câu truyện tình đẹp ấy sang 1 bên,rồi bác cũng gặp câu truyện tình rất đẹp thứ 2 thử 3 .... thì sao 😁 mong dừng lại ở con số 2 ^^
ko như e nghĩ, anh cũng quên rùi, hiển nhiên là phải sống cho mình nữa chứ... anh viet những lời này la anh ok lắm rùi, e ko nhận thấy diu gì sao, với anh : đã đi thì đừng bao giờ quay lai, đã rớt thì ko bao giờ lượm lên ( hi vọng ko rớt tiền... he30:D
trungnd
ĐẠI BÀNG
17 năm
Tình đầu --> 2 năm --> chia tay
Tình thứ 2 --> 7 năm --> cũng lại chia tay, vì rất nhiều lý do, cảm giác có lỗi và ray rứt vô cùng. 😔
Tình thứ 3 --> ??? --> chưa biết, mới yêu, nhưng cảm giác đây chính là 1 nửa mình đang tìm kiếm. 😃

Tóm lại, trân trọng và hạnh phúc với những gì mình đang có. 😁
newbiehtc
TÍCH CỰC
17 năm
bác ... già rồi :p
nhớ được tình đầu của mình là gì em chết liền luôn :">
Haha, bác này có vẻ đào hoa, nhưng liệu có liên quan gì đến một nhân vật nổi tiếng trong truyện Kiều k bác ơi?😁
trungnd
ĐẠI BÀNG
17 năm
Tuổi chưa băm thì chưa phải là già. 😁 Già cũng theo nhiều nghĩa. Những mối tình đi qua, đều để lại 1 chút gì đó, và mình cũng học được nhiều. Đau và buồn thì đâu giải quyết được gì, phải đứng dậy và đi tiếp thôi, đâu có ai đứng lại chờ mình. Nếu đã yêu thật sự, thấy người mình từng yêu hôm nay hạnh phúc, như vậy là đã đủ rồi.:wink0st:
Trái tim dũng cảm! Trái tim dũng cảm!
trungnd
ĐẠI BÀNG
17 năm
Dũng cảm gì đâu bác, tính em sống hơi nhiều về tình cảm, nhưng đến lúc kết thúc thì rất dứt khoát, thậm chí có phần hơi quá đáng (có lẽ do em sinh vào cung Bò Cạp 😁 :D ). Đâu có ai vui vẻ gì khi nhìn ex-gf tay trong tay với người khác, nhưng điều an ủi cho em là em đã làm 1 điều đúng đắn vào đúng thời điểm. :yes4lo: Cuối cùng, em kết lại 1 câu: có duyên gặp nhau và yêu nhau, nhưng không có phận. :D (nghe có vẻ triết lý ông cụ non quá :D :D )
Sợ Gái
TÍCH CỰC
17 năm
ôi ! tình đầu 😃 đang iu 1 người và muốn iu người đó 4ever :X

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019