Máy sấy gđ vừa lâu vừa nhàu quần áo không mang tính tiện dụng. Nhà có con 7kg mà cũng chả mấy khi dùng. Nếu tính sấy quần áo thì ra máy công nghiệp mỗi lần mất có tý tiền 30p là xong khô nhanh ko nhàu quần áo.
Trong list này nhà mình k dùng máy chạy bộ và tivi. Nhà có trẻ con nên k muốn lắp tivi, gần 10 năm rồi thành quen. Tụi trẻ nhat mình cũng k có thói quen dùng đt, lâu lâu mẹ cho xem hoạt hình trên ipad (khoảng 15ph/ngày).
Máy chạy thì tuỳ, người nào tập thì có thể cần còn mua để xác định mới tập thì 90% là bỏ xó 😆.
gia đình em chả có những thứ trên mà vẫn hoàn hảo đó thôi, hoàn hảo hay không là ở cách sống, cách chăm sóc lẫn nhau và mọi thứ chỉ là hỗ trợ mà thôi. Cho nên cái tiêu đề bài viết thấy sờ tu pít vãi chưởng