Ông tào lao vừa thôi! Đã đi học, đã là học sinh, vào trong phòng thi thì mọi thí sinh đều bình đẳng như nhau. Đây là một bài học cho thí sinh, cũng là cảnh tỉnh cho các thí sinh về sau. Phải tự biết chịu trách nhiệm với mọi hành động mình đang làm. Đã mang tâm lí đi thi, thì dù muốn dù không phải hoàn thành bài thi, kiểm tra lại mọi yếu tố rồi muốn làm gì làm. Thí sinh cũng đã nhận lỗi về mình và muốn mọi chuyện khép lại, ôn thi cho năm sau. Có gì đâu mà phải đặc cách này nọ. Cũng giống như mấy thí sinh những năm trước, sau khi nộp bài (nhưng chưa ra khỏi phòng thi, chưa hết giờ) nhưng điện thoại trong túi (thậm chí trong cặp trên để trên bục) đổ chuông, liền bị đình chỉ thi các môn còn lại. Tất cả đều là quy định, là quy củ. Nhân tài thì cũng nên rèn luyện từ đây, chứ thử mai mốt lên làm Bộ Quốc Phòng, rồi nắm trong tay cái điều khiển bom hạt nhân, rồi nói "ngủ quên" mà "lỡ" tay trúng cái nút "PHÓNG" rồi bảo không biết gì thì còn tệ hơn. Trước khi làm chuyện khó, nên làm tốt những chuyện dễ trước đã!!!