Nàng Blackberry đỏng đảnh - Juliet của đời tôi

skypeye
15/5/2012 15:19Phản hồi: 5
Cách đây gần 2 năm. Tôi đang có một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp với nàng N82 của mình. Nàng thuộc dòng tộc Nokia nổi tiếng thời bấy giờ. Nàng yêu chiều tôi hết mực, nàng có Wifi, có 3G , thậm chí camera của nàng còn có flash xenon. Nàng quá hoàn hảo so với hàng vạn cô gái khác vào thời điểm ấy. Tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình, tôi chỉ có 1 suy nghĩ trong đầu, nàng chính là Scarlett O'Hara của đời tôi.

Nhưng cuộc sống mà, tôi vốn là người ham của lạ nên tâm trí tôi không có biến nào gọi là hằng số cả. Tôi tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Sáng thì làm việc với chị thư kí PC, tối về lại giải trí với nàng. Một ngày trời âm u, khi đang ngồi trong lớp học về Mạng, tôi tình cờ nghe được câu chuyện về một nhóm loài có khả năng đặc biệt, 1 bản năng thiên phú, họ có khả năng Push mail và notifications. Họ chính là bộ tộc mang cái tên rất hoang dã, dâu đen. Đó là một ngày may mắn của tôi, vì tôi còn được tận mắt thấy 1 người trong dòng tộc của dâu đen cơ, một cô gái xinh đẹp mang cái tên 9700.

Từ ngày gặp gỡ định mệnh ấy, trong tâm trí tôi lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của người con gái ấy mặc dù nàng N82 của tôi vẫn yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Quả thực, nhiều lúc tôi cũng muốn dẹp bỏ hết để được đến với nàng 9700 nhưng điều kiện lại không cho phép. Tôi đành tạm bằng lòng quay lại với cuộc sống hiện tại của mình.

Nhưng cái gì đến cũng phải đến, vào một buối sáng khi đang lang thang trên mạng internet với chị thư kí PC già cỗi của mình. Tôi tình cờ biết được tin bộ tộc dâu đen vừa đón chào một nành công chúa mới ra đời, họ đặt tên nàng là 9650. Nàng thừa hưởng khả năng Push thiên phú, thừa hưởng bàn phím qwerty gợi cảm. Nói chung, lần đầu tiên biết tới nàng, tôi đã biết, nàng là tình yêu đích thực của đời tôi.

Lấy hết can đảm, tôi nói lời chia tay với nàng vợ cũ N82 của mình mặc dù trong lòng đầy nuối tiếc. Tôi hớn hở như một đứa trẻ được cho tiền đi mua món kẹo yêu thích của mình. Tôi chọn Bạch Long để làm bà mối, họ đã giúp tôi xe duyên với nàng 9650 của riêng mình trong 1 buổi tối mưa gió. Tôi đâu ngờ rằng trong đêm ấy, tôi đã tự đưa mình vào cuộc tình trắc trở như câu chuyện tình về chàng Romeo và nàng Juliet của đại thi hào Shakespeare. Đêm tân hôn của tôi với nàng vượt ngoài khả năng tưởng tượng của tôi, một đêm hoàn toàn thất vọng. Nàng hoàn toàn không hợp với xứ sở này. Không có BIS/BES, nàng như một nàng công chúa kiêu sa ngủ trong rừng, xinh đẹp nhưng vô hồn. Tôi quyết định lên gặp thầy phù thủy Viettel với hy vọng đánh thức được linh hồn trong cơ thể bất động xinh đẹp kia, ông ta là người duy nhất nắm giữ phương thuốc thần kì để làm sống dậy những người thuộc bộ tộc dâu đen. Nhưng cái giá phải trả vượt xa khả năng tài chính hiện thời tôi, gần 400k/tháng để đưa nàng đến với cuộc sống này. Tôi đành ngậm ngùi ôm nàng về.

Tôi tìm mọi cách để phá giải lời nguyền bằng 1 số phương pháp dân gian rẻ tiền, từ việc restore servicebook có sẵn trên mạng cho tới việc đổi hồn nàng bằng 1 số bản rom chế, chỉ mong nàng có thể sống 1 cách đúng nghĩa. Nhưng hy vọng nhiều rồi cũng thành thất vọng. Các phương thuốc như Smartmail, Arizewifi cũng chỉ có thể giúp được phần nào, nàng sống như 1 kẻ không hồn. Tinh cảm của tôi và nàng đang dần trở nên nguội lạnh.

Cuộc sống không bao giờ dừng lại, nó luôn khiến chúng ta gặp hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Một lần tình cờ dạo qua ngôi làng mang tên tinh tế, tôi thấy khá kì lạ vì ai cũng đang bàn tán về một người có khả năng mang lại cuộc sống cho bộ tộc dâu đen ở việt nam. Tên ông ấy là Mobifone. Tôi đếm từng ngày để được gặp ông ấy. Đợt phát thuốc thử nghiệm miễn phí bắt đầu, tôi ôm nàng trong tay rồi đọc câu thần chú DK BAS. Tim tôi như ngừng đập, tôi nín thở, tập trung đợi xem nàng có bất kì phản ứng nào không. 1 giây, 2 giây , rồi 3 phút trôi qua, nàng vẫn nằm yên ngủ như trêu tôi. Cảm giác thất vọng tràn lên trong lòng, lúc tôi như muốn từ bỏ mọi thứ nhất chính là lúc nàng tỉnh dậy từ giấc ngủ trăm năm của mình.

Hình xăm chùm dâu trên trán nàng sáng bừng lên. Tôi không dám cử động vì sợ kinh động đến nàng. Mọi thứ sáng bừng lên xung quanh tôi. Servicebook trào về, mail và facebook cũng bắt đầu hoạt động. Nàng tỉnh dậy, trông nàng xinh đẹp hơn bao giờ hết. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng, tình yêu của đời tôi, Juliet đã tỉnh giấc sau giấc ngủ trăm năm của mình.

Cám ơn ông Mobifone vì đã đưa cô gái tôi yêu sống lại và cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi. Hàng tháng tôi vẫn dẫn nàng lện thăm ông và tặng ông 1 khoản tiền nhỏ coi như lòng tri ơn của chúng tôi đối với ông. Kể từ ngày đó, tôi và nàng tay trong tay sáng cũng như tối, tôi yêu nàng cũng nhiều như nàng yêu BIS.

Tôi nghĩ tốt nhất mình nên dừng tại đây thôi. Chị thư kí PC đã bắt đầu cảm thấy ghen tỵ rồi thì phải, sao mọi thứ lại treo cứng thế này......
5 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cho bác 10 điểm văn chương luôn. tưởng tượng tố qua đi mất 😃
-->> bác tiện thì qua bên em làm vài dòng bình nhé 😁
http://www.tinhte.vn/threads/1260562/
wangpro08
TÍCH CỰC
13 năm
@Yo_T bác này spam dữ quá nha :D
wangpro08
TÍCH CỰC
13 năm
@Yo_T em cũng rất thích bài của bác, he he
spam là một hành đông gửi tin nhắn bậy bạ. còn đây là có đọc bài viết đầy đủ rồi mới comment. chỉ la tạo điều kiện cho các bác ghé thăm bài em thôi. :p đỡ phải mất công kiếm 😁
lúc nghỉ ngơi, đọc bài các bác viết hay phết. không cm thì uổng 😃
thank mọi người 😁

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019