Phở Bát Đàn - Xếp hàng mới được ăn

dihuta
30/8/2008 16:47Phản hồi: 34
Phở Bát Đàn - Xếp hàng mới được ăn
34 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

EGIS
ĐẠI BÀNG
17 năm
Nhìn thì thấy cũng hấp dẫn đấy , nhưng hình như thịt còn sống quá , mỡ hơi bị nhiêu ! Em hổng dám ăn đâu .
Quán đông cũng một phần do phải xếp hàng đấy ạ ! Dân mình thích của lạ mà.
nước miếng nhiễu đầy bàn phím....hic....lâu rồi ko ngửi mùi phở....thèm quá
sonkieng126
ĐẠI BÀNG
17 năm
Ghê wá,nghe mà ớn da gà....he he
hix.thấy bác dihuta chụp lên thì.....thèm thật.nhưng cái cảm giác ăn mà.......như được "ban phát" cho thì.....em chịu.hihi,dân Sài Gòn nóng tính như em,ra ngoải mà gặp tình trạng "chửi khách như con" chắc .....san bằng luôn quá 😁 hìhì. nhưng dù sao nhìn tô phở cũng ngon mắt thiệt ^^
Quán này gần nhà mình, cũng chưa từng ăn ở đó lấy 1 lần ... tuy nhiên quán đông chủ yếu vì hợp khẩu vị những người sành ăn ... chứ không phải hợp những người quen nghe chửi ... các bác cứ nói quá ...

Có những quán ở Hà Nội ta thấy đông xếp hàng, vì chỉ có ông / bà chủ quán trực tiếp chuẩn bị ( gia truyền 1 người mà lị ), chứ thích mát mẻ, rộng rãi, phục vụ nhanh chóng thì vào Phở Vuông ( vị Bắc ), Phở 24 ( vị Nam ) mà chén

... nhưng quả tình papa nhà tớ không thích Phở Vuông bằng phở xếp hàng ...
VISY
ĐẠI BÀNG
17 năm
Em thì không bao giờ đợi như thế chỉ để ăn "Một Bát Phở".
em không hiểu ngoài Hà nội mọi người xếp hàng, đứng, ngồi chen chúc, thậm chí cầm tô phở xin thêm miếng chanh còn bị đứa bán hàng mắng vào mặt mà vẫn chen chúc đi ăn, em chả thế .
hì, đây là quán phở em sẽ không bao giờ đi 😁
em thích ăn trong tĩnh lặng 😃
"chửi khách"....em thì đi Hà Nội quá nhiều mà chưa bào giờ bị chửi, toàn được phục vụ nhiệt tình, nhất là mấy cô "bán nước cvỉa hè", lúc nào cũng được thêm 1 "cốc" nhân trần mát rượi....có lẽ em gặp may các bác à...
Bún dọc mùng ở chợ Ngô Sỹ Liên

Bác nào ăn bún dọc mùng+ chân giò ở chợ Ngô Sỹ Liên chưa, ở đấy mà hơi sốt ruột là bị bà chủ chửi cho như hát hay.
Phở "chửi", bún "chửi".... có những cái Hà Nội có mà những nơi khác không có 😁
không giống như ở HCM city nhỉ.....ở HCM city cũng có nhìu tiệm phở nổi tiếng lắm mà có như tiệm này đâu......Nhìn cảnh này giống hồi còn bao cấp wa/
Dù ngon đến mấy mà phải đợi thì em chả bao h - thời gian là vàng bạc mà đi ăn cũng phải xếp hàng và đợi thì em cho nghỉ luôn. Phong cách phục vụ ko tổt lần sau cũng lượn - ko khoái
Phở bò tái chín mại dzoo mại dzoo anh em ơy!

Phở Nam Định nổi tiếng lắm đó, cho em đặt 1 bát Tái chín nhé 😁
VISY
ĐẠI BÀNG
17 năm
Em ăn bánh đa dưới Hải Phòng cũng có 1 quán rất hay. Ông chủ sẽ chửi và đuổi khách ngay nếu thấy ông nào "lèo nhèo"(lắm mồm, nói nhiều). Vào quán một cái gọi món cho nhanh, chén xong trả tiền không hỏi sao lại thế này sao lại thế kia. Em thích kiểu này, ăn là ăn nói nhiều là em ghét!!!
dạ thôi,ngon hay ko chưa biết, giá thì đắt bán như làm phúc cho thiên hạ thì thôi khỏi, em đi chỗ khác ăn, tư duy của cái wán phở này hủ lậu ghê
hieprebel
ĐẠI BÀNG
17 năm
"gia truyền" nên truyền luôn cả cái hủ lậu từ thời bao cấp. Em đi kiếm tiền đã phải nhịn khi bị chửi, đến khi dùng tiền cũng bị chửi nốt à, không có chuyện ấy đâu :p
em kết câu này của bác Hiệp Rebel nè !! đi làm nhịn nhục để kiếm tiền.tới khi xài tiền mà cũng bị chửi thì.......:angry6wn:
em rất thik câu này của bác. Đúng là có một số quán ăn dùng chiêu chửi, kênh kiệu, coi thường khách hàng để câu khách. Thế mà lại vô cùng hiệu nghiệm?!?! Có thể người ta vì 1 cái thú vui ẩm thực mà chấp nhận bị chửi, chấp nhận bị coi thường hay sao ấy....? Mà đáng buồn là kiểu khách hàng và kiểu quán ăn này ở Hà Nội ( tự nhận mình là thanh lịch) lại rất nhiều . Em đã ăn ở quán này 1 lần, em xin 1 lát chanh, mặt chúng nó nặng như cái thớt, không đưa chanh cho em và cũng chẳng thèm nói một lời.... Em lỡ ăn 1 lần và không bao giờ quay lại. "Miếng ăn quá khẩu thành tàn", sao lại phải chịu nhục như thế chứ?!?! Em không hiểu là tại sao mọi người không chung tay tẩy chay các quán ăn này, để xem lúc đó chúng nó còn dám chửi mình hay không....?
Cái quán phở này được ca ngợi trên báo một lần rùi, em trích nguyên văn ra đây:
Cách đây vài năm em được tạm trú thủ đô vài tháng,nay đọc topic này mà ngạc nhiên vì không thấy UNESSCO trao chứng nhận di sàn văn hóa nhỉ.
Ăn uống ban phát la mắng kiểu này mà áp dụng vô Sài Gòn thì có mà dẹp tiệm sớm, người SG chỉ thích được phục vụ ân cần dù giá cả có cao cũng không thành vấn đề
Em đi công tác HN cũng vài lần được bạn bè dẫn đi thưởng thức phở Bắc nhưng thú thật khẩu vị thật sự không hợp với trong Nam...giống như ngoài đó vào đây ăn phở thì bảo sao ở đây nó ngọt qua' 😃 mỗi nơi, mỗi người mỗi khẩu vị mà lị...nhưng dịch vụ không tốt thì có ngon e cũng chào thua... nhớ có một lần ăn bún chả ở HN (đường gì đó gần Giảng Võ) ăn vừa xong, đang dùng tăm thì bị bà bán hàng quay sang quát : ăn nhanh nhanh để người ta còn có chỗ bán..nhớ luôn cái kỷ niệm lần đó...😃

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019