Chào mọi người mình tên là Hùng, dưới đây là những cảm nhận về BB và BIS Mobifone.
Sự tình cờ đến với BlackBerry
7290 mình nhớ đó là chiếc BB đầu tiên mình sở hữu, nhưng nó ko phải điện thoại đầu tiên, 2 năm học trên SG, năn nỉ ỉ ôi cuối cùng mình cũng được sở hữu chiếc Nokia 6610i cũ rích của bà chị ;) , vâng cũ nhưng thật tuyệt vì nó là tài sản riêng mà mình hằng ao ước. Và sự tình cờ đến với BB là khi mình sang nhà thằng bạn, thấy 1 em BB 7230, đó là lần đầu tiên mình thấy BB và cũng là lần đầu tiên mình thấy 1 chiếc ĐT lạ như thế, qua nhà nó chơi lần thứ 2 thì mình bắt đầu thấy thích rồi, bàn phím QWERTY, màn hình nhìn rất đẹp so với chiếc N6610i của mình, mà điểm mình thích nhất đó là 1 chiếc ĐT cùi bắp như thế mà lại chạy được nhiều ứng dụng cùng lúc he he, và sau khi tiễn e N6610i mình rước e 7290 về, cao cấp hơn cái của thằng bạn :p (hồi đó toàn google: cách chọn BB, cách nhận biết BB thật ... và mình đã đến với tinh tế từ đó.)
7290 được bạn bè mình gọi là cục gạch, nói thực hồi đó mang con BB về Vũng Tàu không mấy ai biết hi, cầm BB 7290 trong tay nhìn mấy con 87 88 83 mà thèm nhỏ nước miếng 🆒 , nhưng đó chỉ là ước mơ vì lúc đó mình không có khả năng mua mấy điện thoại có giá vài triệu đồng (900k là giá mình dành giụm để rước em 7290), sau 1 khoảng thời gian + nhiều nguyên nhân mà mình đã bán e 7290 quay lại dùng Nokia (do được cho :eek: ), nhưng tình yêu giành cho BB vẫn còn he he, mình đã mém đổi ngang e E71 để lấy em BB 8900, nhưng sau khi tham khảo giá thị trường thì giá BB đã giảm nhiều và mình đã lên kế hoạch rước 1 trong 2 em 8900 hoặc 9000 về 😁.
9700 là chiếc BB thứ 2 mình sở hữu, sau khi tiễn e IP3GS mua được 1 tháng, vừa đặt chân lên SG mình đã chạy ngay đến cửa hàng BB rước e 9700 về (vượt qua dự tính là 8900 or 9000 :D), từ hồi sở hữu em 9700 đến giờ chưa bao giờ rời mình nửa bước he he.
Mình yêu BB ko có lý do, nó không phải là BB vì có cái này hay BB có cái kia, đối với mình đó đơn giản là niềm đam mê.
Sự lựa chọn Mobifone BIS
Mình dùng mobifone từ hồi đầu tiên có điện thoại nhưng BIS thì mới gần đây, hồi đầu mình không quan tâm đến BIS cho lắm, vì nhu cầu của mình chỉ cần 3G/GPRS là đủ, nhưng bỏ lỡ 1 cuộc hẹn phỏng vấn đã làm mình suy nghĩ lại, vì quên check mail nên buổi phỏng vấn vào sáng thứ 2 mà sáng thứ 4 mình mới biết 😔
Và giờ do nhu cầu công việc của mình, phải check mail liên tục nên việc dùng BIS là lưa chọn không thể từ chối của mình, push mail, facebook, yahoo mọi lúc mọi nơi.
Mình dùng gói BAS của Mobifone nói chung là mình hài lòng, nhưng còn 1 số bất tiện như browser không vào web được (trừ khi xóa BBIBS 2 trong SV Book), và vào web hơi chậm, và cũng không thể dùng BB protect
Mình tham dự cuộc thi trải nghiệm BB cùng Mobifone để nói nên cảm nhận của mình về BB và BIS Mobifone, mục tiêu của mình nếu được là BIS not BB9900 vì mình đã yêu 9700 mất rồi :p
Bài viết hơi dài, nhưng đó là cảm nhận của mình, cảm ơn mọi người đã ghé qua, thanks all !
email :[email protected]
Sự tình cờ đến với BlackBerry
7290 mình nhớ đó là chiếc BB đầu tiên mình sở hữu, nhưng nó ko phải điện thoại đầu tiên, 2 năm học trên SG, năn nỉ ỉ ôi cuối cùng mình cũng được sở hữu chiếc Nokia 6610i cũ rích của bà chị ;) , vâng cũ nhưng thật tuyệt vì nó là tài sản riêng mà mình hằng ao ước. Và sự tình cờ đến với BB là khi mình sang nhà thằng bạn, thấy 1 em BB 7230, đó là lần đầu tiên mình thấy BB và cũng là lần đầu tiên mình thấy 1 chiếc ĐT lạ như thế, qua nhà nó chơi lần thứ 2 thì mình bắt đầu thấy thích rồi, bàn phím QWERTY, màn hình nhìn rất đẹp so với chiếc N6610i của mình, mà điểm mình thích nhất đó là 1 chiếc ĐT cùi bắp như thế mà lại chạy được nhiều ứng dụng cùng lúc he he, và sau khi tiễn e N6610i mình rước e 7290 về, cao cấp hơn cái của thằng bạn :p (hồi đó toàn google: cách chọn BB, cách nhận biết BB thật ... và mình đã đến với tinh tế từ đó.)
7290 được bạn bè mình gọi là cục gạch, nói thực hồi đó mang con BB về Vũng Tàu không mấy ai biết hi, cầm BB 7290 trong tay nhìn mấy con 87 88 83 mà thèm nhỏ nước miếng 🆒 , nhưng đó chỉ là ước mơ vì lúc đó mình không có khả năng mua mấy điện thoại có giá vài triệu đồng (900k là giá mình dành giụm để rước em 7290), sau 1 khoảng thời gian + nhiều nguyên nhân mà mình đã bán e 7290 quay lại dùng Nokia (do được cho :eek: ), nhưng tình yêu giành cho BB vẫn còn he he, mình đã mém đổi ngang e E71 để lấy em BB 8900, nhưng sau khi tham khảo giá thị trường thì giá BB đã giảm nhiều và mình đã lên kế hoạch rước 1 trong 2 em 8900 hoặc 9000 về 😁.
9700 là chiếc BB thứ 2 mình sở hữu, sau khi tiễn e IP3GS mua được 1 tháng, vừa đặt chân lên SG mình đã chạy ngay đến cửa hàng BB rước e 9700 về (vượt qua dự tính là 8900 or 9000 :D), từ hồi sở hữu em 9700 đến giờ chưa bao giờ rời mình nửa bước he he.
Mình yêu BB ko có lý do, nó không phải là BB vì có cái này hay BB có cái kia, đối với mình đó đơn giản là niềm đam mê.
Sự lựa chọn Mobifone BIS
Mình dùng mobifone từ hồi đầu tiên có điện thoại nhưng BIS thì mới gần đây, hồi đầu mình không quan tâm đến BIS cho lắm, vì nhu cầu của mình chỉ cần 3G/GPRS là đủ, nhưng bỏ lỡ 1 cuộc hẹn phỏng vấn đã làm mình suy nghĩ lại, vì quên check mail nên buổi phỏng vấn vào sáng thứ 2 mà sáng thứ 4 mình mới biết 😔
Và giờ do nhu cầu công việc của mình, phải check mail liên tục nên việc dùng BIS là lưa chọn không thể từ chối của mình, push mail, facebook, yahoo mọi lúc mọi nơi.
Mình dùng gói BAS của Mobifone nói chung là mình hài lòng, nhưng còn 1 số bất tiện như browser không vào web được (trừ khi xóa BBIBS 2 trong SV Book), và vào web hơi chậm, và cũng không thể dùng BB protect
Mình tham dự cuộc thi trải nghiệm BB cùng Mobifone để nói nên cảm nhận của mình về BB và BIS Mobifone, mục tiêu của mình nếu được là BIS not BB9900 vì mình đã yêu 9700 mất rồi :p
Bài viết hơi dài, nhưng đó là cảm nhận của mình, cảm ơn mọi người đã ghé qua, thanks all !
email :[email protected]