NGUỒN: http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/71697/ngoc-trinh---yeu-ma-khong-co-tien-thi-cap-dat-ma-an-a--.html thực ra các bác chưa đọc hết bài phỏng vấn của nó. Nó có dẫn chứng câu chuyện ba nó đi xe ôm mà người ta trả tiền toàn vứt xuống đất chứ không đưa tận tay,nên nó mới ấm ưc và thề sẽ phải làm giàu để kiếm được nhiều tiền. Và trời đã thương nó nên cho nó có nhan sắc hơn người,chứ cái câu "CẠP ĐẤT MÀ ĂN" mà lắp vô miệng một bà nông dân chân đất mắt toét thì ai rỗi hơi nghe. Mà trên thực tế,người ta phải giàu đã thì mới lo cho người khác được. Ông Bill Gate cũng phải thành tỷ phú đô la thì mới dám nghĩ đến chuyện quyên tiền cho bệnh nhân ung thư. Ngọc Trinh nó ham tiền thì đúng là nó sợ CẠP ĐẤT còn gì.
Cái khiếm khuyết trong giáo dục phổ thông ở VN là từ nhỏ,các thầy cô đã dạy chúng ta cách sống theo các "tấm gương" đạo đức sáng ngời mà lại quên không dạy chúng ta cách thể hiện bản thân mình,cách khẳng định cái TÔI của chính mình. Vì vậy,chúng ta cứ soi mình vào những "tấm gương" đó và vô tình chúng ta bị nhào nặn thành những tip người với mẫu tính cách giống hệt nhau,khi vào môi trường tập thể chúng ta ngại tranh đấu vì sợ bán thân mình không được giống với những "tấm gương" mà từ nhỏ được học. Dần dần chúng ta thành những con robot chỉ biết nghe nhưng không dám động não phát ngôn thứ gì mới mẻ. Hiện tượng NGỌC TRINH đáng nói ở chỗ nó là đứa con gái đầu tiên trong giới VBiz dám công khai phát ngôn cái tính HAM TIỀN của nó. Ít ra nó còn có sự tự tin hơn khối đứa con gái cũng ham tiền khác nhưng không dám nói ra như Hà Hồ, Hà Tăng v.v....
Cái khiếm khuyết trong giáo dục phổ thông ở VN là từ nhỏ,các thầy cô đã dạy chúng ta cách sống theo các "tấm gương" đạo đức sáng ngời mà lại quên không dạy chúng ta cách thể hiện bản thân mình,cách khẳng định cái TÔI của chính mình. Vì vậy,chúng ta cứ soi mình vào những "tấm gương" đó và vô tình chúng ta bị nhào nặn thành những tip người với mẫu tính cách giống hệt nhau,khi vào môi trường tập thể chúng ta ngại tranh đấu vì sợ bán thân mình không được giống với những "tấm gương" mà từ nhỏ được học. Dần dần chúng ta thành những con robot chỉ biết nghe nhưng không dám động não phát ngôn thứ gì mới mẻ. Hiện tượng NGỌC TRINH đáng nói ở chỗ nó là đứa con gái đầu tiên trong giới VBiz dám công khai phát ngôn cái tính HAM TIỀN của nó. Ít ra nó còn có sự tự tin hơn khối đứa con gái cũng ham tiền khác nhưng không dám nói ra như Hà Hồ, Hà Tăng v.v....