Nhà yến, nổi ám ảnh khu dân cư!
Hãy quên đi cái loa kẹo kéo. Nhà yến ở khu dân cư mới là nỗi ám ảnh ở các khu vực dân cư tại các tỉnh miền Tây. Tôi từng đi xuống nhà bạn ở miền Tây và có ý định ở lại chơi vài ngày để tận hưởng không khí trong lành. Nhưng tôi thực sự không chịu nổi cái tiếng chim yến kêu ra rả từ các chiếc loa phát, lẫn tiếng những chim yến thật của mấy nhà hàng xóm. Ban đầu nghe còn vui tai, lúc sau thì bực bội như bị tra tấn màng nhĩ. Đặc biệt, khi mới vừa tàn cuộc nhậu và đã ngà ngà say, tôi leo lên cái võng được mắc dưới 2 gốc mít định làm 1 giấc. Nhưng cái tiếng chim yến nó làm tôi tỉnh gà luôn và ức chế cực kỳ.
Biết rằng mô hình xây nhà yến là để bà con phát triển kinh tế. Nhưng tôi nghĩ các quan trên nên nghiêm túc quy hoạch lại và cấp giấy phép cái mô hình nuôi chim yến, tại các nơi có khu vực dân cư sinh sống. Tốt hơn hết chỉ cho nuôi tuốt xa ngoài đồng không mông quạnh, hoặc cái nơi khỉ ho cò gáy nào mà cực ít dân cư sinh sống.
Tôi có hỏi gia chủ là bạn tôi rằng có nhức đầu vì tiếng con chim yến không. Tôi nghĩ nó sẽ trả lời là nghe riết quen. Nhưng nó lại nói đang rao bán nhà + đất, vì cả nhà nó cũng bực bội vì tiếng ồn khủng khiếp này. Song, cũng có vài ba người đến xem đất, họ dội bạc đạn ngay từ khi nghe tiếng con chim yến. Và tất nhiên, không ai mua.
Tôi thù con chim yến và có ác cảm với nó luôn. Nó khiến tôi bị sang chấn tâm lý sau dịp về quê người bạn.