Nỗi buồn mất điện thoại

hailualenmang
23/6/2008 22:54Phản hồi: 9
Đêm hôm khuya khoắt, đi làm về mệt quá mà ngủ quên giấc, trộm nó lại "móc" mất con treo 650 CDMA yêu dấu. buồn vì đây lại là lần thứ 2 bị mất, cùng một kiểu, cùng một loại, và chắc cùng một tên trộm thực hiện luôn. Không biết làm sao cho vơi nỗi buồn. Lại phải bắt đầu công việc ngày mới nhung khác với mọi ngày, chỉ còn ta với ta.
9 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

uhm, buồn ghê
thôi bác cố gắng lên, của đi thay người, rồi từ từ mua cái khác nhé!
chúc bác vui vẻ và sớm quên đi nỗi sầu này 😃
Vậy thì đổi sang Treo 650 GSM coi, thế nào cũng không bị mất nữa đâu. Bác chắc không hợp với CDMA rồi.
Xin chia buồn với người cũng dùng Treo
Vậy là bác không có duyên với Treo rồi, chuyển sang BB đi.
Chúc mừng bác sắp có dế mới.
meotruli
TÍCH CỰC
17 năm
Xin chia buồn dzới bác 😔, mất thì mua máy mới tiếc tiền tí thôi nhưng tiếc nhất là những thứ trong máy :(.
Tháng Euro này em cũng hồi hộp ngủ trưa cũng sợ trộm nó bò vào nhà, toàn để dưới gối cho an toàn :(
Nếu bạn để điện thoại duới gối thì sức khỏe sẽ không tốt, sóng điện thoại ảnh hưởng đến não.
Tống cựu Nghinh Tân mà bác
meotruli
TÍCH CỰC
17 năm
Biết là thế nhưng mà chẳng lẽ để trong tủ khóa lại hả bác 😔, tại dưới tầng trệt có kinh doanh người ra người vào khó lường lắm :(. Thường thường là em bỏ lăn lóc trên bàn thôi>_<
Chia buồn cùng hailualenmang nhe
han22
ĐẠI BÀNG
8 năm
thôi thì coi như của đi thay người vậy :3
Của đi thay người bạn ơi

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019