Michael Packard 56 tuổi là một thợ lặn chuyên bắt tôm hùm sau khi xuất viện hôm qua, đã chia sẽ lại sự cố hy hữu của mình khi bị cá voi lưng gù nuốt chửng ở độ sâu 14m tại vùng biển ngoài khơi Provincetown, bang Massachusetts, khu vực đông bắc nước Mỹ. “Bỗng nhiên tôi cảm thấy một vụ va chạm mạnh và trời đất dường như tối sầm.”
Ban đầu Michael nghĩ mình đã bị cá mập tấn công, bởi loài cá này thường rất hay xuất hiện trong khu vực. Thế nhưng ông lại không cảm thấy vết cắn nào và nó hoàn toàn không đau. “Sau đó, tôi nhận ra, trời ơi, mình đang ở trong miệng một con cá voi và nó đang cố gắng nuốt chửng tôi.” Michael cho biết “Lúc đó tôi chỉ tự nhủ với lòng rằng ‘được rồi, cuối cùng thì mình sẽ chết’, tôi bắt đầu nghĩ về vợ và con mình."
Ông ước tính mình ở trong miệng con cá voi khoảng 30 giây, lúc này ông vẫn thở được vì vẫn còn bình dưỡng khí. Sau đó, cá voi bắt đầu nổi lên mặt biển, lắc đầu và nhổ ông ra. Các thuỷ thủ đoàn và đồng nghiệp đã nhanh chóng phát hiện và đưa ông lên thuyền. Ban đầu bà Cynthia Packard, em gái của Michael, khi trả lời phỏng vấn với báo Cape Cod Times đã nói rằng anh mình đã bị gãy chân, nhưng sau đó lại đính chính là chỉ bị bầm tím mà thôi.
Charles “Stormy” Mayo, một nhà khoa học cấp cao và chuyên gia về cá voi tại Trung tâm nghiên cứu Bờ biển ở Provincetown cho biết việc chạm trán giữa người và cá voi như vậy là rất hiếm xảy ra. Bởi loài cá này không hung dữ, vì thế đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn khi cá voi đang ăn cá mà thôi. Bên cạnh đó, Charles còn cho biết nhiều nơi trên thế giới còn có các tour bơi lặn để tìm cá voi lưng gù. Mặc dù không biết họ đảm bảo an toàn cho du khách như thế nào và cách những người đó xử lý các sự cố tương tự ra sao.
Theo Guardian
Ban đầu Michael nghĩ mình đã bị cá mập tấn công, bởi loài cá này thường rất hay xuất hiện trong khu vực. Thế nhưng ông lại không cảm thấy vết cắn nào và nó hoàn toàn không đau. “Sau đó, tôi nhận ra, trời ơi, mình đang ở trong miệng một con cá voi và nó đang cố gắng nuốt chửng tôi.” Michael cho biết “Lúc đó tôi chỉ tự nhủ với lòng rằng ‘được rồi, cuối cùng thì mình sẽ chết’, tôi bắt đầu nghĩ về vợ và con mình."
Ông ước tính mình ở trong miệng con cá voi khoảng 30 giây, lúc này ông vẫn thở được vì vẫn còn bình dưỡng khí. Sau đó, cá voi bắt đầu nổi lên mặt biển, lắc đầu và nhổ ông ra. Các thuỷ thủ đoàn và đồng nghiệp đã nhanh chóng phát hiện và đưa ông lên thuyền. Ban đầu bà Cynthia Packard, em gái của Michael, khi trả lời phỏng vấn với báo Cape Cod Times đã nói rằng anh mình đã bị gãy chân, nhưng sau đó lại đính chính là chỉ bị bầm tím mà thôi.
Charles “Stormy” Mayo, một nhà khoa học cấp cao và chuyên gia về cá voi tại Trung tâm nghiên cứu Bờ biển ở Provincetown cho biết việc chạm trán giữa người và cá voi như vậy là rất hiếm xảy ra. Bởi loài cá này không hung dữ, vì thế đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn khi cá voi đang ăn cá mà thôi. Bên cạnh đó, Charles còn cho biết nhiều nơi trên thế giới còn có các tour bơi lặn để tìm cá voi lưng gù. Mặc dù không biết họ đảm bảo an toàn cho du khách như thế nào và cách những người đó xử lý các sự cố tương tự ra sao.
Theo Guardian