Thực sự mà nói thì mình trước chơi cũng khá nhiều thể loại game, cái gì cũng chơi, thể loại nào cũng xúc hết. Giờ đỡ hơn nhiều rồi, chỉ còn tập trung 1-2 game thôi, time còn lại mình chia đều vô việc khác.
Nghĩ cũng đã đến lúc nên đầu tư hẳn vào một thể loại game cho nó đáng. Thế nên mới quyết định nhịn ăn nhịn uống( tất nhiên chỉ là tiết kiệm thôi chứ 2 cái này mà nhịn thật thì chết) làm hẳn một em màn hình 144Hz thử xem sao. Thấy các diễn đàn lớn nước ngoài ca ngợi mấy em này dữ dội lắm, nào là best choice dành cho FPS , nào là must have monitor bla bla bla.
Dạo đi dạo lại mấy diễn đàn, coi một mớ review trên đó + youtube, tham khảo qua loa trên mấy giải đấu ở TwitchTV thì mình chấm em BenQ XL2420Z này. Vì sao ư - đây là các lý do mình chọn BenQ XL2420Z thay vì mấy màn khác :
- Thấy giải lớn như ESL, Intel Extreme Master đã từng dùng màn hình này.
- Màn hình nhìn khỏe khoắn, build có vẻ tốt hơn mấy màn khác.
- Chân đế cứng cáp, có xoay dọc màn hình được như tụi Dell.
- Có cái Remote chuyển đổi profile nhanh trông hay hay, khá tiện.
Nghĩ cũng đã đến lúc nên đầu tư hẳn vào một thể loại game cho nó đáng. Thế nên mới quyết định nhịn ăn nhịn uống( tất nhiên chỉ là tiết kiệm thôi chứ 2 cái này mà nhịn thật thì chết) làm hẳn một em màn hình 144Hz thử xem sao. Thấy các diễn đàn lớn nước ngoài ca ngợi mấy em này dữ dội lắm, nào là best choice dành cho FPS , nào là must have monitor bla bla bla.
Dạo đi dạo lại mấy diễn đàn, coi một mớ review trên đó + youtube, tham khảo qua loa trên mấy giải đấu ở TwitchTV thì mình chấm em BenQ XL2420Z này. Vì sao ư - đây là các lý do mình chọn BenQ XL2420Z thay vì mấy màn khác :
- Thấy giải lớn như ESL, Intel Extreme Master đã từng dùng màn hình này.
- Màn hình nhìn khỏe khoắn, build có vẻ tốt hơn mấy màn khác.
- Chân đế cứng cáp, có xoay dọc màn hình được như tụi Dell.
- Có cái Remote chuyển đổi profile nhanh trông hay hay, khá tiện.
Hiệu năng thực tế thì mình xin đánh giá kèm với con màn LG 23EA53 có sẵn tại nhà nhé.
Mục lục bài viết:
Code:
[B] 1. Hình ảnh khui thùng. 2. Hình ảnh chính: Màn hình, dây cáp và các phụ kiện đi kèm. 3. Các tính năng chính, nổi bật nhất của XL2420Z. 4. So sánh màu sắc trực tiếp với LG IPS. 5. Test in-game. 6. Kết luận [/B]
1. Hình ảnh khui thùng
Thùng màn hình cực kì bự, bự nhất mà mình từng thấy ( nhưng chắc vẫn còn nhỏ hơn thùng mấy màn 27'), so với thùng của con LG 23EA53 thì giống số 1 và số 0.
Mặt trên thùng là các logo nho nhỏ màu trắng thể hiện các công nghệ mà BenQ XL2420Z có trong mình (Blur Reduction, 144Hz, chuyên FPS ...). Bên dưới là một mớ logo lớn nữa, cũng là một số tính năng trên màn hình này công nghệ giảm nhấp nháy Flicker-free, chống mỏi mắt Sense-Eyes 3, đèn nền LED, tương thích hoàn toàn với Window 8, tích hợp sẵn công nghệ 3D Nvidia Vision, hỗ trợ cả cổng Displayport lẫn HDMI.
Bên cạnh đó còn quảng cáo thêm các cái giải thưởng mà màn hình này đã từng đạt được(vào năm 2011 và 2012).
2. Hình ảnh chính: Màn hình, dây cáp và các phụ kiện đi kèm
Quảng cáo
Bắt đầu khui thùng, ở vị trí trên cùng là mớ phụ kiện đi kèm màn, cộng với chân đế. Lớp xốp cực kì dầy và cứng, đảm bảo mọi thứ bên trong hoàn hảo với mọi sự di chuyển thùng.
Phụ kiện đi kèm BenQ XL2420Z cũng khá chứ chưa thực sự gọi là tốt với mức giá mình bỏ ra: Gồm có Cáp nguồn , cáp VGA, cáp DVI, một sợi USB, 1 cục remote S.Switch, một miếng phủ màn hình, và sách hướng dẫn sử dụng + đĩa phần mềm đi kèm.
Tiếc là màn hình không có kèm theo dây DP hay HDMI, nếu có thì sự tận hưởng sẽ trọn vẹn hơn nhiều.
Sợi dây DVI theo màn hình là dây chuẩn DVI-D Dual Link, phải có sợi dây Dual link này thì màn hình mới xuất ra tín hiệu 144Hz đầy đủ được nhé.
Hộp đựng cái Remote S.Switch (chắc thôi không gọi nó là remote nữa, vì remote là phải không dây chứ nhỉ) màu trắng, bên trên có ghi rõ tính năng của cái Switch này: Chuyển đổi nhanh giữa các profile được gán trên bộ nhớ chỉ bằng một thao tác nhấn.
Quảng cáo
Dung mạo của S.Switch: Màu đen thùi lùi, sử dụng kết nối USB chuẩn B với màn hình, các nút nhấn có số màu đỏ, nút trên cùng giống như phím Enter trên bàn phím vậy. Chếch lên trên xíu có 1 cái con lăn y như con lăn chuột vậy, cũng màu đỏ.
Cái này tiện nè, bạn chỉ cần cầm cái S.Switch lên, bấm vào nút Enter đó - đồng nghĩa với bạn bấm vào nút xuất hiện Menu tùy chỉnh trên màn hình, sau đó dùng cái con lăn để thực hiện lựa chọn các tùy chỉnh thôi, khá hay.
Mặt dưới cái S.Switch này chả có gì hay cả ngoại trừ 4 cái chân bằng cao su chống trượt và tem của nhà sản xuất.
Kế đến là cái bao phủ ngoài. Mình thực sự ngạc nhiên khi thấy cái món phụ kiện này, lúc đầu ko biết nó để làm quái gì nữa, sau bung ra mới biết. Và đây là công dụng của nó: không xài thì đậy lại khỏi bụi khà khà.
Đế được làm bằng nhựa cứng, bên dưới đáy được làm bằng thép nên khá nặng nề, góp phần giữ cho màn hình vững chãi hơn. Các cạnh của phần đáy đều có miếng cao su tròn tròn chống trơn trợt.
Hai bên hông phần đế được nhà sản xuất tích hợp hai miếng nam châm cực mạnh, nhằm gắn cái cục S.Switch vào
Phần chân cũng nặng chịch không kém, với khớp bắt vào màn hình có thể điều chỉnh màn hình ngửa lên xuống, và nâng lên hạ xuống màn hình thoải mái. Trên cùng của chân có một quai xách dùng để xách màn hình đi đây đó (cá nhân chỉ thấy cái này tiện đúng 1 lần: ráp ở dưới sàn rồi xách để lên bàn). Phía sau màn hình tích hợp hẳn 1 cái móc để treo tai nghe.
Treo tai nghe tiện thật đấy, nhưng dở cái là ngắn quá, mình xài Syberia V2 nên không thể gắn tai nghe lên chổ đó được, cái này chỉ gắn ok với mấy tai kiểu kiểu như tụi HyperX Cloud thôi.
Bắt chân vào đế, phần dưới cái chân có sẵn một lỗ đi dây khá là to, màu đỏ cho đỡ nhàm chán. Cá nhân mình khoái cái lỗ này, luồn tất cả dây nhợ vào chỗ này thì phải nói là ko còn gì có thể gọn gàng hơn.
Còn mấy cái khác như cáp nguồn , cáp VGA , hay sách đĩa không đáng quan tâm lắm nên mình cho qua. Giờ tiếp tục với màn khui thùng.
Mở lớp mút chứa phụ kiện lên, chiếc màn hình XL2420Z hiện ra, với sự bảo bọc của lớp bọc mút đệm thêm nữa mặc dù lớp xốp của thùng là khá dầy rồi.
Lắp vào chân luôn, mặt trước ngầu, cứng cáp và mạnh mẽ cực kì, logo BenQ màu trắng ngay chính giữa cạnh dưới màn hình.
Mặt sau cũng như mặt trước, cứng cáp, một phần nhựa bóng được dán một lớp nylon chống trầy. Mặt sau màn hình lồi lên khá nhiều do tích hợp adaptor vào, khá là chiếm không gian đấy.
Logo BenQ ở mặt sau được khắc chìm xuống so với phần còn lại, cũng nhựa bóng, và khá là to.
Cạnh trái màn hình ngoài các nút màn hình thì không có gì hot(nút cảm ứng). Cạnh phải thì khác, ở đây có tích hợp một hub gồm 2 cổng USB, một cổng cắm tai nghe. Lưu ý các bạn là cổng USB muốn xài được phải cắm dây USB đi kèm màn hình vào máy tính, và cổng tai nghe chỉ xài được khi bạn sử dụng tín hiệu video vào là HDMI.
Cạnh trên cũng như cạnh phải, chả có gì. Cạnh dưới màn hình là các cổng giao tiếp được giấu đi. Các cổng này theo thứ tự bao gồm: Cổng USB bổ sung, cổng cắm dây USB sử dụng hub trên cạnh trái, 2 cổng HDMI, cổng DVI-D, cổng VGA, kế bên là Displayport và cuối cùng là cổng cắm cái S.Switch.
Khoảng cách bố trí các cổng là hợp lý, mình đã từng bị trường hợp căm cái DVI vào là dẹp luôn cổng HDMI trên một màn hình cũ từng xài, cay.
Đây, gắn S.Switch vào đây, tiện chưa. Phải trái đều được, gỡ ra cũng được mà gắn vào cũng ô kê con dê.
Bên trái nè:
Gắn phải nè:
Thôi xong phần Un-thùng(unbox, cai này ko có box mà là thùng nên mình gọi un-thùng), hình ảnh các kiểu. Giờ mình sẽ đi xoáy sâu vào các tính năng của BenQ XL2420Z