Vào đúng ngày Trái đất 22/4 vừa qua, một cây cầu vượt dành cho động vật hoang dã đã chính thức khởi công xây dựng ở Mỹ. Sau khi khánh thành, đây sẽ trở thành cầu vượt dành cho động vật hoang dã lớn nhất thế giới. Bắt qua đường cao tốc chính Highway 101 ở phía tây bắc Los Angeles, cây cầu sẽ cung cấp nhiều không gian di chuyển cho sư tử núi và các loài động vật khác trong khu vực, trong bối cảnh vùng sinh sống đang bị thu hẹp bởi sự mở rộng đô thị ở Mỹ.
Sư tử núi thường sống lang thang trên 1 khu vực lãnh thổ rộng tầm 240-320km. Chúng sẽ là nhóm động vật hưởng lợi chính từ cây cầu này. Sau khi hoàn tất, loài vật sẽ có một lối đi an toàn từ dãy núi Santa Monica, băng qua xa lộ và tiến vào đồi Simi của dãy núi Santa Sasana. Công trình nói trên sẽ giúp ngăn chặn được các tai nạn không đáng có như vụ việc hồi tuần này, khi một con sư tử núi 18 tháng tuổi tự tách khỏi con mẹ để đi kiếm ăn bị ô tô đâm chết trên xa lộ 405.
Cầu vượt sẽ được đặt tên Wallis Annenberg Wildlife Crossing, với tổng trị giá khoảng 87 triệu USD. Danh từ riêng xuất hiện trong tên cây cầu đó là tên của chủ tịch và giám đốc điều hành của quỹ Anneberg Foundation. Phát biểu tại lễ khởi công dự án, Thượng nghị sĩ Mỹ - Alex Padilla cho biết cây cầu sẽ giúp “bảo vệ hệ sinh thái của California, tránh gây nguy hiểm cho giao thông vận tải, có thể phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết để phục vụ cho dân số ngày càng tăng của con người.” Không chỉ bảo vệ cho động vật, cầu vượt này cũng sẽ giúp giữ an toàn cho những tài xế di chuyển trên các trục đường cao tốc.
Wallis Annenberg Wildlife Crossing là một dự án hợp tác giữa Liên đoàn Động vật Hoang dã quốc gia với tổ chức Bảo tồn dãy núi Santa Monica. Một dự án được cho là đáng kinh ngạc, tạo tiền đề mới cho giải pháp kết nối, bảo tồn môi trường sống tự nhiên song song với cuộc sống của con người. “Con người có thể tồn tại cùng với tất cả các loài hoang dã thay vì mở rộng diện tích sống và phá huỷ rừng. Đây là một giải pháp khéo léo hơn để không chỉ cùng nhau tồn tại mà còn cùng phát triển.”
Theo CNN
Quan tâm tin tức ở Mỹ, mời đọc thêm bài Sau nửa thế kỷ, Đền thờ Mormon ở Mỹ lần đầu tiên mở cửa chào đón du khách
Sư tử núi thường sống lang thang trên 1 khu vực lãnh thổ rộng tầm 240-320km. Chúng sẽ là nhóm động vật hưởng lợi chính từ cây cầu này. Sau khi hoàn tất, loài vật sẽ có một lối đi an toàn từ dãy núi Santa Monica, băng qua xa lộ và tiến vào đồi Simi của dãy núi Santa Sasana. Công trình nói trên sẽ giúp ngăn chặn được các tai nạn không đáng có như vụ việc hồi tuần này, khi một con sư tử núi 18 tháng tuổi tự tách khỏi con mẹ để đi kiếm ăn bị ô tô đâm chết trên xa lộ 405.
Cầu vượt sẽ được đặt tên Wallis Annenberg Wildlife Crossing, với tổng trị giá khoảng 87 triệu USD. Danh từ riêng xuất hiện trong tên cây cầu đó là tên của chủ tịch và giám đốc điều hành của quỹ Anneberg Foundation. Phát biểu tại lễ khởi công dự án, Thượng nghị sĩ Mỹ - Alex Padilla cho biết cây cầu sẽ giúp “bảo vệ hệ sinh thái của California, tránh gây nguy hiểm cho giao thông vận tải, có thể phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết để phục vụ cho dân số ngày càng tăng của con người.” Không chỉ bảo vệ cho động vật, cầu vượt này cũng sẽ giúp giữ an toàn cho những tài xế di chuyển trên các trục đường cao tốc.
Wallis Annenberg Wildlife Crossing là một dự án hợp tác giữa Liên đoàn Động vật Hoang dã quốc gia với tổ chức Bảo tồn dãy núi Santa Monica. Một dự án được cho là đáng kinh ngạc, tạo tiền đề mới cho giải pháp kết nối, bảo tồn môi trường sống tự nhiên song song với cuộc sống của con người. “Con người có thể tồn tại cùng với tất cả các loài hoang dã thay vì mở rộng diện tích sống và phá huỷ rừng. Đây là một giải pháp khéo léo hơn để không chỉ cùng nhau tồn tại mà còn cùng phát triển.”
Theo CNN
Quan tâm tin tức ở Mỹ, mời đọc thêm bài Sau nửa thế kỷ, Đền thờ Mormon ở Mỹ lần đầu tiên mở cửa chào đón du khách