Đừng đổ lỗi hết cho đám cận thần! Vì ai đưa tụi nó lên làm cận thần? Boss Poo! Ai làm cho chúng biết làm gì thì được thưởng, làm gì thì bị trừng phạt, đá đít đi chỗ khác! Boss Poo! Người ta nói muốn biết Boss như thế nào thì cứ gián tiếp nhìn đám thân cận xung quanh, họ sẽ phản ánh văn hóa, trình độ và phong cách của Boss! Và sau tất cả, quyền quyết định cũng thuộc về Boss! Tất cả là thông tin tham khảo cho quyết định cuối cùng! Điều này càng đúng khi thời đại này có quá nhiều thông tin dễ tiếp cận ngoài kia, lên internet gõ cái cóc là ra cả đống thông tin, chứ đâu phải chỉ có luồng thông tin từ đám lâu la bơm vào tai! 1 Poo-sTink hoang tưởng, quá tự tin vào sự thông minh, chiêu trò của mình và khả năng của quân đội Nga thì đám cận thần sẽ khen "Poo mãi đỉnh", sẽ bơm quân đội lên mây xanh, bách chiến bách thắng, thắng Ukraina chỉ trong 2 ngày, với toàn cờ hoa chào đón người giải phóng. Đám đó chỉ nói những gì Poo muốn nghe thôi! Nói thật, nói thẳng thì bị Poo đá đít đi chỗ khác lâu rồi! Vẫn là do Poo cả! Nói lí do vì đám lâu la bơm tin đểu mà thất bại; chỉ là nguy biện, đổ thừa cho sự hoang tưởng, ngốc nghếch của Poo thôi!