Ngẫm mà thương…
Khi sinh ra đời, không ai trong chúng ta mong muốn mình là người nghèo. Bạn nghèo đã đành, nhưng điều ám ảnh nhất không phải là cảm giác bạn vô dụng mà là khi nhìn những người thân yêu của mình sống trong sự thiếu thốn, chật vật. Chỉ tiếc rằng đôi khi bạn đang bị những lối suy nghĩ cứng nhắc trói buộc mình vào cái nghèo mà không hay. Người ta có nhiều lập luận hoặc lý do để từ chối Pi khi được mời gọi:
. “Chỉ có nước mưa với cứt chim mới miễn phí” -> Bạn không biết rằng, tại thời điểm bạn đọc bài viết nầy, “nước mưa và cứt chim” phần nhiều đã được đồng thuận với giá trị tương đương từ 15-100k/pi, dù Pi mới bước vào giai đoạn Mainnet kín. Khi chính thức lên sàn, giá trị của Pi sẽ tăng lên bao nhiêu đây?
. “Sợ mất thông tin” -> Khi bạn sử dụng Zalo,
Facebook, Tik Tok… là bạn đã bị mất thông tin trước khi đăng ký Pi Network rồi. Chưa thấy ai bị thiệt hại gì khi dùng Pi. Riêng Facebook đã phải giải trình trước quốc hội Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Donald Trump. Thời điểm đó, có nhiều nhân viên cao cấp của Facebook xin nghỉ việc vì “lý do đạo đức”. Facebook thu thập cả từng cú click chuột của bạn, để cung cấp cho những công ty trả tiền quảng cáo cho họ. Ngay cả khi bạn bước vào một cửa hàng để mua đồ trả góp, trên thực tế, bạn dễ gặp rắc rối. Tôi sẽ không quên khoản thời gian gần 2 năm bị làm phiền sau khi trót mua điện thoại trả góp tại một hệ thống điện máy lớn. Những số điện thoại xa lạ, từ đủ mọi lĩnh vực như điện máy, spa, tín dụng… gọi đến chào mời. Ai đã cung cấp cho họ thông tin và số điện thoại của tôi, tôi nghĩ bạn hiểu tôi muốn nói đến điều gì…
. “Pi là đa cấp, là lừa đảo” -> trên thực tế, Pi không phải là đa cấp, Pi không lấy một phần số Pi của người sau để trả cho người trước. Tốc độ đào Pi của người mời bạn được tăng lên là lấy từ tổng nguồn cung 100 tỷ Pi sẽ được phát hành. Về vấn đề Pi có lừa đảo hay không, bạn hãy thử lấy lí trí mà suy xét: Nếu dự án Pi thành công, Cả Pi Core Team và người đào Pi sẽ cùng được đổi đời. Ngược lại, nếu dự án thất bại, bạn cũng chẳng mất gì cả, mà Pi Core Team và những nhà đầu tư cho họ sẽ là người chịu thiệt thòi đầu tiên. Bởi những công sức, thời gian và tiền bạc họ đã bỏ ra đầu tư trong suốt ba năm qua.
. “Tiền kỹ thuật số có thể là công cụ giúp người ta rửa tiền, giúp khủng bố lách các lệnh trừng phạt quốc tế… tham gia “đào” đồng nghĩa với ủng hộ cho cái xấu” -> mọi sự trong đời đều có hai mặt của nó, tốt hay xấu là do tấm lòng và cách sử dụng của mỗi người. Mình không nghĩ một người giàu lên nhờ tiền kỹ thuật số là tiếp tay cho cái xấu, nếu người ấy dùng sự giàu có đó để cứu giúp cho những người nghèo khổ, cùng khốn trong xã hội.
. “Không hiểu nên không tham gia” -> Đây thật sự là lý do chính đáng nhất để một người từ chối Pi. Nhưng sao bạn không thử tìm hiểu kỹ trước khi quyết định từ chối nó. Tôi tin việc bạn bỏ ra mỗi ngày 1-2 giờ đồng hồ để tìm hiểu về blockchain và IT sẽ có ích hơn là bạn dùng ngần ấy thời gian để lướt Facebook và xem Tik Tok. Vào thời đại mà công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc học hỏi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Đôi lời tâm tình…
Những người đầu tiên mà mình mời, nói thực lòng toàn là anh em, bạn bè, người thân, những người có hoàn cảnh khó khăn mà mình cũng không đủ khả năng để giúp đỡ về mặt vật chất. Có không ít người nhìn với ánh mắt ngờ vực. Mình thực sự không buồn vì bị hiểu lầm, mình chỉ cảm thấy tiếc vì một mai, khi Pi có giá trị cao, sẽ có rất, rất nhiều người nuối tiếc vì đã bỏ qua cơ hội. Ở thời điểm hiện tại, tốc độ khai thác Pi đã giảm đi nhiều lắm rồi. Nhưng trễ còn hơn không!
Sẽ thật dại dột nếu bạn bỏ bê công việc để suốt ngày ngồi mơ mộng về Pi. Nhưng mỗi ngày bỏ ra chỉ 1’ để mở app, click vào tia sét thì đâu thành vấn đề gì, phải không nào? Ước ao nhiều người nhìn thấy được triển vọng và nắm lấy cơ hội thoát nghèo từ dự án Pi!
Thông tin thú vị (tuy đã cũ)
Sau hơn 1 năm ra mắt, ngày 22 tháng 5 năm 2010, lần đầu tiên Bitcoin được sử dụng để mua hàng hóa - 2 bánh pizza với giá 10000 bitcoin, tương đương 25 đô la Mỹ (600k) tại thời điểm đó. Nếu người bán 2 cái bánh pizza giữ lại số bitcoin đó thì hiện tại anh ta đã có khoảng 230 triệu đô la (tương đương 5000 tỷ vnđ) - một con số khủng khiếp!