Review tiền mặt
Nghe tiêu đề có vẻ hơi lạ nhưng thực tế thì rất lâu rồi mình mới sử dụng tiền mặt là phương thức thanh toán chính. Mình chủ yếu quét mã khoảng 80% giao dịch, quẹt thẻ khoảng 10% và còn lại là được vợ mời. Dạo này đang có sẵn tiền mặt và trong tài khoản đang 0 đồng nên để dùng luôn.
Thứ nhất là tiền mặt không còn tiện nữa, vì chúng ta đã có những phương thức khác tiện và nhanh hơn, cụ thể là chuyển khoản, quét mã... Cần thanh toán bao nhiêu là gõ đúng số đó, không chờ trả lại tiền thừa. Sáng nay đi ăn cháo hết 30k, trong ví không có tiền lẻ nên lấy tờ 500k thì chủ quán khó chịu vì tiền to quá không có tiền trả lại. Mình không có cách nào khác vì trong tài khoản cũng không còn sẵn tiền để chuyển khoản.
Thứ hai là tiền mặt rất mất vệ sinh. Cùng người bán hàng đó, họ đang cầm đồ ăn rồi tiện tay cầm tiền trả lại luôn, kết quả là mình có những tờ tiền bám bẩn, bị ướt và nằm trong ví. Nói chung cái gì qua tay nhiều người thì sẽ không còn zin và an toàn để sử dụng.
Mình đã quen với chuyển khoản, quét mã và dùng nó như là phương thức chính. Có thể sẽ không bảo mật và tiện như quẹt thẻ nhưng phải chấp nhận. Ở một xã hội và thói quen sinh hoạt như này không thể so với một xã hội có thói quen rất khác được. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ.