Theo thông lệ hàng năm, cứ đến tháng 10 là mình lang thang đi đâu đó. Năm nay chọn Hà Giang vì cũng 3 năm rồi chưa quay lại, lần cuối là trước thời gian Covid 19 bùng phát - 2020.
Cổng trời Quản Bạ nhìn từ trên cao
Núi đôi Quản Bạ - đẹp và vừa tay
- Phương tiện di chuyển: Máy bay từ SG - HN, xe giường nằm HN - Hà Giang, xe máy đi khám phá Hà Giang
- Chi phí: vé máy bay khứ hồi 2tr2, xe giường nằm 550k/giường đôi, xe máy Future Fi 300k/1 ngày, xăng xe, ăn uống, vé vào khu du lịch thì thiệt hại cỡ 7tr cho hành trình 4 ngày 4 đêm. Ngủ lều camping Sông Nho Quế 300k/1 lều/2 người. Ăn uống gì thì bạn đặt trước 150k-250k/1 người.
- Địa điểm khám phá: cổng trời và núi đôi Quản Bạ, rừng thông + ruộng bậc thang Yên Minh, phố cổ Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pì Lèng, vách đá thần, đi thuyền và camping sông Nho Quế
- Ăn uống: phở gà, bánh cuốn, lẩu gà đen, thắng cố, cơm lam, hồng giòn,…
- Lưu ý: Thời tiết nắng mưa thất thường, đường sá còn xấu, nhiều đoạn đang làm và sạt lở, nên chuẩn bị cẩn thận và đầy đủ trước chuyến đi.
Cổng trời Quản Bạ nhìn từ trên cao
Núi đôi Quản Bạ - đẹp và vừa tay
H'mong villa - resort cho ae nghỉ dưỡng
5 chú Vịt vàng trong làng đi Phựt
Dốc Thẩm Mã - đường đua F1 mơ ước
Hoa Tam Giác Mạch - đang bắt đầu vào mùa hoa đặc trưng của Hà Giang
Quảng cáo
Cột Cờ Lũng Cú
View đường Hạnh Phúc và Sông Nho Quế
Mỏm đá Tử Thần - AE không nên làm theo mình -Nguy hiểm
Quảng cáo
Vách đá trắng - cung đường trekking 5km tuyệt đẹp
Đi thuyền sông Nho Quế - hẻm vực Tu Sản cao nhất Đông Nam Á lên tới 900m
Sáng thức giấc - uống cafe view sông Nho Quế
Ruộng bậc thang chỗ gần nơi tụi mình cắm trại
Aladdin Tu Sản camping - đi thuyền thì bảo Lái thuyền cho vào đây chơi, đặt trước đồ ăn trưa 150-250k/1 người hoặc ngủ lều qua đêm. Hôm sau có thuyền đi ngang chở bạn ra lại bến thuyền.
Chú gà thân thiện - 5h sáng gáy khí thế làm ae ngủ cỡ nào cũng phải dậy!
View Thụy Sĩ thu nhỏ ở Hà Giang - rất nhiều khách nước ngoài thích ngồi ở đây!
Tổng kết: Hà Giang vẫn là điểm đến hoang sơ còn nhiều điều mới lạ cho các bạn Khám Phá, Không khí mát mẻ và trong lành. Người dân địa phương thân thiện và mến khách (Trừ một số người từ vùng khác tới kinh doanh du lịch chặt chém)
- Điểm mình không thích: Đường sá còn chưa hoàn thiện, sạt lở và bụi bặm. Nhiều điểm du lịch và quán cafe thu tiền phí đi Vệ sinh (3-5k), dù bẩn và không có nước rửa tay.
- Thiết bị chụp hình trong chuyến đi này là DJI Mavic Mini 3 Pro và iPhone 14 Promax
- Tổng thiệt hại của chuyến đi là 7tr5 bao gồm 2tr1 tiền vé máy bay, và 1 ngày ăn chơi xả láng ở Hà Nội.
- Lưu ý: Bắt đầu Hà Giang vào mùa du lịch đẹp nhất trong năm nên sẽ đông hơn, các bạn dự định đi thì nên chuẩn bị plan cẩn thận và chi tiết. Mình có thể hỗ trợ thêm thông tin nếu các bạn cần, inbox nhé!
CHÚC MỌI NGƯỜI XEM BÀI VUI VẺ VÀ CÓ MỘT CHUYẾN ĐI ĐÁNG NHỚ!