Rạng sáng ngày 9/9 theo giờ Việt Nam, Điện Buckingham ra thông báo chính thức, Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị đã băng hà, hưởng thọ 96 tuổi. Sự kiện này xảy đến sau một loạt những sự cố về sức khỏe mà nữ hoàng Anh đã phải chịu đựng trong vài năm gần đây, bao gồm cả một lần bà mắc COVID-19 hồi đầu năm. Lẽ đương nhiên, chúng ta đã được đọc không ít bài viết cũng như chùm ảnh về cuộc đời gần một thế kỷ, trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm, vận đổi sao dời của thế sự.
Nhưng không nhiều bài viết nhắc đến chuyện nữ hoàng Anh là một fan của đội bóng West Ham United chứ không phải Manchester United như nhiều người lầm tưởng. Thông tin này được chính nữ hoàng xác nhận năm 2009, khi bà yêu mến đội bóng phía Tây London từ thập niên 1960.
Điều thứ hai càng ít người biết hơn, đó là nữ hoàng Anh thích chơi điện tử, và là một fan chân chính của chiếc máy Nintendo Wii.
Chuyện là, theo Cambridge News, họ khẳng định nữ hoàng rất thích boardgame, nhất là những tác phẩm kinh điển như Name Game và đặc biệt là Monopoly. Rồi đến năm 2007 khi Thái tử Charles (dự kiến sẽ lấy tước vị Vua Charles III) được con dâu, nữ công tước xứ Cambridge tặng một chiếc Nintendo Wii, bà hoàng cũng tò mò và nhanh chóng mê tít mini game bowling trong tựa game Wii Sports, một trong những game thể thao gia đình bán chạy nhất lịch sử.
Chính thông tin này cũng tạo ra một trong những chiếc máy game “độc bản” nổi tiếng nhất thế giới game. Số là khi THQ quảng bá cho trò chơi BIG Family Games hồi năm 2009, họ tạo ra hẳn một chiếc máy Wii mạ vàng để gửi tặng cho nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Nhưng khá chắc chiếc máy này không đến được tay của nữ hoàng, vì theo Kotaku, quy định an ninh của điện Buckingham không cho phép chính nữ hoàng chơi điện tử với chiếc máy mạ vàng.
Vậy là chiếc máy lại trở về nhà kho của hãng game THQ. Giờ chiếc máy Wii độc đáo ấy đã qua tay vài nhà sưu tầm, có người mua lại trên eBay với giá 300 nghìn USD.
Theo SVG
Nhưng không nhiều bài viết nhắc đến chuyện nữ hoàng Anh là một fan của đội bóng West Ham United chứ không phải Manchester United như nhiều người lầm tưởng. Thông tin này được chính nữ hoàng xác nhận năm 2009, khi bà yêu mến đội bóng phía Tây London từ thập niên 1960.
Điều thứ hai càng ít người biết hơn, đó là nữ hoàng Anh thích chơi điện tử, và là một fan chân chính của chiếc máy Nintendo Wii.

Chuyện là, theo Cambridge News, họ khẳng định nữ hoàng rất thích boardgame, nhất là những tác phẩm kinh điển như Name Game và đặc biệt là Monopoly. Rồi đến năm 2007 khi Thái tử Charles (dự kiến sẽ lấy tước vị Vua Charles III) được con dâu, nữ công tước xứ Cambridge tặng một chiếc Nintendo Wii, bà hoàng cũng tò mò và nhanh chóng mê tít mini game bowling trong tựa game Wii Sports, một trong những game thể thao gia đình bán chạy nhất lịch sử.
Chính thông tin này cũng tạo ra một trong những chiếc máy game “độc bản” nổi tiếng nhất thế giới game. Số là khi THQ quảng bá cho trò chơi BIG Family Games hồi năm 2009, họ tạo ra hẳn một chiếc máy Wii mạ vàng để gửi tặng cho nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị. Nhưng khá chắc chiếc máy này không đến được tay của nữ hoàng, vì theo Kotaku, quy định an ninh của điện Buckingham không cho phép chính nữ hoàng chơi điện tử với chiếc máy mạ vàng.

Vậy là chiếc máy lại trở về nhà kho của hãng game THQ. Giờ chiếc máy Wii độc đáo ấy đã qua tay vài nhà sưu tầm, có người mua lại trên eBay với giá 300 nghìn USD.
Theo SVG