Ngày Dậu tháng Tỵ năm Kiến Tạo thứ 12, tướng đồng minh xâm lược Văn Cứng thất kinh nhận hung tin cấp báo Hoa Kỳ ồ ạt viện trợ hỏa tiễn phá thuyền cho Ukraine, Văn Cứng lặng người không nói gì nữa.
Lại nói về lực lượng thủy quân Nga ở Hắc Hải, đây là lực lượng chính dùng để sống ảo của nước Nga, chiếc thuyền chủ không thể bị bắn chìm của lực lượng này vừa bị bắn chìm. Nay Ukraine vừa được viện trợ 40 tỷ kim ngân, vừa được trang bị thêm nỏ cứng tên dài, hạm đội Hắc Hải Nga có nguy cơ mất nốt số chiến thuyền còn lại, thử hỏi khi đó nước Nga sống ảo bằng cái gì ?