Nói đến nokia thần thánh thì mình chỉ ấn tượng và đã sử dụng (tới hiện tại) duy nhất máy Nokia E90 communication. Máy mình mua cũ của 1 Bác trên nhật tảo hồi đầu 2011 bản V2 (lúc đó không có $ mua mới vì hơn chục). Nó hoàn toàn chinh phục mình tại thời điểm đó với một số ưu điểm:
1. Máy pin khá trâu bò khi sử dụng bình thường. Màn hình trong lớn và bàn phím lớn (tuy nhiên lướt web màn trong pin sụt khá nhanh).
2. Màn hình ngoài kiểu phản quang, dễ đọc ngay cả khi ra nắng.
3. Loa kép cho chất lượng loa ngoài tốt, ấm.
4. Camera chụp đẹp ở thời điểm đó, có đèn đo sáng hồng ngoại. Chuyến đi Thái Lan t5/2011 mình ấn tượng mạnh với camera, nó quay phim khá tốt, có thể zoom khi quay.
5. Cổng sạc mini USB tiện dụng, dùng chung sạc với một số dòng máy BB, HTC chạy window mobi.
6. Cơ cáp máy rất chắc chắn!
Tuy vậy, một số điểm chưa hài lòng:
1. Máy vỏ bằng Nhôm, không hiểu Nokia xử lý sao rất dễ tróc sơn. Máy mình màu cafe mà tróc trắng nhôm rất xấu. Nhất là phần nắp pin.
2. Màn hình trong 4" khi gấp vào bị cấn phím, mặc dù bản mình sd đã là v2.
Đến giờ nếu có mẫu nào tương tự ra đời và giá không quá cao có lẽ sẽ mua 1 cái!
1. Máy pin khá trâu bò khi sử dụng bình thường. Màn hình trong lớn và bàn phím lớn (tuy nhiên lướt web màn trong pin sụt khá nhanh).
2. Màn hình ngoài kiểu phản quang, dễ đọc ngay cả khi ra nắng.
3. Loa kép cho chất lượng loa ngoài tốt, ấm.
4. Camera chụp đẹp ở thời điểm đó, có đèn đo sáng hồng ngoại. Chuyến đi Thái Lan t5/2011 mình ấn tượng mạnh với camera, nó quay phim khá tốt, có thể zoom khi quay.
5. Cổng sạc mini USB tiện dụng, dùng chung sạc với một số dòng máy BB, HTC chạy window mobi.
6. Cơ cáp máy rất chắc chắn!
Tuy vậy, một số điểm chưa hài lòng:
1. Máy vỏ bằng Nhôm, không hiểu Nokia xử lý sao rất dễ tróc sơn. Máy mình màu cafe mà tróc trắng nhôm rất xấu. Nhất là phần nắp pin.
2. Màn hình trong 4" khi gấp vào bị cấn phím, mặc dù bản mình sd đã là v2.
Đến giờ nếu có mẫu nào tương tự ra đời và giá không quá cao có lẽ sẽ mua 1 cái!