Mấy chú mới chụp mà cứ ham cưới hỏi làm như dễ chụp lắm vậy. Hèn gi chụp ảnh cưới nhan nhản nhưng ko có bản sắc riêng gì cả. Sẵn luôn học năm 2 rồi ráng mà lết qua cho có cái bằng tốt nghiệp đi có cái bằng đã đỡ khổ lắm. trong time đó mua cái máy chụp cho cứng đi đã vô vnphoto.net kiếm phần việc kiếm người hay người kiếm việc đó lh để theo học nghè. Nhu cầu chú như bao người khác nên sắm D7100 nhé. Lens kit +fix thì hơn hẵn bên canon chất lg ảnh cũng ngon hơn 70d. Mình xài cả em 2 naỳ rồi mới tự tin phát biểu.
Combo D7100+kit+50G1.8 xong. Dư 1 mớ mua flash hãng cái balo và chống ẩm.
@Prince23😔:( Cái vấn đề học tiếp em nghĩ kĩ rồi ạ.. Gia đình em không có điều kiên lắm nếu học tiếp thì chỉ có tiền học thôi lấy đâu ra tiền mua máy. Ngành của em 5 năm tất cả còn chưa tính nợ môn hay linh tinh nữa, cả ăn ở học hành 3 năm nữa chắc cũng khoảng 150 triệu đến 200 triệu, mà học xong thành tích không tốt thì biết xin việc ở đâu? hay lại chạy tiền xin việc ạ. Vậy nên em mới tính qua hướng này:(
Dẫu sao vẫn cảm ơn anh đã góp ý :(
@lăng thịnh
Ra đời làm khó khăn và mệt mỏi hơn sự tưởng tượng của bạn rất nhiều. Nên quý trọng thời gian bạn còn được "cho tiền mà phát triển".
Học cái gì cũng tốt, cũng áp dụng được vào lĩnh vực khác hết. Còn nản chí thì làm gì cũng không xong. Bây giờ bạn quên cái máy ảnh đi, muốn mua máy ảnh thì học cho tốt. Nhớ là học cho bạn chứ ko phải cho ai cả.
Bạn cứ đặt một mục tiêu: Bằng giỏi, đơn giản vậy thôi, thực hiện cũng rất đơn giản, học, học và học. Miễn bạn cố gắng hết sức.
Nếu bạn tiếp tục được, mình sẵn sàng nhận dạy nghề cho bạn theo đam mê từ A -> Z không tính xu nào. Đối với mình chưa bao giờ có cái lý do "không làm được" với cái việc đơn giản chỉ là ngồi học.
@EvilCrab
Em cảm ơn anh đã cho lời khuyên, anh cũng giống như bố mẹ em và nhưng người bạn của em muốn em tiếp tục theo học. Vẫn biết là ra ngoài đời không dễ như tưởng tượng nhưng em quyết định rồi ạ 😃 Đợi khoảng 2 tháng nữa xem kết quả học tập ra sao thôi ạ, quyết định này có thể ảnh hưởng tới sau này nhưng em mong là mình quyết định đúng:rolleyes:
Mình nghĩ chuyện tương lai của bạn nên nghĩ cho kỹ, mình thì ko quan trọng bạn có học đại học hay không, học mà ko hiệu quả, ko thích thì nên đi làm nghề. Nhưng bạn phải suy nghĩ cho kỹ về quyết định nghề. Đây ko phải là bạn chơi ảnh, thích thì chơi ko thì thôi mà là tương lai mấy chục năm sau của bạn. Nghề nào cũng lắm gian nan, để có thể làm đc nghề ảnh bạn ko phải chỉ cần cái máy ảnh đâu, bạn xem ảnh các bác ấy chứ không hiểu nỗi cực các bác ấy đâu. Theo ý mình là hè này, bạn nên kiếm 1 chỗ để học nghề thử, xem thử có thích và có năng khiếu hay ko thì hãy quyết định.
PS: nếu có điều kiện cũng phải kiếm cho được 1 cái bằng j đó, ở xã hội này ko bằng cấp j khó sống lắm.