Bạn có biết từ 1945 tới 1962, Mỹ đã tiến hành tổng cộng 210 thử nghiệm hạt nhân trong khí quyển và mới đây, họ đã giải mật toàn bộ những đoạn video quay lại trong quá trình thực hiện, cho phép anh em thoải mái xem cảnh tượng những “cây nấm” mọc lên và bùng nổ, thổi bay gần như tất cả mọi thứ trên mặt đất.
Cho tới năm 1963 thì những vụ thử hạt nhân bị cấm nhưng hàng ngàn thước phim ghi lại quá trình thử nghiệm vẫn còn được lưu trữ dưới dạng tuyệt mật. Tuy nhiên các thước phim này giờ đây đang được đưa dần lên Youtube cho mọi người xem. Nhà nghiên cứu vật lý vũ khí Greg Spriggs tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore (LLNL) cho biết nhiệm vụ của ông giờ đây là bảo quản hơn 7000 thước phim và nhiều trong số đó về cơ bản đã bị phá hủy.
Theo LLNL, dự án phục hồi và công bố những đoạn phim thử nghiệm hạt nhân sẽ kéo dài 5 năm và hiện đã có 4200 thước phim được scan, 750 trong số đã được phân loại. 64 video trong số đó đã được đăng lên Youtube nhưng con số đó sẽ ngày càng nhiều lên. Chia sẻ về quá trình phục hồi và số hóa những thước phim, Spriggs cho biết “bạn có thể ngửi được mùi giấm khi mở hộp phim ra. Đây chính là mùi tạo thành do quá trình phân hủy của những thước phim.”
Spriggs khẳng định "Chúng tôi biết rằng những bộ phim đang trên bờ vực bị hủy hoại tới mức không dùng được nữa. Dữ liệu mà chúng ta đang thu thập nhất định phải được số hóa bởi dù có lưu trữ hay bảo quản tốt tới đâu thì những thước phim cũng sẽ bị hư hại. Chúng trước đây đều được làm từ vật liệu organic và tất nhiên, chúng sẽ phân hủy. Bởi thế, chúng tôi nhận định rằng đây là thời điểm phải lưu trữ dữ liệu."
Hiện dự án đang chạy đua với thời gian và theo ước tính thì việc scan hết đống phim cũng phải mất tới 2 năm nữa. Chưa kể là còn phải phân loại hơn 3480 thước phim - công việc đòi hỏi cả sự phối hợp với quân đội để thẩm định.
Cho tới năm 1963 thì những vụ thử hạt nhân bị cấm nhưng hàng ngàn thước phim ghi lại quá trình thử nghiệm vẫn còn được lưu trữ dưới dạng tuyệt mật. Tuy nhiên các thước phim này giờ đây đang được đưa dần lên Youtube cho mọi người xem. Nhà nghiên cứu vật lý vũ khí Greg Spriggs tại Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore (LLNL) cho biết nhiệm vụ của ông giờ đây là bảo quản hơn 7000 thước phim và nhiều trong số đó về cơ bản đã bị phá hủy.
Theo LLNL, dự án phục hồi và công bố những đoạn phim thử nghiệm hạt nhân sẽ kéo dài 5 năm và hiện đã có 4200 thước phim được scan, 750 trong số đã được phân loại. 64 video trong số đó đã được đăng lên Youtube nhưng con số đó sẽ ngày càng nhiều lên. Chia sẻ về quá trình phục hồi và số hóa những thước phim, Spriggs cho biết “bạn có thể ngửi được mùi giấm khi mở hộp phim ra. Đây chính là mùi tạo thành do quá trình phân hủy của những thước phim.”
Spriggs khẳng định "Chúng tôi biết rằng những bộ phim đang trên bờ vực bị hủy hoại tới mức không dùng được nữa. Dữ liệu mà chúng ta đang thu thập nhất định phải được số hóa bởi dù có lưu trữ hay bảo quản tốt tới đâu thì những thước phim cũng sẽ bị hư hại. Chúng trước đây đều được làm từ vật liệu organic và tất nhiên, chúng sẽ phân hủy. Bởi thế, chúng tôi nhận định rằng đây là thời điểm phải lưu trữ dữ liệu."
Hiện dự án đang chạy đua với thời gian và theo ước tính thì việc scan hết đống phim cũng phải mất tới 2 năm nữa. Chưa kể là còn phải phân loại hơn 3480 thước phim - công việc đòi hỏi cả sự phối hợp với quân đội để thẩm định.
Tham khảo Gizmodo