[Nghiên cứu] Sự cô đơn, bị cô lập xã hội tăng nguy cơ tim mạch vành, đột quỵ 32%

ND Minh Đức
23/4/2016 9:35Phản hồi: 21
[Nghiên cứu] Sự cô đơn, bị cô lập xã hội tăng nguy cơ tim mạch vành, đột quỵ 32%
Mới cách đây vài ngày chúng ta nghe các nhà khoa học nói việc chia tay người yêu có thể tăng nguy cơ rung tâm nhĩ, loạn nhịp tim thì bây giờ, họ tiếp tục phát hiện rằng việc cô đơn một mình (cói thể là một trong những hệ quả của chia tay người yêu) cũng gây nên những ảnh hưởng cực kỳ xấu cho sức khỏe tim mạch, tăng tỷ lệ mắc bệnh tim mạch vànhđột quỵ.

Trong nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí sức khỏe tim mạch, các nhà khoa học Anh đã phân tích dữ liệu từ 23 nghiên cứu trước đây với sự tham gia của 181.006 người ở cả 2 giới nam và nữ từ 18 tuổi trở lên. Kết quả cho thấy có 4.628 ca tim mạch vành và 3.002 ca đột quỵ xảy ra sau trong cuộc đời người mỗi người ở giai đoạn từ 3 đến 21 năm sau đó. 3 nghiên cứu trước đây đã đo lường sự cô đơn của con người, 18 nghiên cứu khác theo dõi sự xa rời xã hội của mỗi người và 2 nghiên cứu khác theo dõi cả 2 tiêu chí này.

Một bảng câu hỏi được đặt ra yêu cầu các tình nguyện viên trả lời nhằm xác định tình hình cô lập xã hội và sự cô đơn của mỗi người. Mặt khác, các nhà nghiên cứu theo dõi hồ sơ y tế và giấy chứng tử của những đối tượng này để xác định tình trạng bệnh tim mạch vành và đột quỵ. Cuối cùng, họ phát hiện rằng sự cô đơn và cô lập xã hội làm tăng nguy cơ trụy tim, đau thắt ngực và tử vong do suy tim lên tới 29%. Đồng thời tỷ lệ đột quỵ tăng lên 32%. Hiệu ứng này xảy ra ở cả 2 giới nam và nữ.

Người dẫn đầu nghiên cứu, giáo sư Nicole K. Valtorta tại Đại học York, Anh Quốc cho biết: "Người ta thường có xu hướng tập trung vào quan điểm nhắm tới những người cô đơn để giúp họ có thêm những kết nối trong cộng đồng. Tuy nhiên nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng nếu đây là một yếu tố nguy cơ thì chúng ta cần phải cố gắng ngăn chặn nó ở nơi đầu tiên để ngăn chặn triệt để các tác hại có thể xảy ra đối với sức khỏe tim mạch."

Tham khảo Nytimes, BMJ
21 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ko hiểu sao mình khoái một mình@@ ko lẽ bị tim mạch sao @@
vậy thì FA xác định !
vietnamtea
TÍCH CỰC
8 năm
em toàn ở một mình 😔
ra đảo thì đột quỵ là đúng rùi 😕
Ruiz
CAO CẤP
8 năm
:oops: mình cô đơn kệ chết sớm cũng được, :oops: đứa em bà con nó nói rồi đừng lo chết sẽ có người đưa, nên cũng yên tâm
lvthanh
ĐẠI BÀNG
8 năm
Một ngày lên tinhte 4 lần trở lên hoặc ngồi đồng quá 30 phút/ lần xác định là cô đơn nhé, còn không thì là đang thất nghiệp chắc 😁. Vui vẻ thôi chứ người cô đơn trước tiên đã là một người "không bình thường", dễ sa vào say xỉn nghiện ngập, ăn ngủ thất thường, ít vận động ...hậu quả là đủ thứ bệnh chứ không riêng gì tim mạch.
Lấy hình minh họa có tâm quá. Cung may mình k có cô đơn. Nhưng mà đau tim vì bồ ! :v
Ai có nguy cơ tim mạch vành, đột quỵ điểm danh cái coi
Hoang mang. Bữa cũng TT đăng ai thất tình dễ bị tim mạch. Cứ ngỡ mình ế sẽ ngon lành.
Ai dè nay thêm bài này, cảm giác như bị sến bộp tai.

Thất vọng xã hội loài người. Ghê quá xá!
nghi8788
ĐẠI BÀNG
8 năm
Kinh người biết sống một mình
Ðừng tìm về quá khứ
Ðừng tưởng tới tương lai
Quá khứ đã không còn
Tương lai thì chưa tới
Hãy quán chiếu sự sống
Trong giờ phút hiện tại
Kẻ thức giả an trú
Vững chãi và thảnh thơi.
Phải tinh tiến hôm nay
Kẻo ngày mai không kịp
Cái chết đến bất ngờ
Không thể nào mặc cả.
Người nào biết an trú
Ðêm ngày trong chánh niệm
Thì Mâu Ni gọi là
Người Biết Sống Một Mình.
Nguy hiểm vậy, kiếm gấu tró gắp gắp
Suy nghĩ đơn giản đi, coi mấy cái này còn nguy hiểm hơn là cô đơn mà không coi!
Cô độc là trường học của tài năng
thegiang889
ĐẠI BÀNG
8 năm
haha. coi như xong
bboybill
ĐẠI BÀNG
8 năm
Lúc trước đọc thấy "người thông minh có xu hướng sống đọc thân" giờ đọc" giờ đọc thấy người cô đơn có thể bị tim mạch, đột quỵ" vậy suy ra người thông minh sẽ rất mau chết.....!
F.A xác cmnr định
@ ict
TÍCH CỰC
8 năm
@NhiLamTran93 😁
duchayabusa
ĐẠI BÀNG
8 năm
đù.Mình bị bệnh về tim gần 16 năm rồi chẳng có nhẻ vì lý do này chăng.Chắc giờ có ny phát là khỏi hẳn chăng.
Vậy sẽ bị tim thòng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019