Ngày 23/8/1989, hơn 2 triệu người dân ba nước Baltic nắm tay nhau xếp thành một hàng dài 675.5km - dài hơn từ HN đến Huế - để biểu thị tình đoàn kết trước ách đô hộ Liên Xô.
Chưa khi nào trong lịch sử có một sự đồng lòng với quy mô lớn như vậy - trong ôn hòa, nhất là khi ba nước chỉ có tổng số dân 8tr, với rất nhiều người Nga cài cắm vào, chỉ có khoảng 5.3 triệu dân bản xứ mà thôi.
Năm ngày trước đó, sau tròn 50 năm phủ nhận (dù ai cũng thừa biết), Liên Xô cuối cùng cũng phải thừa nhận hiệp ước ký với Hitler 23/8/1939, hai bên chia phần, mở đường cho việc LX xâm lược một nửa Ba Lan cùng ba nước Baltic. Như vậy, ba nước này thậm chí không cần phải thực hiện quy trình/thủ tục ly khai, khi mà việc sáp nhập đã là hành động xâm lược phi pháp ngay từ đầu.