Operation Mincemeat: Khi cả bộ máy chiến tranh Phát xít bị một cái xác đánh lừa

P.W
10/4/2022 9:29Phản hồi: 38
Operation Mincemeat: Khi cả bộ máy chiến tranh Phát xít bị một cái xác đánh lừa
Ngày 11/5 tới, Netflix sẽ có một bộ phim lấy bối cảnh lịch sử Thế chiến thứ II mới trình chiếu, tên là Operation Mincemeat. Bộ phim này lấy câu chuyện về một chiến dịch phản gián thực sự khó tin, khi Hitler và cả bộ sậu Phát xít bị một thi thể trôi dạt vào bờ đánh lừa, để rồi giúp quân Đồng minh giành được lợi thế về mặt chiến thuật.

Bộ phim này có dàn cast thuộc dạng không vừa chút nào, dù không phải toàn hàng khủng top đầu làng điện ảnh Anh Quốc như Tinker Tailor Soldier Spy hồi năm 2011 (Gary Oldman, John Hurt, Benedict Cumberbatch, Colin Firth, Tom Hardy, Toby Jones, Ciaran Hinds…). Bù lại, những cái tên hiện diện trong Operation Mincemeat cũng không tồi: Colin Firth (The King's Speech), Jason Isaacs (Harry Potter), Paul Ritter (Chernobyl), Mark Gatiss (Sherlock), Simon Russell Beale (Dunkirk)…



Để nói về Operation Mincemeat, có lẽ xứng đáng dành trọn một bài viết dài, nhưng vì mượn phim để nói lịch sử nên không dài dòng được. Giữa năm 1943, quân Đồng minh muốn tiến đánh vào vùng lãnh thổ mà quân Phát xít đang nắm giữ. Nhưng để tạo ra yếu tố bất ngờ, tình báo quân đội Anh, khi ấy vẫn còn gọi là MI5 tạo ra một kế hoạch thật mà như đùa để cố gắng thuyết phục Phát xít Đức tin rằng quân Đồng minh sẽ đánh Hy Lạp chứ không phải Sicily, Ý.

Để làm được điều này, họ kiếm một thi thể của một người xấu số, và thêu dệt nguyên một pho quá khứ của thi thể này: Tên anh ta là đại úy tình báo hải quân hoàng gia Anh, William Martin. Đại úy có một cô bạn gái tên là Pam, và trong chiếc cặp buộc cùng cái xác trôi dạt vào bờ biển có cả tấm hình của người tình, những lá thư đôi trẻ gửi cho nhau, cùng những văn bản ở tầm tuyệt mật mô tả “kế hoạch” đánh Hy Lạp, Sardegna và Corse tại Ý của quân Đồng minh. Sau đó cái xác này được thả từ chiếc tàu ngầm HMS Seraph gần bờ biển Huelva, ngoài khơi phía nam Tây Ban Nha, một đất nước trung lập nhưng có khuynh hướng thân Phát xít vào thời điểm ấy.


Nhà chức trách Tây Ban Nha sau đó trả lại chiếc cặp tài liệu cho phía Anh Quốc, nhưng giám định pháp y chứng minh nội dung và những tài liệu bên trong đã được lấy ra đọc, hoặc thậm chí đã được sao lưu lại. Kết quả, những tài liệu giả mạo ấy đã khiến Hitler tin sái cổ, thậm chí củng cố thêm chính niềm tin trước đó của trùm Phát xít, rằng quân Đồng minh sẽ đánh Hy Lạp và Corse, bất chấp nỗ lực thuyết phục của Benito Mussolini, rằng Sicily là địa điểm hoàn hảo nhất cho cuộc đổ bộ của quân Đồng minh.

[​IMG]

Hệ quả, ngày 9/7/1943, quân Đồng minh đổ bộ vào Sicily, một phần của chiến dịch Husky, còn trong khi đó lực lượng Phát xít ở đây vốn đã mỏng, lại còn bị điều đi phòng thủ Sardegna. Sư đoàn tăng thiết giáp số 1 được điều từ Pháp sang Salonika, Hy Lạp, và thậm chí ngay ở thời điểm lính Đồng minh đổ bộ xuống Sicily, 21 chiếc máy bay còn bị điều từ Sicily sang Sardegna nữa.

Kỳ thực, “đại úy tình báo William Martin” là một người vô gia cư tên là Glyndwr Michael. Thất nghiệp, không nhà cửa và người thân, Michael lưu lạc tới London để rồi tử vong vì thuốc chuột trong một nhà kho cũ gần Ngã tư Vua. Có người nghĩ anh này tự vẫn vì chứng trầm cảm, nhưng cũng có người cho rằng vì quá đói nên anh đã bới rác, tìm được miếng bánh mỳ tẩm thuốc chuột ở bên trong.

Thế nhưng đó là những phát hiện của sử gia nghiệp dư Roger Morgan vào năm 1996. Những nguồn sử khác thì lại chứng minh điều khác, cơ bản vì một lỗ hổng rất quan trọng, đó là sẽ rất vô lý nếu lấy một thi thể đã được giám định pháp y là tử vong vì thuốc chuột để giả làm thi thể tử vong vì chết đuối, rồi đem đánh lừa quân Phát Xít. Có nguồn nói thi thể này vốn là của một thủy thủ từng phục vụ trong con tàu ngầm HMS Dasher, con tàu đã gặp tai nạn vào tháng 3/1943, cướp đi sinh mạng của toàn bộ 349 thủy thủ đoàn. Cũng có nguồn khác vào năm 2003 nói rằng đây là thi thể của Tom Martin, cũng là một trong số 349 thủy thủ đoàn của tàu HMS Dasher.

Với những nguồn sử chưa được thống nhất và đồng thuận như vậy, khá chắc bộ phim sắp chiếu trên Netflix cũng sẽ chọn một trong những giả thuyết để làm phim, và biết đâu nhiều năm sau này, sự thật sẽ được hé lộ?
38 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

eaglet_no1
TÍCH CỰC
2 năm
Hình như từng xem 1 bộ nói về vụ này rồi
thanhlambk
ĐẠI BÀNG
2 năm
Chắc đồng minh nó làm thịt chứ thuốc chuột nào ở đây
@thanhlambk Làm thịt 1 thằng tù binh Đức rồi ngụy tạo thôi. Gậy ông đập lưng ông.
Phim Anh quốc luôn có giai điệu trong phim độc đáo
Việc giết một người rồi phục vụ cho 1 mục đích như vậy đâu phải chuyện gì khó khăn với quân đồng minh
@If you dont mind Giết lính Đức là được.
@If you dont mind Thời đấy thiếu gì xác người.
Có khi đấy chính xác là ông đại úy chứ
Chế độ phát xít tàn bạo
Nếu ko diệt ngay từ trong trứng nước
Có ngày thế giới sẽ chịu hậu quả
May thay đã có Đại đế ra tay
Penny Rui
TÍCH CỰC
2 năm
@play.girl Cả hai ! Phía tây là lực lượng đồng minh và phía đông là liên bang sô viet ! cả hai tranh nhau vào Bá Linh trước để tìm tài liệu hoả tiển và nguyên tử của Đức !
Penny Rui
TÍCH CỰC
2 năm
@TH Luân Ukraine không diệt ai cả ! họ chỉ lo tiêu diệt và đánh đuổi bọn Nga xâm lang bờ cõi của họ !
play.girl
ĐẠI BÀNG
2 năm
@A better world bạn đang chửi mỹ là thấp kém, ích kỷ à :😆
@play.girl Mỹ cứu cả thế giới, ở đó mà ích kỷ
Lấy chính xác một sĩ quan thì sẽ tăng uy tín hơn./
vunh94
CAO CẤP
2 năm
Nextflix ngày càng manh nha, phim rạp k vui r
Phim dã sử thôi, xem chưa phản ánh được hết thực tế, nhưng xem cũng hay.
@bomduc Dã sử như cái edge of war hôm rồi xem cũng ổn, nhưng sử thì sai bét
@P.W Tôi chưa xem phim đấy
@bomduc Hơi tiếc một tí tại các cậu í sáng tạo sử hơi láo, nhưng mà nhịp phim xem được đấy
@P.W Phim mà không sáng tạo thì thà xem phim tài liệu.
hiepmu
CAO CẤP
2 năm
@A better world hoặc chơi Red Alert 3 😁
Thật không thể tin được.
Phim chưa chiếu à mod. Sao kịch bản nghe quen quá.
D8C2CDB3-9C1B-43FF-A698-A4F74D051A5C.jpg
@Jacky_Knight_90 Tháng sau mừ, mà xem trước the edge of war đi, cũng ổn lắm. Nó giải thích được vì sao dân Đức chịu nghe theo đảng quốc xã.
@P.W Đơn giản là người nào không nghe Hitler thì sẽ bị tống vào tù, bị giết, những người còn lại sợ nên phải nghe hết. Giống ở Nga hay Trung Quốc bây giờ vậy.
Người Đức bị lậm suy nghĩ logic và tin tưởng 100% vào logic, người Anh thì chơi láu cá, tạo 1 cas nghi binh giả mà đầu tư logic như thật để xỏ Đức.
Cười vô mặt
30 năm trước mình có đọc cuốn Sóng Ngầm , sách này nói về các điệp vụ trong Thế Chiến 2 cũng có chi tiết về vụ tình báo Anh dùng 1 xác chết lừa quân Đức . Người Anh đã tính đến mọi chi tiết nhỏ nhất khi dựng lên đây là tùy viên quân sự , từ vóc dáng bề ngoài rồi trong cặp của xác chết có cả phiếu đòi nợ ngân hàng với cả số lẻ , thư tình của người yêu , cuống vé xem phim . Cái quan trọng nhất là trong cặp có bản chi tiết kế hoạch quân sự đổ bộ lên vị trí với phiên hiệu từng sư đoàn và con dấu zin của từng sư đoàn cũng như Bộ quốc phòng Anh , do đó quân Đức tin xái cổ và lơ là vùng biển Normandi để rồi dính quả lừa đau nhất
kid2504
ĐẠI BÀNG
2 năm
Nhìn bác ở giữa lại nhớ đến "manners maketh man"
Cười vô mặt
mtvtk15
ĐẠI BÀNG
2 năm
mỗi lần nghe Colin Firth nói thì lại liên tưởng tới nhân vật Harry Hat trong kingsman

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019