Cơn ác mộng bắt đầu xảy đến vào năm 2014, khi bà Melissa Bumstead nhận thấy những vết bầm kỳ lạ trên cơ thể cô con gái Grace 4 tuổi. “Tôi đã rất hoảng sợ, như thể có ai đó ném gạch vào người con bé” - bà nhớ lại. Các xét nghiệm sớm ban đầu cho thấy Grace mắc bệnh bạch cầu nguyên bào Lympho cấp tính, một dạng ung thư rất hiếm gặp. Không dừng lại ở đó, trong những ngày dài bà Bumstead chăm sóc con gái khi con bé tiếp nhận những đợt hoá trị tại bệnh viện nhi Los Angeles, bà bắt đầu gặp phụ huynh của những đứa trẻ khác cũng đang chiến đấu với căn bệnh ung thư này. Điều kỳ lạ, là hơn 50 đứa trẻ đáng thương này đều sống gần nhau, trong cùng 1 khu vực.
“Bệnh ung thư ở trẻ em rất hiếm gặp, thế nhưng những hàng xóm của tôi lại rất nhiều người có con cái mắc bệnh này. Chúng tôi đã tự lập bản đồ trên Google Maps và phát hiện rằng tất cả chúng tôi đều nằm trong một vòng liên kết, và chẳng bao lâu sau, chúng tôi dần tự hỏi “Liệu có gì ở giữa vòng tròn liên kết đó?” Trong cảm xúc bàng hoàng, Bumstead phát hiện khu vực lân cận của họ bao quanh phòng thí nghiệm hiện trường Santa Susana rộng 1153 ha, một cơ sở thử nghiệm năng lượng hạt nhân và động cơ tên lửa đã đóng cửa hồi năm 2006. Trước đây, nơi này từng là nơi xảy ra một số vụ tai nạn hạt nhân trong giai đoạn 1950-1960.
Theo tiến sĩ Robert Dodge, một bác sĩ ở Ventura, California, người đã nghiên cứu khu đất đó trong 15 năm qua: “Chúng có thể gây ra các bệnh ung thư, ung thư bạch cầu, rối loạn phát triển, di truyền, thần kinh và hệ thống miễn dịch.” Năm 2007, chính quyền bang California từng hứa hẹn sẽ khắc phục sự cố đó, trả lại môi trường sống an toàn cho người dân với thời gian hoàn thành dự kiến là vào năm 2017. Tuy nhiên, mọi thứ bị đình trệ và liên tục gây ra những hậu quả khôn lường.
“Bệnh ung thư ở trẻ em rất hiếm gặp, thế nhưng những hàng xóm của tôi lại rất nhiều người có con cái mắc bệnh này. Chúng tôi đã tự lập bản đồ trên Google Maps và phát hiện rằng tất cả chúng tôi đều nằm trong một vòng liên kết, và chẳng bao lâu sau, chúng tôi dần tự hỏi “Liệu có gì ở giữa vòng tròn liên kết đó?” Trong cảm xúc bàng hoàng, Bumstead phát hiện khu vực lân cận của họ bao quanh phòng thí nghiệm hiện trường Santa Susana rộng 1153 ha, một cơ sở thử nghiệm năng lượng hạt nhân và động cơ tên lửa đã đóng cửa hồi năm 2006. Trước đây, nơi này từng là nơi xảy ra một số vụ tai nạn hạt nhân trong giai đoạn 1950-1960.
Theo tiến sĩ Robert Dodge, một bác sĩ ở Ventura, California, người đã nghiên cứu khu đất đó trong 15 năm qua: “Chúng có thể gây ra các bệnh ung thư, ung thư bạch cầu, rối loạn phát triển, di truyền, thần kinh và hệ thống miễn dịch.” Năm 2007, chính quyền bang California từng hứa hẹn sẽ khắc phục sự cố đó, trả lại môi trường sống an toàn cho người dân với thời gian hoàn thành dự kiến là vào năm 2017. Tuy nhiên, mọi thứ bị đình trệ và liên tục gây ra những hậu quả khôn lường.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2022/05/5980628_ung-thu-5.jpg)
Thế nhưng giờ đây, bà Bumstead với sự hỗ trợ từ hơn 4.200 thành viên trong nhóm Facebook của cô ấy, đang chiến đấu để hoàn thành công việc khắc phục các thiệt hại từ phòng thí nghiệm hiện trường bị dang dở đó. Tình trạng hiện nay của Grace, nay đã 12 tuổi - đã thuyên giảm sau ca ghép tuỷ năm 2017 và cậu em trai Luke (10 tuổi) không có dấu hiệu ung thư.
Bumstead muốn đảm bảo rằng sẽ không có gia đình nào khác phải chịu đựng những gì mà họ đã trải qua. Ngay cả Bumstead cũng lớn lên ở ngôi nhà chỉ cách phòng thí nghiệm có 8 km, nằm dưới bóng của dãy núi Santa Susana. Khi còn nhỏ, cả cô và mẹ đều gặp phải nhiều vấn đề về sức khoẻ không thể giải thích được. Chẳng hạn như Bumstead được sinh ra với 3 lá lách, thế nhưng các bác sĩ lại không bao giờ liên kết nguyên do với phòng thí nghiệm gần đó.
Sau khi phát hiện bệnh tình của con gái và lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, Bumstead bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về lịch sử của phòng thí nghiệm. Bà phát hiện rằng, trung tâm này vốn được điều hành chủ yếu bởi Bộ Năng lượng, Boeing và NASA từ năm 1947 đến 2006. Vào năm 1959, một sự cố đã xảy ra, khi 1 trong 10 lò phản ứng hạt nhân của cơ sở được cho là bị rò rỉ phóng xạ. Đến nay, đây vẫn là một trong những vụ tai nạn hạt nhân lớn nhất của nước Mỹ. “Thật đáng sợ khi đọc các nghiên cứu về việc người trưởng thành sống trong vòng 3 km gần phòng thí nghiệm có nguy cơ mắc ung thư cao hơn 60%.” - Bumstead cho biết.
Năm 1997, một vụ kiện do chính cư dân đệ trình đã cáo buộc rằng gió và mưa lớn đã mang lớp đất mặn và nước ngầm bị ô nhiễm từ khu vực này sang cộng đồng dân cư xung quanh. Đến năm 2006, Bộ năng lượng, Boeing và NASA đã đồng ý thoả thuận trị giá 30 triệu USD, cam kết sẽ khắc phục dọn dẹp địa điểm vào năm 2017. Tuy nhiên, những bất đồng liên tục về cách thức khắc phục liên tục xảy ra, dẫn đến các vụ kiện và sự chậm trễ không đáng có.
Theo People