Có thể các bạn ở bển không biết. Ngày 15-1 âm lich hàng năm được chọn là ngày thơ Việt Nam, tổ chức tại văn miếu quốc tử giám trong đó có hoạt động viết thơ lên giấy và thả lên trời. Các bạn rất giỏi xuyên tạc
Có thể các bạn ở bển không biết. Ngày 15-1 âm lich hàng năm được chọn là ngày thơ Việt Nam, tổ chức tại văn miếu quốc tử giám trong đó có hoạt động viết thơ lên giấy và thả lên trời. Các bạn rất giỏi xuyên tạc
@Trí Tuệ Nhân Táo
viết thơ lên giấy, thả lên trời cho ma đọc hay gì? Người ta họp hành, nghiên cứu các chính sách cho nhà thơ, nhà văn, làm sao văn thơ hay có thể tiếp cận được với đọc giả, làm sao cho người không thích thơ văn có cảm hứng đọc...v...v... Đi viết mấy cái thơ "con cóc, con ếch" rồi thả lên trời làm cm gì?!?