Hôm nay là ngày đầu tiên Sài Gòn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 với những hạn chế di chuyển toàn TP. Mình có thời gian ngồi soạn lại những file cũ trên máy để dọn rác và để hồi tưởng lại thời còn đi lại tự do. Nhân dịp này mình xin review về dòng suối Tiên trên núi Dinh thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đây là một chuyến đi vào cuối năm 2020 của mình.
Về núi Dinh thì các bạn cứ search Google là ra, đường lên núi là đường độc đạo nên rất dễ đi. Dòng suối Tiên này nằm song song với đường lên núi, có nhiều bãi cắm, các bạn cứ hỏi người dân trên núi người ta sẽ chỉ dẫn cụ thể. Trên khúc này không có sóng điện thoại, 4G nên ko thể ghim địa điểm chính xác được.
Suối Tiên này chỉ có nước vào mùa mưa, nước tích tụ trên đầu nguồn đổ xuống, còn mùa khô thì hoàn toàn không có nước. Hiện tại trên núi vẫn chưa có nước, hình ảnh suối này là từ cuối năm trước, lúc này hơn 5h sáng mình dậy rửa mặt.
Suối Tiên bắt nguồn từ trên đỉnh núi, nước trên đó rất sạch, có thể nấu uống được, còn khúc dưới này nước đục hơn do chảy qua những khu cắm trại, hàng quán phía trên. Nước suối khúc này chỉ có thể tắm, rửa mặt, rửa tay, rửa chén.
Nhiệt độ nước suối luôn mát mẻ cũng như khí hậu vùng núi Dinh, hôm mình đi thì lạnh cóng luôn (nếu các bạn còn nhớ về đợt lạnh hồi đầu năm). Xung quanh suối có nhiều ếch nhái, kỳ tôm, nếu vào mùa mưa thì rắn con ra rất nhiều vào ban đêm.
Đây là con kỳ tôm được bạn mình chụp lại trong một buổi tối giữa tuần trước (bạn mình ở trên đó, không ảnh hưởng lệnh giãn cách).
Đây là một con rắn lục đuôi đỏ nằm ven bờ suối, nọc độc của nó tương đối nhẹ, nếu sơ cứu đúng cách và chuyển sớm đến bệnh viện sẽ không sao, nếu ko sơ cứu thì có khả năng mất chi.
Ven suối là các dốc đá, nếu đi ban đêm thì nên chú ý dưới chân hơn là trên đầu. Nơi này có rất nhiều dân địa phương cũng như người từ nơi khác đến camping, picnic, họ vui chơi xong để lại rác rất nhiều, từ bao nhựa, ly, chén, vỏ chai, vỏ lon… cho đến cả bếp nướng, vỉ nướng (chơi xong làm biếng mang về).
Do mình chọn cảnh đẹp để quay chứ cảnh xấu thì nhiều lắm 😔
Địa điểm dựng trại của mình nằm cách bờ khoảng 30m, một địa điểm thoáng đãng, ko có cây bụi xung quanh trại.
Quảng cáo
Mình dùng cái bếp hộp tự chế để sưởi ấm và nấu ăn, bếp này kín có thể giữ lửa suốt đêm, giúp mình sưởi ấm và xua đuổi rắn rết.
Bếp này chủ yếu sưởi ấm nên khi nấu ăn nó tốn thời gian hơn bếp truyền thống, bù lại thì nồi sẽ ko bị ám đen do khói. Đây là món nui nấu với thịt heo, cà rốt, khoai tây, bắp, một bữa sáng chắc bụng và nhiều dinh dưỡng (sau khi dọn trại mình sẽ leo lên đỉnh núi).
Thưởng thức một ly trà nóng giữa rừng núi đầy tiếng chim, đó là cách khởi đầu buổi sáng yêu thích của mình.
Quảng cáo
Đây là toàn cảnh khu trại trước khi mình dọn dẹp để leo núi. Đây chắc chắc là nơi đầu tiên mình camping ngay sau khi hết giãn cách, hiện tại thì đường lên núi Dinh đã bị chặn.
Video buổi sáng hôm ấy:
Hy vọng đây sẽ là một bài review giúp các bạn giải trí trong những ngày giãn cách ở nhà. Nếu các bạn có lên núi Dinh vui chơi nhớ dọn dẹp rác sạch sẽ trước khi ra về nhé.