Chuyện thật như bịa!
Đang gọi điện cho mấy đứa bạn để đến điểm hẹn ngồi nhậu ở rừng ngoại ô thì có vài chú Mê-li-si-a (cớm) và Ô-môn (cớm đặc nhiệm) tới hỏi thăm. Đề nghị xuất trình giấy tờ và đưa BlackBerry 8700g ra để bọn nó kiểm tra. Thoáng trong đầu em nghĩ là bị bọn này trấn lột mất BB của mình rồi :eek:. Đưa máy cho nó mà lòng đau tê tái, nhưng mà bọn nó chẳng mở nổi máy vì em đã khóa máy rùi, mở được thì vấp phải theme củ chuối nữa nên chẳng biết thao tác làm sao😁. Loay hoay một hồi bọn nó cho con cảnh khuyển ngửi máy của em😕 lúc này thì em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa! Em nghĩ bọn này chắc uống nhiều Vodka nên có vấn đề chăng 😕. Không vọc được bọn nó yêu cầu em về đồn làm việc, vậy là buổi nhậu trong rừng giữa mùa thu vàng tan thành mây khói:mad:. Về đến đồn đầu đuôi câu chuyện mới hay như thế này.
Khu vực bọn em dự định nhậu gần nhà nghỉ ngoại ô của TTh Putin, hôm đó là ngày Putin tiếp Sarkozy (TTh nước CH Pháp) nên vấn đề an ninh được siết chặt. Máy BB của e trông như thiết bị điện tử điều khiển từ xa:p, bọn nó thấy em gọi điện thoại liên tục, sử dụng tiếng VN (bọn nó nghĩa là tiếng Trung Đông) vì gọi cho mấy thằng đến muộn nên họ nghĩa em đang điều khiển nhóm khủng bố:eek:. Em BB cứ nháy đèn LED xanh lè liên hồi nên bọn nó nghi cũng phải, với lại bọn bên này có biết BB là cái gì đâu, 8700g trông khá hầm hố nữa! Kết cục là bọn nó câu lưu em ở đó đến tối mịt mới cho về, và phải trả lời hàng đống câu hỏi... mệt không tài nào chịu được.
Thứ 2 đến trường thì phải gặp thầy giáo chủ nhiệm để trả lời vụ việc liên quan vì được cảnh sát thông báo! Không biết có còn được ở trong KTX nữa hay nhà trường cho ra ngoài... ở đây bọn nó ghét khủng bố lắm. Vụ việc này nổi tiếng ở trường luôn. BB thì được hết thằng "trời ơi" này đến thằng "đất hỡi" ở các khoa khác sang gạ mua. RIM mà biết chuyện này chắc phải cho em tiền vì đã marketing hộ;):D. Trường của em là trường ĐH Khoa học Kỹ thuật Mátxcơva mang tên Bauman. 🆒
Đang gọi điện cho mấy đứa bạn để đến điểm hẹn ngồi nhậu ở rừng ngoại ô thì có vài chú Mê-li-si-a (cớm) và Ô-môn (cớm đặc nhiệm) tới hỏi thăm. Đề nghị xuất trình giấy tờ và đưa BlackBerry 8700g ra để bọn nó kiểm tra. Thoáng trong đầu em nghĩ là bị bọn này trấn lột mất BB của mình rồi :eek:. Đưa máy cho nó mà lòng đau tê tái, nhưng mà bọn nó chẳng mở nổi máy vì em đã khóa máy rùi, mở được thì vấp phải theme củ chuối nữa nên chẳng biết thao tác làm sao😁. Loay hoay một hồi bọn nó cho con cảnh khuyển ngửi máy của em😕 lúc này thì em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa! Em nghĩ bọn này chắc uống nhiều Vodka nên có vấn đề chăng 😕. Không vọc được bọn nó yêu cầu em về đồn làm việc, vậy là buổi nhậu trong rừng giữa mùa thu vàng tan thành mây khói:mad:. Về đến đồn đầu đuôi câu chuyện mới hay như thế này.
Khu vực bọn em dự định nhậu gần nhà nghỉ ngoại ô của TTh Putin, hôm đó là ngày Putin tiếp Sarkozy (TTh nước CH Pháp) nên vấn đề an ninh được siết chặt. Máy BB của e trông như thiết bị điện tử điều khiển từ xa:p, bọn nó thấy em gọi điện thoại liên tục, sử dụng tiếng VN (bọn nó nghĩa là tiếng Trung Đông) vì gọi cho mấy thằng đến muộn nên họ nghĩa em đang điều khiển nhóm khủng bố:eek:. Em BB cứ nháy đèn LED xanh lè liên hồi nên bọn nó nghi cũng phải, với lại bọn bên này có biết BB là cái gì đâu, 8700g trông khá hầm hố nữa! Kết cục là bọn nó câu lưu em ở đó đến tối mịt mới cho về, và phải trả lời hàng đống câu hỏi... mệt không tài nào chịu được.
Thứ 2 đến trường thì phải gặp thầy giáo chủ nhiệm để trả lời vụ việc liên quan vì được cảnh sát thông báo! Không biết có còn được ở trong KTX nữa hay nhà trường cho ra ngoài... ở đây bọn nó ghét khủng bố lắm. Vụ việc này nổi tiếng ở trường luôn. BB thì được hết thằng "trời ơi" này đến thằng "đất hỡi" ở các khoa khác sang gạ mua. RIM mà biết chuyện này chắc phải cho em tiền vì đã marketing hộ;):D. Trường của em là trường ĐH Khoa học Kỹ thuật Mátxcơva mang tên Bauman. 🆒