có bác trên có quan điểm, được cho một ip bán mua bb và lấy tiền chênh lệch
em cũng như bác
Em cũng king qua khá nhiều đt
em có thói quen sử dụng 2 đt
một con cảm ứng chơi đt và một BB
con số luôn liên lạc được thì ở BB, còn con cv thì cảm ứng
lúc hết giờ làm việc thì chỉ ôm BB bên người
từ 8820 đến 8900, 9000, 9700, Q10 nhưng cuối cùng vẫn quay lại 9900
em cũng nói với bạn bè, sẵn sàng đổi cảm ứng như con 9900 vẫn luôn luôn bên mình
cảm giác một khối trơn mướt, gia công đẹp và không lẫn vào đám đông vẫn là một niềm tự hào
giống như một người bỏ ra 20 củ chỉ để mua con 8800 ấy thôi
Hoài niệm nhưng vẫn còn tồn tại
Niềm tự hào BB, tự hào không giống ai trong phần còn lại
nhớ những buổi trưa nắng chạy từ quận 7 qua tới bình thạnh chỉ để lấy e 8700g, nhớ những buổi tối ngồi tới 2,3h sáng chỉ để vọc vạch up rom cho e 9780. ôi 1 thời..
Dòng Blackberry tôi chỉ khoái Blackberry Bold 9900 và Blackberry Q10-Q20 Classic cũng dòng thuần cảm ứng Z10 😁
Còn dòng Android thì không thấy gì nổi bật kể cả máy trượt Priv :D
Máy Priv không tiện dụng bằng máy gập và sự sang chảnh-cổ điển của máy gập hơn rất nhiều lần!!! :D
ấn tượng và mê mẩn BB từ cái thời cấp 3, mãi cho đến khi cuối đời sinh viên nghèo ăn mỳ thì cũng mua cho mình em 9700, ngẫm mà hạnh phúc và đặc biệt. Rồi đến thời cắm mặt đi làm kiếm qua ngày thì cũng kiếm được em 9900 đầy kỷ niệm đau thương. Rồi em cũng bỏ ra đi sau một đêm nhậu khi tên nào đó đã cho em ấy uống bia. Với BB thật nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Vẫn muốn tìm lại cảm giác đó nhưng BB giờ đã khác xưa nhiều rồi. Không biết khi nào mới được cầm 1 bé BB đầy cảm xúc trong hàng đống xì mát phôn na ná nhau.....